9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Tự tay độ chế, sửa từng chi tiết

Cơ duyên để anh Việt bắt đầu việc sửa xe lăn, xe lắc miễn phí cho người khó khăn đến từ nhiều năm về trước. Khi ấy, trên đường đi làm về, anh bắt gặp một cụ ông lớn tuổi đang ở trên miếng ván gắn 4 bánh xe, dùng đôi tay gầy yếu “bơi” từng đoạn ngắn trên con đường bê tông...

Anh dừng lại hỏi chuyện mới biết trước kia ông từng có xe lăn, nhưng sau khi hỏng thì không có tiền mua chiếc mới. Nhìn cảnh ấy, anh nghĩ nếu có xe lăn, ông sẽ đi lại dễ dàng và an toàn hơn. Vậy là anh quyết định bắt tay vào sửa xe để tặng cho những người cần.

Từ đó, anh bắt đầu tìm mua những chiếc xe lăn, xe lắc cũ. Dù nhiều chiếc hư hỏng nặng, khung sắt rỉ sét hay bánh xe lệch trục, anh vẫn kiên nhẫn tháo từng bộ phận để hàn gắn, thay mới. Với những trường hợp đặc biệt, anh còn “độ chế” riêng cho phù hợp: người mất tay phải thì chuyển thắng sang bên trái, trẻ em thì cắt gọn khung xe, người khuyết một bên chân thì tháo bỏ gác chân bên đó.

img-7434.jpg
Anh Việt đang tháo lắp bánh xe, sẵn sàng sửa chữa. Ảnh: D.L

Thậm chí, với những chiếc xe lắc dành cho người lao động nghèo không thể tự điều khiển, anh còn “hô biến” thành xe lắc điện, nghiên cứu cách cắt, hàn khung, thay toàn bộ dây điện và bình điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Anh còn sẵn sàng đi xa, nhận mọi cuộc gọi khi có ai báo có xe cũ để mua về. Có khi tiền mua lại chiếc xe cùng với chi phí sửa, phụ tùng còn nhiều hơn cả giá trị nếu mua mới, nhưng anh vẫn không ngần ngại vì sợ “lỡ có người đang cần” và cũng muốn chiếc xe sau khi hoàn thiện trở nên chắc chắn hơn, bền hơn. Anh cũng hướng dẫn thợ tại xưởng cùng làm để rút ngắn thời gian hoàn thiện.

img-7428.jpg
Phụ tùng xe của xe lăn không bán sẵn ngoài thị trường, buộc anh Việt phải nghiên cứu để "độ chế" sao cho phù hợp, an toàn. Ảnh: D.L

“Cho thì dễ, làm mới khó. Tôi phải đặt mình vào vị trí của họ để hiểu họ thực sự cần gì. Trước khi giao xe, tôi đều thử đi thử lại nhiều lần, đảm bảo khi họ sử dụng sẽ không gặp trục trặc. Tôi cũng không nhận tiền hay quà của ai; mọi chi phí, công sức đều do tôi tự bỏ ra, coi như góp một phần nhỏ để sẻ chia với những người khó khăn, người khổ,” anh nói thêm.

Gửi tận tay, dặn dò tận tình

Không chỉ sửa xe, anh Việt còn đích thân chở đến tận nơi để người nhận không phải lo thêm bất cứ khoản nào. Ngoài xe lăn, xe lắc, anh còn nhận sửa cả xe máy cho người lao động nghèo, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ sự kết nối của chị Nguyễn Hương Giang, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Ước mơ Quy Nhơn, anh Việt đã chuẩn bị một chiếc xe đạp tặng cho em Trần Quốc Tự (SN 2013), con trai của chị Lê Thị Đến (SN 1979, phường Quy Nhơn Nam).

Chị Đến làm nghề dọn nhà và một số việc khác để lo cho Tự bị tim bẩm sinh, đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Vì từng được chị Giang kêu gọi hỗ trợ để chữa trị cho con trai nên lần này, nghĩ đến việc Tự cần một chiếc xe đạp để đi học gần nhà, chị Đến liền ngỏ lời nhờ chị Giang.

Ngày chị Đến tới nhận xe, anh Việt cẩn thận kiểm tra lại từng chi tiết, tỉ mỉ buộc xe thật chắc để chị đưa về an toàn. Anh vừa làm vừa hỏi han chuyện của hai mẹ con, rồi dặn dò chị cách chỉnh yên, giữ xe để Tự dùng được lâu bền.

img-7419.jpg
Anh Việt cẩn thận ràng xe đạp để chị Đến mang về cho Tự. Ảnh: D.L

Nhìn chiếc xe trông như mới, chị Đến xúc động: “Thật sự tôi mừng lắm, vì từ nay con tôi có thể tự đạp xe đi học gần nhà, đỡ cho mẹ nhiều lắm. Hai mẹ con tôi biết ơn tấm lòng của mọi người”.

Dù bận rộn với những chiếc xe cần sửa chữa, anh Việt vẫn tranh thủ thời gian gom quần áo cũ, phân loại và trực tiếp chở đến các vùng sâu, vùng xa để tặng người khó khăn, đồng thời góp sức xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo…

Là người đồng hành cùng anh Việt nhiều năm qua, chị Nguyễn Hương Giang, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Ước mơ Quy Nhơn, chia sẻ: “Anh Việt làm việc gì cũng rất tận tâm. Nhiều người thấy anh vất vả khuyên sắp xếp lại thời gian, vì vốn dĩ công việc đã bận, nhưng anh bảo còn người cần thì còn làm. Điều đó khiến tôi và nhiều anh chị em trong nhóm càng thêm quý trọng anh.”

img-7347.jpg
Anh Việt (áo xanh, giữa) cùng chị Giang (thứ 4 từ phải sang) thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Nhơn Phong (phường An Nhơn Bắc). Ảnh: ĐVCC

Người dân có nhu cầu tặng, bán lại các loại xe cũ như: xe lăn, xe lắc, xe đạp, xe máy, hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ phương tiện mưu sinh, có thể liên hệ anh Việt qua số điện thoại 079 6607025.

Có thể bạn quan tâm

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

null