Khánh thành Nhà bia lực lượng giao bưu B3 tại xã Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3), sáng 13-3, Bưu điện tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia lực lượng giao bưu B3 tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang).

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kbang, xã Krong; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bưu điện tỉnh. Đại biểu khách mời có ông Trần Đức Thích-Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh trước đây được gọi là căn cứ địa cách mạng Khu 10-một địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh. Đây cũng là nơi diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh giai đoạn 1955-1975; là nơi gắn bó “tình quân với dân như cá với nước” sâu sắc, đầy đủ và trọn vẹn nhất.

Cắt băng khánh thành Nhà bia giao bưu B3. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cắt băng khánh thành Nhà bia giao bưu B3. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cũng tại mảnh đất này, nhiều cơ quan đầu não của tỉnh đã đứng chân trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt. Trong đó, Trạm giao bưu B3 hay còn gọi là trạm Kắt-mật danh của người trưởng trạm đầu tiên-có nhiệm vụ phục vụ thông tin liên lạc cho cấp uỷ và chính quyền cách mạng từ Trung ương đến cơ sở.

Lúc mới thành lập, Trạm có mật danh là Z3 do tỉnh phụ trách. Từ khi chuyển giao về tuyến hành lang Trung ương, Trạm mang tên B3, nhưng cán bộ, bộ đội và nhân dân trong vùng vẫn thường gọi là trạm Kắt. Từ năm 1955-1975, nhân dân xã Krong đã dốc sức cùng các chiến sỹ giao bưu qua trạm vận chuyển tài liệu, hàng hóa, vũ khí… cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ chiến đấu; đưa đón cán bộ, bộ đội; bảo vệ an toàn cho trạm-một mắt xích quan trọng trên tuyến hành lang Trung ương của tỉnh Gia Lai lúc bấy giờ.

Các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Bưu điện tỉnh dâng hương tại Nhà bia di tích. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Bưu điện tỉnh dâng hương tại Nhà bia di tích. Ảnh: Hoàng Ngọc

Với truyền thống “Uống nước nhờ nguồn”, Nhà bia lực lượng Giao bưu B3 được UBND tỉnh quan tâm xây dựng năm 2017 nhằm tri ân sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng Giao bưu ngành Bưu điện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần cùng cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Năm 2022, thể theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh Gia Lai, nhà bia được nâng cấp khang trang từ nguồn phúc lợi của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Trồng cây lưu niệm tại khu vực Nhà bia di tích. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trồng cây lưu niệm tại khu vực Nhà bia di tích. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cường-Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh: “Nối tiếp truyền thống của các thế hệ đi trước, cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện luôn khắc ghi lời dạy của Bác: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác Cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó bảo đảm thắng lợi”, phát huy truyền thống 10 chữ vàng của các thế hệ cha anh “Trung thành-Dũng cảm-Tận tụy-Sáng tạo-Nghĩa tình”, nguyện kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng, liệt sỹ nói chung, lực lượng giao bưu nói riêng”.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

null