Đảng bộ Công an và Chi bộ Quân sự phường Hoài Nhơn nhận nuôi dưỡng cụ bà đơn thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-1, Đảng bộ Công an và Chi bộ Quân sự phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức lễ nhận nuôi dưỡng bà Đào Thị Giám (SN 1950, ở khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Nhơn), là trường hợp người già cao tuổi, đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn.

le-nhan-nuoi-ba-giam.jpg
Đảng bộ Công an và Chi bộ Quân sự phường Hoài Nhơn phối hợp tổ chức lễ nhận nuôi dưỡng bà Đào Thị Giám (ở khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Bà Giám từ trước giờ không có chồng con, sống lủi thủi một mình. Hiện nay, tuổi cao sức yếu, bị nặng tai, cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn. Nhận nuôi dưỡng bà, hằng tháng hai đơn vị sẽ hỗ trợ 500.000 đồng, lương thực, nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe; đồng thời, phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống của bà.

Bên cạnh đó, các đơn vị cam kết phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể và khu dân cư huy động thêm các nguồn lực xã hội để chung tay chăm lo cuộc sống cho bà trong những năm tháng tuổi già.

can-bo-giup-sap-xep-do-dac-trong-nha.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an phường giúp bà Giám bọc lại tấm nệm vừa được tặng. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ và nhu yếu phẩm cho bà Giám. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị giúp bà sắp xếp lại nhà cửa, vật dụng để thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Dịp này, đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trao tặng cho bà Giám nhiều phần quà thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

null