Các cơ sở làm đẹp ở Pleiku chung tay đẩy lùi Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp cuối năm là thời điểm “ăn nên làm ra” của dịch vụ làm đẹp. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không khí tại các spa, salon tóc, tiệm nail… trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) trở nên đìu hiu, vắng khách. Thậm chí, nhiều chủ tiệm còn chủ động đóng cửa nghỉ Tết sớm nhằm chung tay phòng-chống đại dịch.
Home Spa (169/22 Nguyễn Tất Thành) là địa chỉ làm đẹp tin cậy của nhiều phụ nữ trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận. Những năm trước, từ đầu tháng Chạp, nơi đây đã thu hút trên 100 lượt khách đến chăm sóc cơ thể để chuẩn bị đón Tết. Năm nay, nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng, Home Spa đã cho ra mắt thêm dịch vụ “Thái Therapy” chuyên về làm đẹp (trị liệu), chăm sóc sức khỏe cổ truyền của Thái Lan. Thế nhưng, khi trên địa bàn tỉnh ghi nhận những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chị Trâm đã quyết định hủy hết lịch hẹn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên lẫn khách hàng của mình.
Chị Nguyễn Thị Trâm-chủ spa-chia sẻ: “Spa của tôi đã nhận khách kín lịch đến chiều 30 tháng Chạp, kể cả khách theo liệu trình và khách đến chăm sóc da, làm đẹp đón Tết. Thái Therapy mới khai trương chục ngày phải đành tạm nghỉ. Tôi cũng quyết định đóng cửa spa sớm kể từ ngày 2-2. Ước tính doanh thu giảm khoảng 60% so với mùa Tết năm ngoái. Cảm giác buồn và hụt hẫng lắm nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mình nên làm để chung tay cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”.
Ông Phan Tuấn Anh quyết định đóng cửa Salon giữa thời điểm “ăn nên làm ra” để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Ảnh: Nhật Hào.
Ông Phan Tuấn Anh quyết định đóng cửa salon giữa thời điểm “ăn nên làm ra” để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Ảnh: Nhật Hào
Tương tự, từ ngày 3-2, Salon Sài Gòn Tóc (15 Võ Thị Sáu) cũng chính thức đóng cửa để phòng-chống dịch Covid-19. Đây là một trong những salon tóc lớn và uy tín tại TP. Pleiku với hơn 30 lượt khách/ngày bình thường và khoảng 50 lượt khách/ngày dịp cận Tết. Vậy nhưng, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chủ Salon Phan Tuấn Anh đã không ngần ngại quyết định đóng cửa tiệm vào giữa thời điểm được xem là “ăn nên làm ra” của salon.
Ông Phan Tuấn Anh cho biết: Khách hàng của salon không chỉ ở TP. Pleiku mà còn đến từ nhiều huyện, thị xã và các tỉnh lân cận. Vì thế, nguy cơ lây nhiễm bệnh sẽ rất cao nếu không may có người mang mầm bệnh. Hơn nữa, đặc thù công việc của chúng tôi không thể giữ được khoảng cách 2 m nên khả năng lây nhiễm sẽ cao hơn.
Trước khi đóng cửa salon, tôi cũng khá phân vân vì đây là cơ hội để mình kiếm được doanh thu cao, phần khác còn liên quan đến đời sống của hơn 10 nhân viên đang làm việc cho mình. Song khi thấy hình ảnh những cán bộ y tế ngày đêm tận tình cứu chữa bệnh nhân, rồi các chiến sĩ, tình nguyện viên không ngại khó khăn, nguy hiểm xông pha vào vùng dịch để chung tay hỗ trợ công tác cách ly, dập dịch…, tôi đã hạ quyết tâm. Điều này đồng nghĩa với việc bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng.
“Tuy đóng cửa nhưng tôi vẫn trích một phần thu nhập của salon hỗ trợ và thưởng Tết cho nhân viên nhằm động viên họ an tâm đồng lòng nghỉ làm để phòng-chống dịch bệnh. Sang năm mới, nếu tình hình dịch bệnh được khống chế, salon sẽ hoạt động trở lại”-ông Phan Tuấn Anh thông tin.
Nhiều chủ dịch vụ làm đẹp hạn chế nhận khách để phòng-chống dịch Covid-19 . Ảnh: Mộc Trà
Nhiều chủ dịch vụ làm đẹp hạn chế nhận khách để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Trà
Không chỉ spa hay salon tóc, các tiệm nail (làm móng tay, chân) trên địa bàn cũng trở nên thưa thớt khách. Một số cơ sở tuy không đóng cửa nhưng vẫn triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch.
Chị L.T.T.V-một chủ tiệm nail trên đường Ama Quang-cho hay: “Để đảm bảo an toàn, chúng tôi hạn chế nhận khách so với mọi năm và đặc biệt chỉ nhận làm cho khách quen. Khách bắt buộc phải khử khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở tiệm. Căn cứ vào lượng khách đặt lịch trong ngày, tôi bố trí thời gian giãn cách, mỗi lần chỉ làm cho 1-2 khách để tránh tập trung đông người”.
Có thể nói, làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu đối với phụ nữ vào mỗi dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều người đã lựa chọn cho mình giải pháp an toàn.
“Tôi tính đi “tân trang” mái tóc để đón Tết Nguyên đán nhưng khi nghe thông tin trên địa bàn TP. Pleiku có ca bệnh, tôi đã hủy ngay ý định. Đón năm mới ai cũng muốn làm mới bản thân nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Vì vậy, tôi cũng mong mọi người cân nhắc khi lựa chọn dịch vụ làm đẹp và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch để bản thân, gia đình và cộng đồng có thể đón một năm mới thật an toàn, tươi vui”-chị Bùi Thị Hồng (tổ 2, phường Trà Bá) chia sẻ.
MỘC TRÀ-HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Triển khai thi hành Luật Lưu trữ nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Phương Duyên

Gia Lai triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thi hành Luật Lưu trữ 2024 và các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

(GLO)- Chiều 31-8, gia đình bà Nguyễn Đăng Hạnh Dung (phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và một số nhà hảo tâm đã trao tặng 100 suất quà và 20 thẻ BHYT cho học sinh nghèo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học và THCS An Trung (xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai).

Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực. Ảnh: Ngọc Minh

Trung đoàn 38 giúp dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đứng chân trên địa bàn xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Thông qua các đợt hành hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận tại các xã lân cận, đơn vị đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp dân.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

null