Trước đó, vào ngày 13-2, bà Trần Thị Giàu (SN 1975, ở thôn Vạn An, xã Phù Mỹ Bắc, là nhân viên phục vụ tại một quán ăn trên địa bàn xã) nhặt được chiếc túi xách bên trong có lượng lớn tiền mặt và giấy tờ tùy thân nhiều khả năng là của chủ nhân túi xách.
Xác định đây có thể là tài sản của khách bỏ quên, bà Giàu nhanh chóng mang đến trình báo công an xã. Qua kiểm tra, bên trong túi xách có 30 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Thị Hiền (SN 1988, trú tại TP. Hồ Chí Minh).
Ngay sau đó, Công an xã liên hệ với chị Hiền để làm việc và trao lại số tài sản trên. Xúc động khi nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất, chị Hiền cho biết: Vào ngày 13-2, khi đang trên đường về tỉnh Quảng Trị đón Tết, chị ghé vào quán ăn trên địa bàn xã Phù Mỹ Bắc. Sau đó, chị sơ ý bỏ quên tài sản.
Cũng trong ngày 13-2, ông Bùi Văn Út (SN 1966, trú xã Phù Mỹ Bắc) nhặt được một chiếc túi bên trong có 57 gói hàng, tổng trị giá ước chừng 10 triệu đồng. Ông Út đã mang số hàng trên đến Công an xã Phù Mỹ Bắc trình báo, nhờ đơn vị hỗ trợ trả lại cho người đánh rơi.
Tiến hành xác minh, Công an xã xác định chủ nhân túi hàng là anh Đặng Tấn Phi (SN 1999, trú thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc), làm nghề shipper. Công an xã đã thông báo cho anh Phi đến nhận lại số hàng nói trên.
Theo trình bày của anh Phi, trong lúc vận chuyển số hàng trên đi giao cho khách, anh đã đánh rơi hàng dọc đường. Trong lúc hoảng loạn không biết phải làm thế nào thì nhận được sự giúp đỡ tận tình của ông Út và Công an xã.