(GLO)- Chiều 31-3, UBND phường Hoài Nhơn Tây tổ chức Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Võ Lạc. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực I - Hoài Nhơn Nam, chính quyền địa phương và đại diện gia đình liệt sĩ.
(GLO)- Theo báo cáo của Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), ngày 26-1, trên hướng tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại làng Lâm, xã Pọ Nhày, huyện Ô Ya Đao.
Chương trình là bản hùng ca giàu cảm xúc, tôn vinh ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của đội quân anh hùng, đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.
(GLO)- Ngày 20-12, tại phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công và Quyết định truy thăng quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy đối với liệt sĩ Đinh Nguyễn Quang Huy.
(GLO)-Chiều 11-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại địa bàn E7, H5 (nay là xã Ia Boòng), do Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập.
(GLO)- Trải qua hành trình gần 3.000 km từ Khánh Hòa đến thăm một số nghĩa trang tại Campuchia và Gia Lai nhưng ông Đoàn Văn Thảo-Cựu chiến binh Đoàn 5502 (Mặt trận 579, Quân khu 5) không biết mệt. Đến đâu ông cũng dừng lại hát tặng đồng đội đang nằm lặng lẽ dưới hàng hàng bia mộ.
Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử 2025 do Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình VN và UBND TP.Hà Nội tổ chức ngày 24.7.
(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.
(GLO)- Trong chuyến thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1 và tàu trực đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trên boong tàu Trường Sa 21, chúng tôi bùi ngùi, xúc động tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và nằm lại mãi mãi nơi biển khơi.
(GLO)- Giữa lòng đại ngàn Tây Nguyên, những trang sử vẻ vang một lần nữa được mở ra qua ký ức của Thiếu tướng Đinh Dương. Cùng lắng nghe để thấy sự hy sinh và tinh thần bất khuất của người lính cụ Hồ!
(GLO)- Giữa lòng đại ngàn Tây Nguyên, những trang sử vẻ vang một lần nữa được mở ra qua ký ức của Thiếu tướng Đinh Dương. Cùng lắng nghe để thấy sự hy sinh và tinh thần bất khuất của người lính cụ Hồ! Tất cả có trong Podcast Chuyện Người Gia Lai số 19.
(GLO)- Ở cơ quan K8 ngày ấy (nay là thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) trong căn cứ phía sau dãy Hãnh Hót có nhiều chị em phụ nữ, hầu hết ở độ tuổi 18-20. Chỉ có cô Bảy Sương (Nguyễn Thị Sương) là lớn tuổi nhất, nhưng cũng ở độ tuổi U40.
Thiếu tá Tăng Bá Hưng, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 653, Cục Hậu cần, Quân khu 3, đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão số 3 tại TP Hải Phòng.
Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Phải đến khi nhìn thấy tấm hình mặc quân phục thiếu tá phía trên khung kính giấy chứng nhận, chúng tôi mới tin người đàn ông đang chống gậy ở thôn nghèo của xã Trường Giang (Nông Cống, Thanh Hóa) là Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Nho Bông.
(GLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy tại Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Khi Tổng đạo diễn chương trình Khát vọng hòa bình Đặng Lê Minh Trí thổ lộ anh là cháu ngoại của một liệt sĩ đã hy sinh trong “81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị“, và anh làm tất cả để chương trình thể hiện Khát vọng hòa bình ngay tại Thành cổ Quảng Trị, bên dòng sông Thạch Hãn, sẽ là đêm “Khơi dậy thông điệp hòa bình vốn đã có sẵn trong mỗi con người, ở các góc nhìn hiện nay.
(GLO)- Trải qua các giai đoạn lịch sử, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh tỉnh Gia Lai luôn kiên định bám dân, thầm lặng chiến đấu, hy sinh với lý tưởng cao đẹp “Vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân“.
Những ngày cuối tháng 3/2022, tôi may mắn được theo cán bộ, chiến sĩ Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh) đi tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào qua các thời kỳ chiến tranh.
“Anh, chị, em đã phải xa con thơ, cha mẹ già yếu, thậm chí không thể về nhà khi phải vĩnh biệt người thân. Không kể ngày nắng hay ngày mưa, các anh, chị, em mặc kín bộ đồ bảo hộ, luôn bên cạnh bệnh nhân...
Trong khi tuần tra khu vực biên giới, trung tá Vi Văn Luân, công an viên xã Pù Nhi (Thanh Hóa), đã bị một kẻ buôn ma túy nổ súng bắn trọng thương và hy sinh trên đường tới bệnh viện.