Gia Lai: Chung sức đồng lòng hỗ trợ người dân vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-11, các tổ chức, lực lượng và đơn vị thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau mưa lũ.

* Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao quà cho các hộ dân ở xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc. Cụ thể, Hội trao 140 suất quà (trị giá 78 triệu đồng) cho các hộ dân khó khăn; thăm, trao 45 triệu đồng hỗ trợ cho 22 gia đình có nhà sập, hư hỏng nặng (12 hộ được hỗ trợ 1-2 triệu đồng mỗi hộ, 10 hộ còn lại được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ).

Tổng trị giá các suất quà hỗ trợ là 123 triệu đồng do các chi hội, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-1-3493.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tặng quà cho người dân xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC
tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-2-3247.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ chi phí cho hộ dân xã Tuy Phước Đông thiệt hại về nhà ở. Ảnh: ĐVCC

* Ngày 26-11, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) đã trao 500 suất quà (350 nghìn đồng/suất) hỗ trợ các hộ dân ở xã Tuy Phước Đông chịu thiệt hại nặng sau bão lũ.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-7-1228.jpg
Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang trao quà hỗ trợ các hộ dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, từ ngày 20-11 đến nay, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang đã triển khai hoạt động cứu trợ tại tỉnh Đắk Lắk, trao 12.000 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các hộ dân ở những xã ngập sâu, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.

* Cũng trong ngày 26-11, Công an xã Tây Sơn cùng các đơn vị đồng hành đã tặng 130 suất quà với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho người dân xã Tuy Phước Đông chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 200 nghìn đồng tiền mặt.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-4.jpg
Công an xã Tây Sơn cùng các đơn vị đồng hành tặng quà cho người người dân xã Tuy Phước Đông chịu thiệt hại nặng nề sau lũ. Ảnh: ĐVCC

* Cùng ngày, tại Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn (xã Tây Sơn), Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã trao 10 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe bị ảnh hưởng bởi lũ.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-5-2921.jpg
Phòng CSGT (Công an tỉnh) trao quà cho các thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe bị ảnh hưởng bởi lũ tại xã Tây Sơn. Ảnh: ĐVCC

* Tại xã Xuân An, Công an tỉnh phối hợp cùng Công an xã Xuân An và Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Hương (TP Hà Nội) trao 300 suất quà với tổng trị giá 70 triệu đồng cho người dân thiệt hại bởi lũ lụt trên địa bàn xã.

Công an tỉnh cũng hỗ trợ thêm 65 suất quà (400 nghìn đồng/suất) cho người dân thuộc hộ nghèo, có nhà sập hoàn toàn trên địa bàn.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-6-6393.jpg
Thay mặt Công an tỉnh, đại diện Công an xã Xuân An tặng quà cho người dân trên địa bàn xã. Ảnh: ĐVCC

* Nhóm thiện nguyện Kim Vân (phường Quy Nhơn) trao gần 1.500 suất quà cho người dân phường Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc với tổng trị giá khoảng 750 triệu đồng.

tang-qua-cho-nguoi-dan-thiet-hai-do-lu-lut-8.jpg
Nhóm thiện nguyện Kim Vân tập hợp quà, sẵn sàng gửi tặng người dân ở các vùng lũ. Ảnh: ĐVCC

Những hoạt động trên thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và lực lượng chức năng; kịp thời đồng hành cùng người dân vùng lũ, giúp họ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

Mẹ già nuôi con gái bị bệnh tâm thần

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Người dân trong tỉnh Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

(GLO)- Trong ngày 22 và 23-11, cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa cho bà con bị thiệt hại do bão lũ. Các địa phương cũng khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

Hồ Thanh Phong “tay ngang” chế tác tượng mô hình

(GLO)- Dù là thợ “tay ngang” nhưng với anh Hồ Thanh Phong (tổ 6, phường Hội Phú), việc thiết kế, chế tác tượng mô hình đắp nổi bằng xi măng không chỉ để thỏa niềm đam mê điêu khắc mà còn tạo việc làm và thu nhập, góp phần trang trải cuộc sống.

Sau khi vớt được anh Trọng và tiến hành sơ cấp cứu, ông Điệp đưa anh về nhà chăm sóc.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện dũng cảm cứu người gặp nạn

(GLO)- Ngày 22-11, đại diện Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa đề nghị chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương ông Nguyễn Tấn Điệp-Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Dương Thiện về thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngư dân làng biển khu vực phía Đông tỉnh tất tả bám biển sinh nhai ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Nhịp sống ngư dân sau bão

(GLO)- Cơn bão số 13 vừa đi qua để lại những dấu vết hằn lên các làng biển khu vực phía Ðông tỉnh. Vậy nhưng ngay khi trời êm biển lặng trở lại, ngư dân đã tất tả bám biển sinh nhai.

Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Gia Lai: Cụ bà 79 tuổi ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

null