Ông Rơ Châm Thơnh - Gương sáng làng Nang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Rơ Châm Thơnh (SN 1966, làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) rất được dân làng kính trọng, quý mến. Không chỉ có công trong việc xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư, ông Thơnh còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế tại địa phương.

Vốn sinh ra trong gia đình nông dân nên ông Thơnh sớm hình thành đức tính chăm chỉ, siêng năng lao động để không rơi vào cảnh đói nghèo. Vợ chồng ông sinh được 4 người con, tất cả đều đã lập gia đình, có việc làm ổn định. Ngoài canh tác gần 2 ha cây trồng các loại, ông Thơnh còn chăn nuôi heo, gà, kinh doanh cây bời lời và buôn bán tạp hóa.

Gia đình ông sống gắn bó với cộng đồng và đặc biệt thương người khó nhọc. Thấy bà Rơ Châm H’Mlo (78 tuổi) là người già neo đơn, gia đình ông thường xuyên qua lại, hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Ông cũng sẵn sàng hỗ trợ ngày công cho chị Ksor H’Phich di dời tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường làng. Cũng chính ông tham gia hòa giải thành công vụ tranh chấp đất vườn cà phê giữa 2 ông Ksor Bi và Rơ Châm Hơk.

“Làng Nang có nhiều người từ nơi khác đến lập nghiệp, với nhiều dân tộc, tôn giáo. Thế nhưng đã ở đây thì phải sống và làm việc theo hương ước của làng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Các phong trào đều phải tham gia và đi đầu thực hiện. Nhà nào siêng năng, chịu khó bảo ban nhau làm ăn, chấp hành quy định thì có cuộc sống ấm no, buôn làng yên ổn”-ông Thơnh khẳng định.

14.jpg
Ông Rơ Châm Thơnh (ở làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) vui mừng khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen. Ảnh: H.C

Với sự đóng góp tích cực của ông Rơ Châm Thơnh, làng Nang ngày càng đổi mới, 15 năm liên tiếp được công nhận làng văn hóa. Làng hiện có hơn 240 hộ với hơn 1.000 khẩu, trong đó, khoảng 70% là người Jrai. Nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường làng ngõ xóm… ngày càng khang trang. Đáng chú ý, nhiều gia đình làm ăn khá giả đã xây được nhà to, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Các hoạt động vào dịp lễ, Tết, hội họp, gặp mặt, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, mừng thọ... đều được làng duy trì và phát huy.

Chị Ksor H’Lướt chia sẻ: “Dân làng mình bây giờ khá hơn trước rất nhiều. Cùng với Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và đoàn thể, ông Thơnh đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con xây dựng khối đoàn kết, giúp nhau làm ăn, xóa đói giảm nghèo. Ông Thơnh nói được làm được nên bà con ai cũng kính trọng, nghe và làm theo ông”.

Nhận xét về ông Rơ Châm Thơnh, Chủ tịch UBND xã Ia Sao Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Gia đình ông Thơnh đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu từ năm 2009 đến nay. Ông Thơnh không chỉ giỏi làm ăn mà còn giỏi vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết. Mỗi khi làng, xã phát động phong trào, ông đều đi đầu thực hiện và kêu gọi mọi người làm theo rất hiệu quả”.

Với những đóng góp nổi bật, ông Rơ Châm Thơnh vinh dự được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng; trong đó có bằng khen do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2020-2022.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?