Xã Tuy Phước: Chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Chương trình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ” do Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước phối hợp cùng Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Tuy Phước - Vân Canh thực hiện đã chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái...

Mỗi hoàn cảnh, một tấm lòng

Ngày 26-7, em Trần Thanh Hương (sinh năm 2009) tạm gác việc làm thêm dịp hè để đón Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước và Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Tuy Phước - Vân Canh (Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh) tới thăm.

Tại khoảng sân nhỏ trước căn nhà cũ kỹ, câu chuyện về gia đình Hương khiến ai nghe cũng chạnh lòng: Cha em đang thi hành mức án 15 năm tù; mẹ làm công nhân ở xưởng gỗ, đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về; anh trai vì gia cảnh nên phải nghỉ học, đi làm thêm; em trai Hương thì mới 8 tuổi...

z6849493654358-29d5b8aa4e381cd1ecb91811332711f1.jpg
Hương (giữa) trò chuyện cùng 2 đơn vị ghé thăm, tặng quà cho em vào ngày 26-7. Ảnh: D.L

Hiểu gia cảnh mình chẳng khá giả, tranh thủ dịp hè, mỗi ngày, Hương làm thêm ở quán cơm gần nhà từ 8 giờ sáng đến tận hơn 9 giờ tối, kiếm khoảng 130 - 140 nghìn đồng để phụ giúp mẹ. Vậy nên, khi tận tay nhận phần quà hơn 2 triệu đồng, cô bé không khỏi xúc động...

“Khi thấy các anh chị đến chơi, em vui lắm. Lâu rồi nhà em mới có người ghé thăm đông như vậy. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn vì được quan tâm nhiều đến thế”, Hương tâm sự.

Trước Hương, đã có 3 trường hợp khác được chương trình hỗ trợ, trong đó, hoàn cảnh đầu tiên là em Trương Phương Thảo (sinh năm 2016). Vào ngày 5-7, tại căn nhà nhỏ của gia đình Thảo, các đoàn viên thanh niên đã cùng ngồi quây quần, cẩn thận đan từng sợi nhựa giả mây - công việc giúp gia đình em có thêm thu nhập giữa cuộc sống đầy khó khăn.

z6849492992080-184d62ece585825f4a0d87c31dab5d96.jpg
Chị Hằng (bìa phải) hướng dẫn đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước đan nhựa giả mây. Ảnh: D.L

Gia đình Thảo thuộc diện cận nghèo. Anh trai em là người khuyết tật, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ. Bố em làm thợ cơ khí, hay đau bệnh, thu nhập không ổn định. Mẹ em, chị Tống Thị Phương Hằng (sinh năm 1976) là lao động chính, một mình gánh vác cả gia đình.

Ngoài hỗ trợ 1 ngày công đan nhựa giả mây, đoàn còn tặng phần quà trị giá gần 2 triệu đồng và cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa giúp gia đình. Chị Hằng xúc động: “Từ sớm, các em bên đoàn thanh niên đã đến và ngỏ ý phụ tôi một tay. Thế là chẳng ai bảo ai, mọi người đều nhiệt tình hoàn thiện từng sản phẩm. Tôi thấy vừa vui, vừa ấm lòng vì sự sẻ chia hết sức gần gũi, thiết thực này”.

Xuyên suốt mỗi tuần, ngoài 2 đơn vị tổ chức, không thể thiếu sự hỗ trợ đến từ những nhà hảo tâm dành tình yêu thương cho trẻ em. Ngày 11-7, khi biết đến trường hợp của cô bé Trương Lê Huyền Trân (SN 2011; gia đình thuộc diện hộ nghèo, ba là lao động chính nhưng chẳng may gặp tai nạn, phải ngồi xe lăn; mẹ gồng gánh cho cả gia đình), anh Lý Nhật Lâm (SN 1998, ở xã Tuy Phước), không khỏi xúc động.

“Tôi biết đến hoàn cảnh của Trân khi Đoàn Thanh niên xã kêu gọi trên Facebook. Đến thăm và trò chuyện với em, điều tôi quý nhất là dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn cố gắng học tập, tích cực tham gia phong trào ở trường và địa phương. Mong rằng Trân luôn giữ được sự lạc quan, tích cực phấn đấu vì tương lai rộng mở phía trước”, anh Lâm chia sẻ.

z6849493015213-f0e6dbc5070fb3c71505354785b50f72.jpg
Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước, Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh cùng nhà hảo tâm tặng quà cho gia đình em Trương Lê Huyền Trân. Ảnh: D.L

Nỗ lực để sẻ chia nhiều hơn

Mỗi lần trao quà là một lần các đoàn viên, thanh niên được tiếp cận gần hơn với cuộc sống của người yếu thế; từ đó thấu hiểu hơn, lan tỏa rộng hơn tinh thần tương trợ, sẵn sàng sẻ chia của người trẻ đối với những mảnh đời kém may mắn ở quê mình.

Thế nên, từ những chuyến đi đầu tiên, chương trình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ” dần hình thành nên mô hình thiện nguyện gắn kết, hướng đến việc không đơn thuần chỉ trao quà mà còn đồng hành dài hơi với các đối tượng được hỗ trợ.

Chia sẻ về lý do khởi xướng chương trình, anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước, cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng, những hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương là cách mà người trẻ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, với các trường hợp trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi… chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tạo điều kiện giúp các em sinh hoạt, học tập thuận lợi”.

Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước và Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh tặng quà cho em Trần Thanh Hương. Ảnh: D.L

Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước và Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh tặng quà cho em Trần Thanh Hương. Ảnh: D.L

Về phía đơn vị đồng hành, anh Nguyễn Chí Thành - Bí thư Chi đoàn Agribank Tuy Phước - Vân Canh, bày tỏ: “Chúng tôi rất ủng hộ chương trình bởi ngoài nhiệm vụ chuyên môn, công tác an sinh xã hội cũng là lĩnh vực mà đơn vị chú trọng. Thời gian tới, Chi đoàn sẽ tiếp tục huy động nguồn lực từ cán bộ, người lao động, đồng thời kết nối thêm các nhà hảo tâm để chương trình được mở rộng, giúp được nhiều mảnh đời kém may mắn hơn nữa”.

Sau 4 tuần thực hiện, hiện, mô hình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ” đang được triển khai theo hướng luân phiên. Mỗi tuần, một chi đoàn sẽ phụ trách từ việc khảo sát hoàn cảnh, đề xuất hỗ trợ, chuẩn bị quà, bố trí lực lượng đến tận nơi trao tặng, chụp ảnh, viết bài truyền thông và cập nhật nhật ký trên fanpage. Các phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, đồ dùng học tập, quần áo, sữa… hoặc tiền mặt tùy theo hoàn cảnh thực tế.

Đoàn viên thanh niên 2 đơn vị nhiệt tình hỗ trợ 1 ngày công đan nhựa giả mây cho chị Hằng. Ảnh: D.L

Đoàn viên thanh niên 2 đơn vị nhiệt tình hỗ trợ 1 ngày công đan nhựa giả mây cho chị Hằng. Ảnh: D.L

Song song đó, chương trình đang mở rộng thêm các hoạt động gắn với các mô hình như “Tủ quần áo sẻ chia”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Góc học tập cho em”. Tất cả đều được tổ chức Đoàn quản lý, vận hành minh bạch, tạo sự tin tưởng để cộng đồng cùng chung tay...

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.