Thuyết minh viên đặc biệt của xã Gào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Về thăm Khu căn cứ cách mạng Khu 9 xã Gào (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), mọi người không khỏi ngạc nhiên bởi được gặp thuyết minh viên đặc biệt Rơ Mah Djói. Sinh ra và lớn lên ở xã Gào và từng tham gia chiến đấu tại căn cứ này, dù đã ở tuổi 80 nhưng giọng ông Djói vẫn rất hào sảng khi giới thiệu về “địa chỉ đỏ” cho thế hệ trẻ và du khách gần xa.
Ông Rơ Mah Djói say sưa kể những câu chuyện lịch sử về xã Gào anh hùng cho thiếu nhi. Ảnh: Mai Ka

Ông Rơ Mah Djói say sưa kể những câu chuyện lịch sử về xã Gào anh hùng cho thiếu nhi. Ảnh: Mai Ka

Dẫn chúng tôi xuống cây đa, hang đá làng C, ông Djói tự hào kể: “Năm 18 tuổi, tôi được tham gia vào đội du kích xã, có nhiệm vụ đưa tin tức và bảo vệ Ban cán sự Đảng Khu 9 (tiền thân của Đảng bộ TP. Pleiku ngày nay). Hồi đó, với địa hình hiểm trở, rừng rậm bao phủ, cây đa, hang đá là nơi trú ẩn an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân trong xã. Ban ngày, chúng tôi làm nhiệm vụ canh gác, ban đêm chúng tôi vào tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cán bộ. Đến năm 1970, tôi làm xã đội trưởng và được trực tiếp cầm súng chiến đấu. Năm 1974, tôi vinh dự được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Gào. Từ đó đến nay, tôi đã gắn bó đời mình với Khu căn cứ cách mạng Khu 9, với xã Gào anh hùng”.

Dưới gốc đa xù xì, chứng tích của một thời kháng chiến, ông Djói trở thành một thuyết minh viên thực thụ. Ông vừa dẫn đoàn du khách tham quan vừa ôn lại từng câu chuyện lịch sử rất rành mạch, rõ ràng. Theo lời ông Djói, khu căn cứ này là nơi trú ngụ của bộ đội chủ lực trong những trận đánh lớn nhỏ. Triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 1970-1971 là tích cực đẩy mạnh tác chiến, đánh địch đi đôi với xây dựng lực lượng và đấu tranh chính trị..., Đảng ủy xã Gào lúc bấy giờ đã lãnh đạo lực lượng du kích tiến hành bố phòng đánh địch, bảo vệ căn cứ bàn đạp Khu 9. Trong 2 năm (1970-1971), du kích xã Gào đã đánh 54 trận, diệt 166 tên địch, trong đó có 34 tên Mỹ, diệt gọn 2 toán thám báo biệt kích. “Từ khu căn cứ này, phong trào cách mạng của địa phương phát triển mạnh mẽ, góp phần làm nên thắng lợi, giải phóng tỉnh nhà”-ông Djói nhấn mạnh.

Dù đã ở tuổi 80, ông Djói vẫn rất hào sảng khi giới thiệu về “địa chỉ đỏ”. Ảnh: Mai Ka

Dù đã ở tuổi 80, ông Djói vẫn rất hào sảng khi giới thiệu về “địa chỉ đỏ”. Ảnh: Mai Ka

Theo Bí thư Đảng ủy xã Gào Kpă Duan, ông Rơ Mah Djói là một trong những nhân chứng sống một thời chiến tranh gian khổ mà oanh liệt ở xã Gào anh hùng. Để người dân và du khách tới tham quan Khu căn cứ cách mạng Khu 9 được tìm hiểu rõ hơn, sinh động hơn về một thời kháng chiến nơi đây, xã đã mời ông Djói làm thuyết minh viên. Mỗi lần các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức hành trình về nguồn hay du khách phương xa tới, dù tuổi đã cao nhưng ông rất nhiệt tình tiếp đón, giới thiệu. Sau khi mũ áo chỉnh tề, ông Djói dẫn đoàn đi và giới thiệu rành rọt cho mọi người về căn cứ địa Khu 9, về những năm tháng chiến tranh và con người xã Gào thân thiện, mến khách.

Anh Rơ Mah Mang-Bí thư Đoàn xã Gào là người thường xuyên đưa đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động về nguồn tại Khu căn cứ cách mạng Khu 9. Trong anh luôn vẹn nguyên cảm xúc và niềm vinh dự khi nghe ông Djói kể chuyện. Anh Mang tự hào cho biết: “Ông Rơ Mah Djói không chỉ là người có uy tín tại địa phương mà còn là nhân chứng sống của một thời chiến tranh gian khổ, hào hùng. Được nghe ông kể chuyện ngay tại khu căn cứ, thế hệ trẻ chúng tôi thêm tự hào về lịch sử của địa phương, nhân lên lòng tự hào dân tộc, từ đó phấn đấu rèn luyện bản thân, ra sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Ông Rơ Mah Djói (thứ 4 từ phải sang) trực tiếp giới thiệu cho các đoàn tham quan về lịch sử Khu 9. Ảnh: Mai Ka

Ông Rơ Mah Djói (thứ 4 từ phải sang) trực tiếp giới thiệu cho các đoàn tham quan về lịch sử Khu 9. Ảnh: Mai Ka

Trò chuyện cùng P.V, ông Rơ Mah Djói bày tỏ: “Trước đây, tôi cùng những người già trong làng thường lui tới đây để ngồi kể nhau nghe những câu chuyện về vùng căn cứ này. Và hôm nay, tôi được vinh dự kể lại những câu chuyện ấy cho lớp trẻ, cho mọi người về đây thăm các chứng tích lịch sử như hang đá, cây đa, suối nước và thăm bà con xã Gào. Tất cả những ký ức đó tôi đều ghi nhớ để truyền lại cho thế hệ sau, góp phần đưa Khu căn cứ cách mạng Khu 9 xã Gào thành điểm đến hấp dẫn du khách, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho lớp trẻ”.

Có thể bạn quan tâm

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

null