Trao tiền phụng dưỡng và quà tết cho 300 hộ cận nghèo ở Hoài Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 3.1, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh cùng với bà Đặng Kim Hồng (ở TP Quy Nhơn) - đại diện cho các thành viên của Quỹ Lá Xanh, chùa Đống Cao (tỉnh Thái Bình) về thăm, trao quà Tết Ất Tỵ 2025 và tiền phụng dưỡng Quý I/2025 cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ngại, ở khu phố Bình Phú, phường Hoài Thanh Tây và Mẹ Nguyễn Thị The, ở thôn Tây An, xã Hoài Châu (TX Hoài Nhơn).

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và đại diện Quỹ Lá Xanh trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ngại. Ảnh: Ánh Nguyệt

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và đại diện Quỹ Lá Xanh trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ngại. Ảnh: Ánh Nguyệt

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và nhà hảo tâm ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt của các mẹ, chúc các mẹ đón tết vui vẻ, hạnh phúc; đồng thời, trao tiền phụng dưỡng Quý I/2025, mỗi mẹ gồm 6 triệu đồng và 1 phần quà tết trị giá 1 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, tại xã Hoài Hải, Hội CTĐ TX Hoài Nhơn tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” xuân Ất Tỵ 2025.

Trao quà tết cho người dân tại chương trình Tết Nhân ái. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Trao quà tết cho người dân tại chương trình Tết Nhân ái. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Tại chương trình, Ban tổ chức cùng các tình nguyện viên Hội CTĐ thị xã đã trao 300 suất quà tết cho người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại các xã Hoài Mỹ, Hoài Hải và phường Hoài Hương, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt. Các phần quà do thành viên CLB tình nguyện viên CTĐ TX Hoài Nhơn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Được biết, dịp tết này, Hội CTĐ TX Hoài Nhơn đề ra mục tiêu sẽ vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ khoảng 4.000 phần quà tết để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã với mục tiêu “để mọi người, mọi nhà cùng có tết”.

ÁNH NGUYỆT

Có thể bạn quan tâm

Biết ơn người có công

Biết ơn người có công

(GLO)- Tiếp nối mạch nguồn tri ân, nhiều nữ nhân viên tại Trung tâm Chăm sóc và Ðiều dưỡng người có công tỉnh (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) ngày ngày tận tụy chăm sóc sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ cho các thương, bệnh binh với tất cả sự dịu dàng và yêu thương.

Gia Lai hoàn thành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Đặt nền móng cho chiến lược phát triển bền vững

Gia Lai hoàn thành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Đặt nền móng cho chiến lược phát triển bền vững

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ điều tra viên cơ sở, công tác triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

(GLO)- Một đời tần tảo vượt qua đói nghèo, bà Trần Thị Miện (SN 1963, tổ 3, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cảm nhận hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình. Để tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bà vừa trao tặng 135 triệu đồng cho các gia đình chính sách nhân dịp 27-7.

Bà Trần Thị Như Hoa đóng gói sản phẩm nước mắm. Ảnh: Thảo Khuy

Những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường

(GLO)- Từng rèn luyện trong gian khổ, hiểm nguy, khi trở về cuộc sống đời thường, nhiều nữ cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia công tác Hội, phát triển kinh tế, hỗ trợ người yếu thế. Họ là những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường.

Hát cho đồng đội nằm lại

Hát cho đồng đội nằm lại

(GLO)- Trải qua hành trình gần 3.000 km từ Khánh Hòa đến thăm một số nghĩa trang tại Campuchia và Gia Lai nhưng ông Đoàn Văn Thảo-Cựu chiến binh Đoàn 5502 (Mặt trận 579, Quân khu 5) không biết mệt. Đến đâu ông cũng dừng lại hát tặng đồng đội đang nằm lặng lẽ dưới hàng hàng bia mộ.

Nghĩa tình với xã Gào

Nghĩa tình với xã Gào

(GLO)-Những ngày tháng 7 này, người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công ở xã Gào anh hùng (tỉnh Gia Lai) luôn ấm lòng bởi các hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, địa phương.

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

(GLO)- Những cuộc hội ngộ của các cựu chiến binh dịp 27-7 luôn ấm nghĩa tình, đậm màu tri ân với tâm niệm “sống thay người nằm xuống và sống sao cho xứng đáng”. Đó cũng là không khí mà chúng tôi ghi nhận trong chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sáng 22-7.

null