(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
(GLO)- Chiều 1-1, Đảng bộ Công an và Chi bộ Quân sự phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức lễ nhận nuôi dưỡng bà Đào Thị Giám (SN 1950, ở khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Nhơn), là trường hợp người già cao tuổi, đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Ngày 28-11, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) trao quà và hỗ trợ bà Võ Thị Trước (trú thôn Plơi Rngôl) chuyển về nơi ở mới tại thôn Ma Rin 3, xã Ia Pa. Đây là một trong những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.
(GLO)- Ngày 26 và 27-11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Gia Lai tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện để duy trì các hoạt động nghĩa tình nhằm san sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về việc ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã phát động quyên góp sâu rộng trong toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh.
(GLO)- Ngày 23-11, khi nước lũ tại hầu hết các khu vực đã rút, các đơn vị BĐBP tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, bám dân, bám địa bàn để tiếp tế lương thực và giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.
(GLO)- Chiều 13-11, đoàn công tác do bà Thái Thị Lệ Hằng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ cho Trường THPT số 1 An Nhơn và Trường THPT số 2 An Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị thiệt hại do bão số 13.
(GLO)- Chiều 4-11, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) đã giúp đỡ gia đình anh Cao Sỹ Tùng (SN 1982, ở tỉnh Thanh Hóa) khi anh cưỡi xe máy chở vợ và 2 con nhỏ về quê từ tỉnh Đồng Nai.
(GLO)- Sáng 19-9, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) kịp thời phát hiện, giúp đỡ người đàn ông cưỡi xe máy tồi tàn đưa vợ con vào TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh.
(GLO)- Ngày 11-8, tại TP. Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đak Nông tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang với các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ trên địa bàn.
“Mỗi sáng tại Úc, ra nhà ga nhìn người đi làm, đi học, tôi biết nhiều người là người Việt Nam nhưng chẳng thể bắt chuyện. Nhìn nhiều người lao động, tôi muốn giúp họ cũng không biết làm sao. Điều đó làm tôi trăn trở mỗi ngày“.
(GLO)- “Gia đình em Rơ Châm Phước là hộ nghèo ở làng Pok. Bố em-ông Rơ Châm Jít bị tàn tật, còn Phước bị bệnh cần tiền chữa trị“-anh Rơ Châm Beh-Bí thư Đoàn xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết.
(GLO)- Để giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, những ngày qua, Đoàn xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) và Đoàn thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình rửa xe gây quỹ. Hoạt động này thể hiện tính sáng tạo, xung kích vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
(GLO)- Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn kêu gọi cán bộ, hội viên, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão số 9, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
(GLO)- Đã hơn 10 năm từ khi vợ bỏ đi, một mình chăm con gái bị u màng não suốt 12 năm, giờ đây bản thân bị tiểu đường giai đoạn 2, cuộc sống của gia đình chú Trương Văn Ánh (SN 1970, thôn Hưng Phú 4, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) hiện đang lâm vào cảnh cơ cực, bế tắc.
(GLO)- Mẹ bị động kinh, bố bỏ đi với người đàn bà khác nên 3 chị em: Phạm Thị Quỳnh Anh (SN 2010), Phạm Quốc Anh (SN 2012, cùng học tại Trường Tiểu học Đak Krong, huyện Đak Đoa) và Phạm Quốc Thế Anh (SN 2015, học Trường Mầm non xã Đak Krong) đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì gia cảnh nghèo khó.
(GLO)- Năm 2017, khi biết mình mắc bệnh suy thận mạn tính giai đoạn 4, chị Wơl (làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, Gia Lai) lo lắng khôn cùng. Cũng bởi, hoàn cảnh gia đình chị quá khó khăn, trong khi con còn nhỏ. Vì không được điều trị kịp thời nên sức khỏe của chị Wơl ngày một sa sút.
(GLO)- Thành lập vào tháng 5-2017, Tổ Công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt là kết nối những tấm lòng nhân ái để trợ giúp bệnh nhân nghèo. Nhờ vậy, nhiều trường hợp bệnh nhân nghèo đã được hỗ trợ kịp thời.
(GLO)- Với sự tự nguyện tham gia của các thành viên thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Lửa Hồng Tây Nguyên góp phần làm lan tỏa lòng nhân ái để cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
(GLO)- Những ngày này, người dân Campuchia ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) không khỏi bùi ngùi xúc động khi nhớ về những ngày họ được người dân Việt Nam cưu mang, giúp đỡ để vượt qua gian khổ, xây dựng cuộc sống như ngày hôm nay.
(GLO)- Bằng sự nhẫn nại và tấm lòng nhân ái, những năm qua, chị Đinh Kreh (làng Quái, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) đã giúp đỡ rất nhiều cảnh đời bất hạnh, khó khăn.
(GLO)- Hội LHPN huyện Chư Sê vừa phối hợp với Trường THPT Trường Chinh (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, GIa Lai) tổ chức lễ ra mắt giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường.
(GLO)- Nhiều bác sĩ ở Phòng điều trị bệnh nặng (Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã quá quen với cảnh ông Nguyễn Hữu Tùng (SN 1958, tổ dân phố 21, thị trấn Kbang) ôm chặt con trai Nguyễn Hữu Đô (SN 1998) bị bệnh bại não trong cơn gồng người co cứng mà nước mắt lăn dài.