Người dân cao nguyên Gia Lai gói bánh tét hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, người dân ở thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) và các thôn lân cận đã cùng nhau gói bánh tét, chuẩn bị nhu yếu phẩm, kịp thời cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung.

z7171645668416-1ce618fd4dc89d0fe838f9f0e92a3e3c.jpg
Chỉ trong 2 ngày (28 đến 29-10), hơn 600 chiếc bánh tét đã được gói và nấu chín, sẵn sàng gửi cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: R'Ô HOK

Từ ngày 28-10, không khí tại nhà chị Trần Thị Hằng (ở thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng chục người dân ở thôn Hàm Rồng và các thôn lân cận đã cùng nhau tập trung gói và nấu bánh tét để gửi đến bà con vùng lũ miền Trung, góp phần chia sẻ khó khăn mà người dân đang gánh chịu.

Theo chia sẻ của các thành viên, nhóm chọn bánh tét làm món quà cứu trợ bởi đây là thực phẩm truyền thống, dễ bảo quản, giữ được lâu và có thể dùng ngay mà không cần chế biến, đồng thời rất phù hợp với điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn của bà con vùng lũ.

Hoạt động ý nghĩa này được khởi xướng bởi chị Trần Thị Hằng. Chị Hằng cho biết: Là tiểu thương buôn bán nông sản ở địa phương, khi xem những thông tin về bão lũ ở miền Trung, chị và bà con trong vùng rất xót xa, chỉ muốn làm điều gì đó để giúp đỡ đồng bào. Sau đó, chị đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội, mong mọi người cùng chung tay nấu bánh tét gửi hỗ trợ bà con vùng lũ. Sau lời kêu gọi, nhiều người tạm gác công việc, sẵn sàng chung tay, góp sức để sớm hoàn thành.

z7171642049301-feae0a46de1c13affc955a0f05c3a7d9.jpg
Hoạt động nấu bánh tét ý nghĩa này được khởi xướng bởi chị Trần Thị Hằng.Ảnh: R'Ô HOK

“Ai nấy đều tất bật, người đem gạo nếp, người ủng hộ tiền, người hái lá chuối, chuẩn bị nồi, củi, gói bánh... thức xuyên đêm để nấu cho kịp. Chỉ trong 2 ngày (28 và 29-10), hơn 600 chiếc bánh tét đã được gói và nấu chín, sẵn sàng gửi đi cứu trợ. Ngoài bánh tét, nhiều người còn hỗ trợ thêm mì tôm, gạo, rau củ quả… tập kết tại nhà tôi để chở ra vùng lũ”-chị Hằng cho hay.

Tại điểm tập kết, những chiếc bánh tét được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Bà Lê Thị Thanh Huyền (thôn Hàm Rồng) vừa sắp xếp bánh vừa xúc động nói: “Chúng tôi gói từng chiếc bánh với tất cả tấm lòng, chỉ mong bà con vùng lũ có thêm chút ấm áp, đủ sức vượt qua những ngày gian khó”.

z7171644346979-6e630653335c69b4e6bc14145d837798.jpg
Bà Cao Thị Hiến (bìa phải) mang nhiều chiếc nồi của gia đình để hỗ trợ nấu bánh tét. Ảnh: R'Ô HOK

Còn bà Cao Thị Hiến (thôn Hàm Rồng) cũng cho biết, khi biết mọi người làm bánh tét gửi đồng bào vùng lũ, bà liền thông báo trong thôn và được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Riêng bà mang nồi nấu bánh của gia đình đến hỗ trợ và thức xuyên đêm để kịp nấu.

“Ở đây, mỗi người một tay, ai cũng đồng lòng, chung sức cùng nhau làm việc, chỉ mong chia sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ. Từ năm 2020 đến nay, mỗi khi đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, chúng tôi đều cùng nhau nấu bánh, chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ nên cũng có chút kinh nghiệm. Mới đây, chúng tôi còn gửi nhu yếu phẩm đến bà con ở tỉnh Nghệ An và Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề do mưa bão”-bà Hiến nói.

Chị Hằng cho biết thêm: Ngày 30-10, chúng tôi khởi hành với 3 xe chở bánh và hàng hóa ra Huế để trao tận tay và động viên đồng bào gặp hoạn nạn. Chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ không còn bão lũ hoành hành, không còn cảnh người dân phải chịu mất mát, khổ cực nữa.

Sau đây là một số hình ảnh người dân thôn Hàm Rồng và các thôn lân cận tham gia nấu bánh tét:

z7171640425007-83136ada5c078e1ff5f68dec0d1db503.jpg
z7171638769163-0c52e9af16630db99280f789c2257a6a.jpg
z7171638094409-164843fd1df069b8e2875e8d66e7cb4e.jpg

Có thể bạn quan tâm

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

(GLO)- Một con đường mở qua núi, bóng điện sáng trong căn nhà, một cuộc gọi kết nối với bên ngoài... Ở Canh Giao (xã Vân Canh), những điều ấy từng là niềm mong mỏi của người dân. Nay, ngôi làng xa xôi ấy đang chuyển mình trong nhịp sống mới.

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

(GLO)- Bố của em Rơ Mah H’Hằng (SN 2017, học lớp 4A1.2, Phân hiệu Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) qua đời năm 2020. 2 năm sau, mẹ em lập gia đình và chuyển đến sinh sống tại huyện Krông Pa (cũ). Công việc không ổn định, mẹ em không có điều kiện chăm lo cho các con.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

Tuyên truyền hướng dẫn cho chủ tàu cá khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT

(GLO)- Sáng 8-10, tại Nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Phù Mỹ Đông, Đồn Biên phòng Mỹ An đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện khai báo xuất bến, nhập bến trên hệ thống eCDT cho hơn 21 chủ tàu và đại diện chủ tàu cá trên địa bàn.

Phụ nữ Ia Khươl vượt qua khuôn mẫu, tự tin vươn lên

Phụ nữ Ia Khươl vượt qua khuôn mẫu, tự tin vươn lên

(GLO)- Từ chỗ còn e dè trong các hoạt động cộng đồng, nhiều phụ nữ ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến, chủ động bảo vệ quyền lợi, phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người khác. Những thay đổi ấy đang từng bước giúp chị em khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

Những bước chạy vì người khuyết tật

Những bước chạy vì người khuyết tật

(GLO)- Tại Gia Lai, từ nguồn lực của Dự án UpRace, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được tiếp thêm điều kiện để học tập, lao động, tạo sinh kế và vươn lên trong cuộc sống.

null