Xúc động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở các Nhà giàn DK1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong chuyến thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1 và tàu trực đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trên boong tàu Trường Sa 21, chúng tôi bùi ngùi, xúc động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và nằm lại mãi mãi nơi biển khơi.

Trải qua hải trình dài và vật lộn với sóng to, gió lớn nên nhiều thành viên trên tàu Trường Sa 21 khá mệt mỏi do say sóng, nhất là đối với những phóng viên, nhà báo lần đầu tiên đến tham gia làm nhiệm vụ trên biển. Tuy nhiên, khi được thông báo sắp đến giờ làm lễ tưởng niệm, tất cả đều nhanh chóng có mặt với quần áo chỉnh tề, trang nghiêm.

doan-cong-tac-gianh-mot-phut-tuong-niem-cac-can-bo-chien-si-hy-sinh-trong-khi-lam-nhiem-vu-tren-them-luc-dia-phia-nam-cua-to-quoc-anh-quang-tan.jpg
Đoàn công tác dành một phút tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ảnh: Quang Tấn

Và cũng thật kỳ lạ khi trong buổi sáng tổ chức lễ tưởng niệm, thời tiết tại khu vực Nhà giàn DK1/18 khá đẹp, trời yên, biển lặng không như những ngày sóng to, gió lớn trước đó.

Trong giây phút thiêng liêng, tĩnh lặng giữa trùng khơi, các đại biểu trên tàu Trường Sa 21 xúc động nghe Đại tá Vũ Duy Lưu-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đọc điếu văn tưởng nhớ.

Kể từ ngày Nhà nước ta thành lập Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch Vụ trên thềm lục địa phía Nam (ngày 5-7-1989), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã gác lại những tình cảm riêng tư, gác lại bao hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt, làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam. Điều kiện công tác muôn vàn khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt nơi trùng khơi dù Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và Nhân dân cả nước hết sức quan tâm.

nha-bao-cao-minh-thong-kinh-can-thap-nen-nhang-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-anh-quang-tan.jpg
Nhà báo Cao Minh Thông kính cẩn thắp nén nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quang Tấn

Trong các năm 1990, 1996, 1998, 2000 một số nhà giàn-nơi cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ đã bị ngã đổ dưới sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương. Vào thời khắc giữa cái sống và cái chết ấy, các anh đã thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Quân chủng Anh hùng, quyết tâm bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Chúng ta cảm phục sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/3 cụm Phúc Tần, khi cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông, đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5-12-1990. Chúng ta quên sao được tấm gương hy sinh anh dũng và cao đẹp của Thượng úy Trần Hữu Quảng đã nêu cao vai trò người Bí thư Chi bộ, động viên đồng đội bám sát để hỗ trợ nhau chống chọi với sóng dữ.

z6241019391117-4b59552e146a07de4636c23ea51e06a8.jpg
Các đại biểu thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại trong lòng đại dương. Ảnh: Quang Tấn

Trong cận kề giữa sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, nhường sự sống cho đồng đội, để rồi thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng”-Đại tá Vũ Duy Lưu bùi ngùi nói.

Các đại biểu cũng bùi ngùi xúc động nhớ tưởng nhớ đến tấm gương hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/6 cụm Phúc Nguyên trước sự hung dữ và tàn khốc của cơn bão số 8. Đêm 13, rạng sáng ngày 14-12-1998, dù Nhà giàn bị nghiêng, rung lắc dữ dội... nhưng các anh vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với Sở Chỉ huy, bình tĩnh, dũng cảm, kiên cường chống chọi với những trận cuồng phong giữa đêm đen mịt mù sóng dữ với tinh thần còn người, còn nhà trạm, quyết bám trụ đến cùng... nhưng sức người thì có hạn.

Nhà giàn bị đổ, cả 9 cán bộ, chiến sĩ bị hất tung xuống biển. Dù lực lượng cứu hộ đã làm hết sức mình nhưng Đại úy Vũ Quang Chương-Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6, Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng, Chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An đã hy sinh, vĩnh viễn hóa thân vào sóng nước của đại dương.

tha-vong-hoa-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-anh-quang-tan.jpg
Thả vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quang Tấn

Càng đau xót hơn khi anh Nguyễn Văn An ra đi, để lại nỗi đau vô bờ cho người vợ trẻ cùng đứa con nhỏ mới chào đời và chưa kịp nhìn mặt bố. Hành động cố gắng đến cùng để giữ vững liên lạc với đất liền khi nhà giàn đổ của liệt sĩ chuẩn úy Lê Đức Hồng (Nhà giàn DK1/6 cụm Phúc Nguyên) cũng được nhắc nhớ. Anh đã mãi mãi ra đi và chỉ kịp gửi lời chào vĩnh biệt đất liền qua bộ đàm...

Đại tá Vũ Duy Lưu-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân-tưởng nhớ: “Gương hy sinh của các anh đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới. Sự ra đi của các anh thanh thản và rất đỗi vinh quang. Song để lại phía sau nỗi đau tột cùng của gia đình, đồng bào, đồng chí và nỗi nhớ khôn nguôi của người mẹ, người cha, người vợ, người con ở quê nhà”.

Trong giây phút thiêng liêng, tĩnh lặng giữa trùng khơi, các đại biểu trên tàu Trường Sa 21 đã thắp nén nhang, thả những đóa hoa thơm xuống lòng biển sâu để tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biển đảo quê hương.

thanh-kinh-dang-le-vat-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-da-nam-lai-vinh-vien-trong-long-bien-sau-anh-quang-tan.jpg
Thành kính dâng lễ vật tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại vĩnh viễn trong lòng biển sâu. Ảnh: Quang Tấn

Chiến sĩ Phạm Hồng Sơn, xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia làm nhiệm vụ trên tàu Trường Sa 21 và cũng là lần đầu tham gia lễ tưởng niệm để được tận tay thắp những nén nhang, thả những đóa hoa xuống vùng biển mà các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi cảm phục với tấm gương hy sinh của các anh và hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, truyền thống anh hùng của người lính Hải quân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương...”.

Còn nhà báo Cao Minh Thông (Báo Đak Lak) cũng khá xúc động khi lần đầu tiên được đến với Nhà giàn DK1 và được dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trước anh linh của các anh, tôi bày tỏ lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu. Cầu cho linh hồn các anh được yên nghỉ và tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ đi sau, gìn giữ non sông đất nước”.

Lễ tưởng niệm nhằm tri ân những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó giáo dục, bồi đắp thêm bản lĩnh chính trị, niềm tin cho các thế hệ đi sau về lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm, sống có cống hiến, biết đặt lợi ích Tổ quốc, đất nước lên trên lợi ích cá nhân...

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null