Gia Lai: Cảnh sát giao thông mở đường đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh Đ.V.D (SN 2003, trú thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) vừa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, gửi lời cảm ơn tới hai cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vì đã kịp thời hỗ trợ, mở đường đưa người thân của anh đi cấp cứu.

Anh D. viết: “Chiều tối qua, chú mình bị tai nạn lao động, dập nát bàn tay. Mình đưa chú đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai bằng xe ô tô. Trên đường đi, chú mất máu rất nhiều, người tím tái, tình trạng hết sức khẩn cấp. Thấy chốt Cảnh sát giao thông trên Quốc lộ 19, mình nhờ các anh hỗ trợ dẫn đường để đến bệnh viện nhanh hơn.

Các anh Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe đặc chủng mở đường cho xe mình di chuyển nhanh chóng, nhờ đó chú mình được cấp cứu kịp thời. Do vội đưa chú vào bệnh viện nên mình không kịp nói lời cảm ơn, chỉ chụp vội được một tấm ảnh hơi mờ. Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai. Chúc các anh nhiều sức khỏe!”.

canh-sat-giao-thong.jpg
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 làm nhiệm vụ. Ảnh: ĐVCC

Liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, được biết vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28-2, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 do Trung tá Võ Quang Dũng làm Tổ trưởng, cùng Trung tá La Tuấn Hiền, Thiếu tá Trịnh Xuân Đoan, Thiếu tá Vũ Tiến Nguyên đang tuần tra lưu động trên quốc lộ 19, hướng từ Đức Cơ về khu vực Hàm Rồng, xã Bàu Cạn.

Khi đến Km 188, Tổ tuần tra phát hiện anh D. điều khiển ô tô 7 chỗ màu trắng dừng phương tiện, đề nghị hỗ trợ mở đường để đưa chú ruột là anh Đ.V.H (SN 1990, trú thôn 4, xã Bàu Cạn) đi cấp cứu. Thời điểm này, anh H. mất máu cấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tá Võ Quang Dũng đã phân công Thiếu tá Vũ Tiến Nguyên và Thiếu tá Trịnh Xuân Đoan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, cùng Trung tá La Tuấn Hiền trực tiếp điều khiển ô tô chuyên dụng mang biển kiểm soát 81A-002.22 mở đường, hỗ trợ xe của anh D. di chuyển nhanh chóng, an toàn đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.

canh-sat-giao-thong-2.jpg
Tấm ảnh Trung tá Dũng và Trung tá Hiền do anh D. chụp vội ở bệnh viện. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sự việc, Trung tá Võ Quang Dũng cho biết: “Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện an toàn, chúng tôi quay trở lại tiếp tục thực hiện ca tuần tra theo kế hoạch. Trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi không nghĩ nhiều, chỉ mong kịp thời hỗ trợ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người bị nạn. Việc làm được người dân ghi nhận, chia sẻ khiến chúng tôi rất vui, đó cũng là niềm động viên để anh em tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

(GLO)- Ngày 9-2, đoàn công tác của phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc Tết tại phường Ayun Pa và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo. Cùng ngày, Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng tặng quà cho người có công và các hộ khó khăn tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân khó khăn

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

null