Hoàn cảnh của em Nay H’Ly Na khá đặc biệt: mẹ mất sớm, cha đi bước nữa, hai chị em phải sống nương tựa vào ông ngoại. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông ngoại thường xuyên đi làm xa nên việc chăm lo cho các cháu chủ yếu nhờ vào sự cưu mang của bà con làng xóm. Dù vậy, em luôn nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập.

Tháng 11-2024, thông qua Chương trình “Nhịp cầu nhân ái”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã vận động Khoa Điều trị theo yêu cầu Trại 6 (Bệnh viện Chợ Rẫy) tài trợ 100 triệu đồng. Trong đó, 20 triệu đồng được gửi tiết kiệm để trao học bổng cho H’Ly Na trong 4 năm học (2025-2029), mỗi năm 5 triệu đồng; 80 triệu đồng dùng để xây dựng căn nhà Chữ thập đỏ cho gia đình em.
Đến tháng 4-2025, căn nhà sàn rộng hơn 40 m² đã hoàn thành với tổng kinh phí 92 triệu đồng. Ngoài phần hỗ trợ 80 triệu đồng từ nhà tài trợ, chính quyền xã Ia Rsai vận động người dân góp thêm khoảng 10 triệu đồng bằng tiền mặt và ngày công lao động.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao tặng một số nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình.