(GLO)- Trong chuyến công tác tại các nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, chúng tôi vinh dự và tự hào khi được dự lễ chào cờ đầu xuân. Trên “pháo đài thép” giữa biển khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, lời bài Quốc ca vang vọng hùng hồn, thiêng liêng…
(GLO)- Những vất vả, hi sinh thầm lặng của lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch đã để lại tình cảm đẹp trong lòng mỗi người dân, nhất là những công dân đang thực hiện cách ly tập trung. Tình cảm đó được thể hiện qua những lá thư đong đầy cảm xúc, thay lời cảm ơn chân thành gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tận tâm tận lực vì cuộc sống của Nhân dân.
Sau 23 năm biệt tích, từ thông tin trên mạng xã hội, 5 người con gái ở Nghệ An bất ngờ tìm được cha mình bị mất trí nhớ, đang sống lang thang cơ nhỡ ở Quảng Trị.
(GLO)- “Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa/Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại/Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà/Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới...“-lời bài hát “Mình cùng nhau đóng băng“ của Tiên Cookie được các bạn học sinh lớp 12 hát vang trong buổi lễ chia tay của nhiều trường THPT đã khiến không ít người xúc động, bâng khuâng.
“Lòng tôi quặn thắt khi kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái có “H“. Lúc đó toàn thân cháu đầy ghẻ lở, sưng tấy, rỉ máu. Vợ chồng tôi tự tay giặt giũ và bôi thuốc...“.