Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Hội Yêu rác Bình Định có khoảng 15 thành viên nòng cốt, là những người trẻ trong độ tuổi 18-30. Tùy tính chất và quy mô từng chương trình, số lượng thành viên được huy động linh hoạt từ 15-20 người đến khoảng 40 người. Mỗi thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ khảo sát thực tế, truyền thông đến trực tiếp triển khai, giúp các hoạt động diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả.

Trong đó, trồng cây xanh là hoạt động xuyên suốt của Hội. Không chỉ trong tỉnh, Hội Yêu rác Bình Định còn kết nối với các Hội Yêu rác tại các tỉnh lân cận để cùng trồng cây xanh tại nhiều địa phương. Riêng trong năm nay, Hội tham gia trồng hàng nghìn cây tại xã Đề Gi, phường Hoài Nhơn cùng một số khu vực khác.

Ngoài gieo thêm mảng xanh, các thành viên còn nhận thấy một số “ổ gà” trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thế rồi, Hội quyết định “xắn tay” làm việc ít ai nghĩ tới: “vá đường”.

Nghĩ là làm ngay, các “ổ gà” ở xã Tuy Phước đến các tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam… đã được Hội tìm đến, dùng nhựa đường tái chế để “vá”. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm và dụng cụ, mỗi đoạn thi công mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi dần quen tay hơn, việc sửa chữa được rút ngắn, nhiều đoạn chỉ cần khoảng một giờ là hoàn thành.

Ngoài góp sức bảo vệ môi trường, Hội Yêu rác Bình Định còn tham gia một số hoạt động cộng đồng như phối hợp với các đơn vị tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng cao, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, viếng nghĩa trang liệt sĩ...

Từ những hoạt động ý nghĩa kể trên, nhiều bạn trẻ đã “bỏ túi” những kỷ niệm đáng nhớ. Võ Thị Hồng Trang (SN 2000, phường Quy Nhơn Nam) - thành viên thường xuyên góp mặt trong các hoạt động của Hội là trường hợp như thế.

Nhớ mãi về buổi nhặt rác sau đêm countdown đón năm mới 2024, Trang kể: khi đó quảng trường đã vắng người, trời khuya, gió biển lạnh và mưa lất phất, hơn chục thành viên của Hội vẫn ở lại thu gom rác. Không chỉ nhặt, các bạn còn phân loại rác ngay tại chỗ: rác hữu cơ thì được đựng vào từng bao lớn để công nhân vệ sinh môi trường tiện thu gom; còn chai nhựa, bìa carton... được xếp riêng để tặng cho những cô chú lớn tuổi mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

“Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Hội. Nhìn mọi người vừa làm vừa nở nụ cười tươi, tôi cảm thấy rất ấn tượng với năng lượng tích cực ấy nên không ngại giúp một tay. Thế rồi, tôi trở thành thành viên của Hội và đồng hành cùng những người bạn suốt hai năm qua, vừa sống xanh, vừa được sống ý nghĩa hơn, biết chia sẻ yêu thương nhiều hơn” - Trang tâm sự.

hoi-yeu-rac-binh-dinh-7-4476.jpg
Các thành viên nhặt rác sau đêm countdown mừng năm mới 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ về định hướng của Hội, anh Võ Ngọc Bảo - Phó chủ nhiệm Hội Yêu rác Bình Định - cho biết: “Phương châm của Hội là ưu tiên những việc cụ thể, thiết thực chứ không đặt nặng hình thức. Dịp Tết sắp tới, chúng tôi dự kiến trồng thêm cây xanh tại một số khu vực phù hợp, không chỉ trồng mà còn tính tới việc chăm sóc lâu dài. Thông qua những việc làm như vậy, chúng tôi mong có thể lan tỏa tinh thần sống xanh, để ngày càng có nhiều người quan tâm và chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam

(GLO)- Sáng 10-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), thu hút 48 gia đình tiêu biểu cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, không khí tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ liên tiếp trở về sau chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá, mực. 

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

(GLO)- Những ngày này, niềm vui đã trở lại trên gương mặt của người dân khu phố 9 (Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nguồn nước sạch ở đây vừa được khôi phục sau nhiều tháng gián đoạn bởi ảnh hưởng cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

null