Vỉa hè lại bị tái lấn chiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 3 tháng kể từ ngày các lực lượng chức năng TP. Pleiku đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị (27-3), hầu hết các hộ dân, hộ kinh doanh đã tự giác tháo dỡ các công trình phụ, mái che… để trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
 

Vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám bị lấn chiếm (ảnh chụp 29-6). Ảnh: H.V
Vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám bị lấn chiếm (ảnh chụp 29-6). Ảnh: H.V

Tuy nhiên, thời gian gần đây, vỉa hè tại TP. Pleiku lại bị tái lấn chiếm. Theo ghi nhận của P.V Báo Gia Lai vào ngày 29-6, tại nhiều tuyến đường như: Hùng Vương, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ… vỉa hè vẫn đang bị chiếm dụng chủ yếu là để đậu ô tô, dựng xe máy, bày hàng hóa, thức ăn nhanh, cà phê…, nhiều đoạn vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Điều đáng nói là hàng ngày, trên các tuyến phố này, Đội Trật tự Đô thị vẫn luôn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường đảm bảo an toàn giao thông. Thế nhưng, các hộ kinh doanh này luôn tìm cách đối phó, khi nào xe của lực lượng chức năng đến thì họ dọn vào, lúc đi qua thì lại bày ra.

Chính vì vậy, nếu chính quyền và lực lượng chức năng TP. Pleiku không quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thì xem ra việc lập lại trật tự ở vỉa hè sẽ không bao giờ có hồi kết.

Hạ Vy

Có thể bạn quan tâm

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.