Nông dân Lê Trung Nguyên làm giàu nhờ lối canh tác cà phê khác biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chỉ 3 ha cây cà phê, song với quy trình chăm sóc và thay thế cây bị sâu bệnh phù hợp, mỗi năm gia đình ông Lê Trung Nguyên (tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyên bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: P.D

Ông Nguyên bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: P.D

Gia đình ông Nguyên bắt đầu trồng, chăm sóc cây cà phê từ năm 1991. Thời điểm đó, ông đang làm cán bộ lãnh đạo một nông trường cà phê trên địa bàn huyện Ia Grai. Áp dụng quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và quản lý vườn cây từ nông trường đến gia đình nên trong hơn 30 năm qua, diện tích 3 ha cà phê của ông luôn cho năng suất ổn định. Đặc biệt, ông không bị thua lỗ ngay khi giá cà phê xuống thấp và cũng không bị gián đoạn nguồn thu nhập do diện tích cà phê già cỗi. Bởi lẽ, ông không chọn cách tái canh đồng loạt và kiên trì cách trồng, chăm sóc cây cà phê theo hướng bền vững.

Lão nông 68 tuổi chia sẻ, thông thường, chu kỳ khai thác của cây cà phê từ 25-30 năm sẽ già cỗi và năng suất giảm. Lúc này, nhiều hộ dân sẽ lựa chọn tái canh một phần diện tích hoặc tái canh đồng loạt để tăng năng suất. Song, ông lại chọn tái canh liên tục ngay khi diện tích cà phê bắt đầu thời kỳ kinh doanh. Mỗi năm, ông chọn khoảng 50 cây/ha để trồng thay thế. Đây là những cây bị sâu bệnh, cho năng suất kém.

“Cà phê là cây công nghiệp dài ngày. Thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch cần tới vài năm. Nếu tái canh đồng loạt thì trong những năm đầu chỉ có đầu tư mà không có thu. Với những hộ có diện tích ít sẽ rất khó khăn. Thay vào đó, nếu chọn cách thay thế hàng năm với số lượng cây vừa phải thì nguồn thu không bị gián đoạn, vườn cây luôn phát triển xanh tốt”-ông Nguyên cho hay.

Theo ông Nguyên, cách làm này đòi hỏi quy trình trồng, chăm sóc cây con khá khắt khe. Vì xung quanh là những cây cà phê có bộ rễ khỏe mạnh nên phải tạo rãnh ngăn cách, đảm bảo đủ điều kiện dinh dưỡng trong đất cũng như ánh sáng để cây con phát triển mà không phải cạnh tranh với những cây khác.

Ông Nguyên khẳng định, trong nhiều năm trồng, chăm sóc cây cà phê, chưa khi nào bị thua lỗ, ngay cả khi giá cà phê chỉ có 700 đồng/kg. Ông Nguyên lý giải: “Thời điểm giá cà phê xuống thấp, nhiều gia đình chán nản không muốn đầu tư thành ra chi phí thuê nhân công rẻ, giá phân bón cũng giảm. Lúc này, tôi tăng cường đầu tư phân bón, chủ yếu là phân hữu cơ để bón cho cây trồng và thuê nhân công chăm sóc, thúc đẩy năng suất lên cao. Khi thu hoạch cũng không bán ngay mà tích trữ lại, chọn thời điểm thích hợp mới bán. Tuy nhiên, để làm được như thế cũng cần có vốn và cả sự kiên trì”.

Với những giải pháp phù hợp, năng suất vườn cây của gia đình ông duy trì ổn định từ 4,5-5 tấn cà phê nhân/ha. Năm 2023, gia đình ông tích trữ cà phê nhân và bán ra thị trường vào thời điểm giá dao động từ 85 ngàn đồng đến 90 ngàn đồng/kg, thu về hơn 1 tỷ đồng (chưa trừ chi phí).

Niềm vui cuối ngày của lão nông 68 tuổi Lê Trung Nguyên là chăm sóc những chậu lan trước nhà. Ảnh: P.D

Niềm vui cuối ngày của lão nông 68 tuổi Lê Trung Nguyên là chăm sóc những chậu lan trước nhà. Ảnh: P.D

Trao đổi với P.V, ông Trần Lê Khánh-Chủ tịch Hội Nông dân phường Yên Thế-cho biết: “Ông Nguyên là đảng viên gương mẫu. Không chỉ sản xuất-kinh doanh giỏi, ông còn nhiệt tình, trách nhiệm với các hoạt động tại địa phương và địa bàn dân cư. Hiện tại, ngoài vai trò Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 7, ông còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân phường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi” của phuờng Yên Thế với 48 thành viên và Chủ nhiệm Nông hội trồng cà phê của phường với 23 thành viên. Bằng những mối quan hệ, ông thường xuyên kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cho hội viên tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế từ những vườn cà phê sản xuất-kinh doanh hiệu quả để học hỏi cách làm hay. Từ đó áp dụng hiệu quả vào mô hình sản xuất của gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Hạnh phúc bình thường

Hạnh phúc bình thường

(GLO)- Có những người để sống cuộc đời bình thường, họ phải nỗ lực vượt qua sự khác thường của giới tính từ khi sinh ra. Nhưng dù ở giới tính nào, họ luôn khao khát được sống thật với chính con người mình, được chấp nhận và tôn trọng, được làm việc và cống hiến.
“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Hội trường 20 - 10 huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. * ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai: Phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 12-9, tại Hội trường 20-10 huyện Đak Đoa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Người dân Gia Lai chung tay hướng về vùng bão, lũ

Người dân Gia Lai chung tay hướng về vùng bão, lũ

(GLO)-

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh phía Bắc đã có hàng trăm người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà, tài sản bị cuốn trôi. Để chia sẻ nỗi đau ấy, người dân Gia Lai đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa với người dân bị thiên tai thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nghĩa đồng bào.

Bình tĩnh vượt qua giông bão

Bình tĩnh vượt qua giông bão

(GLO)- Khi nhận được thông báo mình bị ung thư, gửi lại đứa con 5 tháng tuổi, G-một người bạn của tôi đã vào bệnh viện một mình, hợp tác cùng các bác sĩ điều trị.