Chư Pưh: Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) mà nhiều người dân ở huyện Chư Pưh có thu nhập ổn định, tích lũy vốn để phát triển kinh tế và xây dựng nhà cửa khang trang.
Mua thêm đất, xây nhà mới
Qua lời giới thiệu của cán bộ UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh), chúng tôi đến thăm gia đình chị Nay H’Len (làng Ia Bia). Trong căn nhà mới xây trị giá hơn 200 triệu đồng, Nay H’Uyn-con gái chị Nay H’Len-kể: “Trước đây, nhà em nghèo lắm, thiếu ăn thường xuyên và phải ở trong căn nhà bé xíu. Thấy gia đình khổ quá, năm 2018, mẹ em quyết định đi XKLĐ ở Ả Rập Xê Út. Qua bên đó, mẹ em làm giúp việc với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy mà mấy năm nay, 3 chị em chúng em không còn thiếu ăn, thiếu mặc. Mấy tháng trước, mẹ gửi về 200 triệu đồng rồi nhờ các cậu thuê người xây nhà mới. Được ở trong nhà xây kiên cố, chúng em vui lắm. Mẹ cũng thường xuyên gọi điện về dặn mấy chị em ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và nói sẽ làm thêm một thời gian nữa để sau này về mua đất làm rẫy”.
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn xã Ia Le có 60 người đi XKLĐ ở Ả Rập Xê Út, Đài Loan, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc… Nhờ có công việc ổn định, lương cao nên họ đã tích góp, gửi tiền về chăm lo cuộc sống gia đình. Ông Lê Viết Trung-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Le-thông tin: “Những năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh trên một số cây trồng khiến thu nhập của dân trong xã giảm mạnh hoặc lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, có nhiều người đăng ký đi lao động ở nước ngoài. Thời gian qua, đa phần các gia đình có người đi XKLĐ có cuộc sống ổn định hơn, trả xong nợ nần trước đây. Đặc biệt, vài hộ có 3-4 người thay nhau đi XKLĐ, hiện xây được nhà trị giá vài tỷ đồng, mua sắm những vật dụng đắt tiền như xe ô tô”.
Ngôi nhà xây khang trang của gia đình chị Nay H’Len (làng Ia Bia). Ảnh: Thiên Di
Ngôi nhà xây khang trang của gia đình chị Nay H’Len (làng Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Ảnh: Thiên Di
Tương tự, tại xã Ia Hrú, cuộc sống của 9 hộ dân có người thân XKLĐ đã thay đổi đáng kể. Điển hình là gia đình chị Rơ Mah H’Túi (thôn Thông B). Từ nguồn tiền tích lũy trong quá trình làm việc tại Ả Rập Xê Út, gia đình chị H’Túi đã mua được mấy con bò cùng 2 sào lúa và xây nhà kiên cố. 
Theo thống kê của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pưh, trong giai đoạn 2015-2020, toàn huyện có 579 trường hợp đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tính riêng năm 2019 có 120 trường hợp đi làm việc tại Ả Rập Xê Út, Malaysia, Đài Loan qua 4 công ty được tỉnh cấp phép tuyển chọn, đào tạo lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài. Ông Nguyễn Như Trường-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho hay: “Đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động trên địa bàn, nhất là công tác đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài luôn được huyện chú trọng nhằm mở hướng thoát nghèo bền vững cho người dân. Nhiều năm nay, chúng tôi đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các công ty trong nước để tuyển chọn, đưa lao động đi làm ở nước ngoài. Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy, đa phần các gia đình có người thân đi XKLĐ trong những năm qua đều có thu nhập ổn định hơn, vươn lên thoát nghèo. Đây là một tín hiệu vui để huyện tiếp tục triển khai công tác này trong thời gian tới”.
Tiếp tục quan tâm công tác XKLĐ
Chư Pưh từng là thủ phủ cây hồ tiêu của tỉnh. Loại cây trồng này từng giúp hàng ngàn hộ dân địa phương có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, kinh tế thế giới suy thoái cộng với việc cây hồ tiêu chết hàng loạt do dịch bệnh đã khiến người dân Chư Pưh lâm vào cảnh khốn khó. Để khôi phục kinh tế, song song với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các cấp chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm hướng giải quyết việc làm cho hơn 41.000 người trong độ tuổi lao động. 
Xác định công tác đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài là giải pháp quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, từ năm 2010, Huyện ủy, UBND huyện Chư Pưh đã ban hành các kế hoạch, chương trình và thành lập Ban Chỉ đạo nhằm triển khai có hiệu quả công tác này. Hơn 1.000 lượt người đăng ký đi XKLĐ/năm cho thấy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân của các cấp chính quyền địa phương. Cùng với đó, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Chư Pưh cũng đã giải quyết cho hàng trăm lượt lao động vay vốn để đi làm ở nước ngoài. Đơn cử như năm 2019, có 52 trường hợp được ngân hàng cho vay vốn với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
Huyện Chư Pưh phối hợp với doanh nghiệp đưa người dân đi XKLĐ (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Thiên Di
Huyện Chư Pưh phối hợp với doanh nghiệp đưa người dân đi XKLĐ (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Thiên Di
Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Pưh cho biết: “2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều lao động phải trở về trước thời hạn. Trong khi đó, thống kê từ các xã cho thấy, nhu cầu người dân đi XKLĐ khá cao. Các công ty đưa người đi lao động nước ngoài cũng thường xuyên liên lạc đề nghị chúng tôi phối hợp đưa lao động đi làm ở một số nước châu Á. Mới đây, một công ty đề nghị vài trăm người đi làm việc ở Nhật Bản trong năm nay nhưng chúng tôi chưa thể triển khai do dịch Covid-19 còn phức tạp”.
Đề cập đến định hướng của địa phương trong công tác đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, ông Siu Y Bé-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-thông tin: “Từ năm 2019 trở về trước, huyện Chư Pưh luôn dẫn đầu tỉnh về số lượng lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Điều này đã góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Tới đây, chúng tôi sẽ tập trung XKLĐ sang các thị trường có tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc…”.
NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

null