Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ giáo viên xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man xảy ra ở tỉnh Quảng Nam.

Sáng nay 12.4, ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết sau khi nắm thông tin vụ nghi bạo hành trẻ 20 tháng tuổi (Thanh Niên đã thông tin), ông đã chỉ đạo cho dừng ngay hoạt động của cơ sở này.

Vụ giáo viên bạo hành trẻ 20 tháng tuổi xảy ra ở cơ sở mầm non tư thục Con Cưng (thuộc thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, H.Quế Sơn).

"Sau khi nắm thông tin, tôi chỉ đạo cho dừng ngay hoạt động ngay của cơ sở này. Trong sáng nay 12.4 không được phép tiếp nhận trẻ để chăm sóc nữa. Địa phương cũng đã xuống thăm hỏi, động viên người nhà của trẻ bị nữ giáo viên đánh đập. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý nghiêm đối với hành vi này", ông Vũ nói.

Cháu bé 20 tháng tuổi gửi ở cơ sở mầm non tư thục Con Cưng bị cô giáo xách ngược, đánh đập dã man
Cháu bé 20 tháng tuổi gửi ở cơ sở mầm non tư thục Con Cưng bị cô giáo xách ngược, đánh đập dã man

Theo ông Vũ, theo giấy phép thì cơ sở này chỉ được cấp phép giữ 7 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì phát hiện số trẻ trong cơ sở tư thục này lại tăng cao hơn số lượng được cấp phép.

"Dù vụ việc lớn hay nhỏ thì với hành động đánh trẻ thì phải xử lý thật nghiêm, bởi hành vi này không thể chấp nhận được", ông Vũ chia sẻ thêm.

Trong khi đó, anh P.P.T (cha của trẻ 20 tháng tuổi bị đánh đập) cho biết camera của cơ sở tư thục này thường xuyên bị tắt vào buổi trưa, nhưng hôm đó chủ cơ sở sơ suất không tắt nên hành vi bạo hành cháu bé bị phụ huynh phát hiện.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đến cơ sở làm việc, bà Ngọc Lan (người xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man – PV) đã khóc lóc, xin lỗi gia đình và cho rằng mình lỡ tay vì cháu khóc, không chịu ngủ trưa. Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận lời giải thích này.

Anh T. cũng cho hay, suốt gần 1 tháng gửi con, cơ sở này không cho phụ huynh theo dõi camera, dù đây là quyền chính đáng để giám sát chất lượng chăm sóc trẻ.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 11.4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi cảnh nữ giáo viên đánh trẻ mầm non một cách dã man.

Nội dung clip cho thấy sự việc xảy ra vào thời điểm hơn 11 giờ 55 phút ngày 11.4.

Trong clip, các cháu bé đang nằm ngủ trưa thì một người được cho là cô giáo mầm non đi tới tủ đựng đồ dùng, lấy một dụng cụ giống cây thước. Sau đó, người này tiến lại cầm 1 chân của một cháu bé xốc ngược lên, rồi liên tục lấy dụng cụ giống cây thước đánh mạnh vào cháu bé. Trong clip, có thể thấy cháu bé khóc lóc rất thảm thiết.

Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tái chế đến tái sinh

Tái chế đến tái sinh

Tại một xưởng nhỏ nằm sâu trong vùng ngoại ô Bình Định, tiếng nói cười rộn ràng luôn tràn ngập giữa không gian xanh mát của cây trái tạo nên một không khí đầy sức sống.

Ngôi trường vùng biên chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

Ngôi trường vùng biên chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

(GLO)- Vào mùa khô, Trường Mẫu giáo 2/9 (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại chật vật vì thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Có một hệ thống nước sạch ổn định để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập là mong mỏi bấy lâu của cô và trò ở ngôi trường vùng biên này.

Ánh sáng về làng Canh Tiến

Ánh sáng về làng Canh Tiến

Suốt nhiều năm chìm trong bóng tối của cách trở và thiếu thốn, làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh) từng là một trong những "vùng trắng" điện lưới hiếm hoi còn sót lại ở Bình Định.

“Bông hồng thép” ở Sư đoàn 320

“Bông hồng thép” ở Sư đoàn 320

(GLO)- Môi trường quân đội đòi hỏi kỷ luật cao, rèn luyện nghiêm, cường độ công việc lớn, nhưng vẫn có những “bông hồng thép” lặng lẽ cống hiến và lan tỏa tinh thần vượt khó. Thiếu tá QNCN Trần Thị Thu Hường-Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) là một minh chứng.

Ngắm đom đóm trên phố núi Pleiku

Ngắm đom đóm trên phố núi Pleiku

(GLO)- Khi tiếng ve gọi hè, trên những tán cây xanh và ở dưới mặt đất ẩm ướt sau những cơn mưa giông đầu mùa trên phố núi Pleiku lập lòe ánh sáng đom đóm. Tất cả báo hiệu một mùa đom đóm bay-mùa bình yên ở thành phố trên cao nguyên xanh.

Độc đáo chợ chiều Pleiku

Độc đáo chợ chiều Pleiku

(GLO)- Tuy chỉ diễn ra vài tiếng đồng hồ, nhưng những phiên chợ chiều trên phố núi Pleiku vẫn đông đúc kẻ bán, người mua. Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ còn là nơi để những ai khi đến mua sắm hiểu hơn về văn hóa và cư dân của vùng đất cao nguyên này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ thi công đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm

(GLO)- Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm là yêu cầu cấp bách đang được lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo quyết liệt. Với quyết tâm cao, các sở, ngành và địa phương đang nỗ lực đưa các dự án về đích theo kế hoạch.