Kiều bào “sát cánh” cùng bà con vùng thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù cách Tổ quốc nửa vòng trái đất song cộng đồng Kiều bào vẫn đau đáu dõi về quê hương. Thấy cảnh ngổn ngang sau bão lũ, họ sẵn sàng kề vai, sát cánh, san sẻ phần nào vất vả với bà con nơi quê nhà.

“Hôm nay, trái tim tôi thật sự rung động. Claudia và Francisco - 2 người trong đội của tôi - lặng lẽ đưa cho tôi chiếc phong bì để góp phần cứu trợ đồng bào lũ lụt ở quê nhà. Nghe thì có vẻ là một điều nhỏ, nhưng với tôi, đây là một nghĩa cử vô cùng lớn lao. Nó là tình người. Nó là tấm lòng yêu thương không cần đáp trả”-anh Đỗ Quốc Trung, một kiều bào quê Gia Lai đang sống tại tiểu bang Washington (Mỹ) xúc động chia sẻ.

z7266808680234-a0aba1048ec6e0fd7cbba961aaf313c0-1312.jpg
Tấm lòng của anh chị Claudia và Francisco gửi đến bà con vùng bão lũ miền Trung. Ảnh: Đỗ Quốc Trung

Anh Trung hiện là Giám đốc điều hành JD&CO Jewelry, một công ty chuyên về trang sức. Anh cho hay, Claudia và Francisco là 2 người thợ Mexico trong công ty anh. Khi biết anh đang đứng ra vận động quyên góp ủng hộ người dân vùng bão lũ ở Việt Nam, họ lặng lẽ bỏ vào phong bì 2 tờ 50 USD để chung tay đóng góp.

Gần 30 năm xa quê, anh Trung luôn đau đáu hướng về Pleiku. Những năm gần đây, anh thường xuyên gửi tiền về giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhất là sau đại dịch Covid-19.

Chứng kiến quê hương thiệt hại nặng nề do thiên tai, anh đã vận động bạn bè quyên góp 6.000 USD và tự đóng góp thêm 6.000 USD gửi về nước. Người thân của anh và đại diện một số nhóm thiện nguyện tại Pleiku sẽ giúp anh làm tròn tâm nguyện, chung tay hỗ trợ bà con vùng Bình Định, Phú Yên (cũ) sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống. Trước đó, anh cũng đã chủ động gửi khoảng 6.000 USD để hỗ trợ bà con.

“Mong rằng món quà nhỏ này phần nào xoa dịu nỗi đau và giúp bà con đứng dậy sau bão lũ”-anh bày tỏ. Hiện anh tiếp tục kêu gọi hỗ trợ và dự kiến tặng một món trang sức tại một sự kiện để bán đấu giá gây quỹ.

kieu-bao-ung-ho-ba-con-vung-lu.jpg
Chiều 26-11, anh Nguyễn Hoàng Nam (giữa) trao quà hỗ trợ (1 triệu đồng tiền mặt và thực phẩm) đến gia đình ông Lê Thanh Hiệp (thôn Luật Bình, xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: NVCC

Một trong những người mà anh Trung gửi gắm việc hỗ trợ người dân vùng bão lũ là anh Nguyễn Hoàng Nam-viên chức Thư viện Pleiku, người luôn tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Sáng 26-11, anh Nam đã phối hợp cùng CLB Cơm từ thiện Pleiku xuất phát từ phố núi, mang theo tấm lòng của anh Trung và nhiều người khác trao gửi đến bà con xã Tuy Phước Bắc và phường An Nhơn.

Anh Nam cho biết, ngoài anh Trung, đợt này một số Việt kiều tại Mỹ cũng gửi về nhờ anh góp chút tấm lòng với quê hương. Đó là các anh, chị: Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Cẩn, Lê Khả Hân. Các nhà hảo tâm này dù là lao động chân tay, thu nhập hạn hẹp nhưng vẫn sẵn sàng dành ra một khoản nhỏ để thể hiện tinh thần “sát cánh” cùng người dân đang chịu cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

(GLO)- Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp triển khai đã kịp thời đến với người dân, góp phần giúp khắc phục khó khăn sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

Gia Lai: Trao hơn 1.600 suất quà “Tết Nhân ái” cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Ngày 13-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết Nhân ái”, trao tặng hơn 1.600 suất quà cho hộ nghèo và người dân bị thiệt hại do bão lũ khu vực phía Đông tỉnh.

null