Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.

Cất giữ ký ức thời bao cấp qua những kỷ vật

Lớn lên với những bữa cơm độn mì lát, độn bắp, chứng kiến một thời kinh tế hợp tác xã, chấm công nhận thóc… nên ông Võ Văn Hiền (hẻm 230 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú) thích sưu tầm những kỷ vật giúp “cất giữ” một thời ấu thơ và niên thiếu gắn liền với thời kỳ này.

Ông Võ Văn Hiền bên chiếc kệ trưng bày hàng chục chiếc bình ông tiên. Ảnh: Phương Duyên
Ông Võ Văn Hiền bên chiếc kệ trưng bày hàng chục chiếc bình ông tiên. Ảnh: Phương Duyên

Đó đều là những món đồ có tuổi đời trên dưới nửa thế kỷ như: cân đòn, máy đánh chữ, đèn hột vịt, máy khâu… Riêng loại bình trà ông tiên được các gia đình sử dụng phổ biến thời bao cấp, ông Hiền đóng kệ trưng bày hàng chục chiếc.

Ông cũng sở hữu hàng hiếm là 2 chiếc bàn ủi con gà. Đây là loại bàn ủi “trứ danh” làm bằng chất liệu gang, tay cầm bọc gỗ, trước mũi có chiếc lẫy hình chú gà trống dùng đóng mở nắp để bỏ than vào bên trong. “Có 1 cái bàn ủi con gà mà cả xóm thay phiên nhau mượn để ủi đồ”, ông Hiền vui vẻ kể về một thời thiếu khó.

Ông Võ Văn Hiền bên chiếc xe bán cà rem gắn liền với ký ức tuổi thơ của bất cứ đứa trẻ nào thời bao cấp. Ảnh: Phương Duyên
Ông Võ Văn Hiền bên chiếc xe bán cà rem gắn liền với ký ức tuổi thơ của bất cứ đứa trẻ nào thời bao cấp. Ảnh: Phương Duyên

Hoài nhớ… ngày xưa, người đàn ông hồn hậu này còn sưu tầm 2 chiếc xe bán cà rem với đầy đủ đồ nghề, kể cả chiếc chuông leng leng “huyền thoại” nơi ghi đông. Trên một thùng xốp đựng kem, ông treo chiếc bảng có dòng chữ rất hóm: “Cà rem chảy nước/Cái mặt chầm dầm”, khiến ai cũng phải bật cười khi nhìn ngắm. Chưa hết, ông còn sở hữu 2 chiếc xe đạp cắt tóc dạo rất đặc trưng với thùng gỗ đựng đồ nghề phía sau.

Ông Phạm Hưng (14/2 Lê Lợi, phường Pleiku) hiện còn lưu giữ một kỷ vật của gia đình từ thời bao cấp. Đó là chiếc radio hiệu Philips được ông cất kỹ dù quai cầm đã đứt, chiếc bao da tinh xảo bên ngoài cũng mục dần theo năm tháng. Nhẹ tay lau đi lớp bụi mỏng trên chiếc radio, ông Hưng kể: Đây là đồ hạng sang thời ấy được ông mua lại năm 1977 từ một người quen với giá khoảng nửa chỉ vàng.

Ông Phạm Hưng trân trọng chiếc radio có tuổi đời gần nửa thế kỷ. Ảnh: Phương Duyên
Ông Phạm Hưng trân trọng chiếc radio có tuổi đời gần nửa thế kỷ. Ảnh: Phương Duyên

Ông Hưng nhớ lại: Lúc ấy, đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh và bắt đầu thời kỳ bao cấp, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân rất thiếu thốn. Các phương tiện giải trí rất hạn chế, nhà nào khá giả lắm mới sắm được vô tuyến. Trong điều kiện đó, có được chiếc radio để cập nhật tin tức và nghe các chương trình giải trí hằng ngày là rất quý. Nội dung ông thích nghe nhất là các bản tin thời sự và chương trình kể chuyện đêm khuya.

Nhìn lại thời bao cấp để trân trọng hôm nay

Trải qua 4 năm đại học giữa thời bao cấp nên ký ức về những ngày tháng này vẫn in đậm trong tâm trí TS Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai (cũ). Trong cái khó khổ chung, sinh viên ký túc xá Trường ĐH Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ngày ấy vẫn không quên trào phúng bằng những định nghĩa vui như: Nhà bếp - nơi nuôi sống mọi sinh vật; thịt bò - chuyện khoa học viễn tưởng; lấy cơm - cuộc hẹn hò bất đắc dĩ. Hoặc những câu ví von hài hước như: “Trời trong xanh như… canh đại học”; “Xấc bấc như mất phiếu cơm”…

Được lãnh phiếu vải 4 m/người/năm, do không có tiền ra tiệm may đồ, cô sinh viên Kim Vân ngày đó cũng như các bạn phải tự học cách cắt may. Dù vậy, khi nhìn lại thời kỳ đầy gian khó này, TS Kim Vân vẫn gói gọn bằng 2 từ “biết ơn”. Hiện vật duy nhất bà còn giữ lại làm kỷ niệm là “Giấy thôi trả sinh hoạt phí + học bổng” được cấp khi bà ra trường vào năm 1985 và về nhận công tác tại tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ). Theo đó, mỗi tháng khi còn là sinh viên, bà được cấp 3,6 đồng đủ để trang trải nhu cầu cơ bản trong những ngày học tập xa nhà.

Hai chiếc bàn ủi con gà mà ông Võ Văn Hiền sưu tầm được. Ảnh: Phương Duyên
Hai chiếc bàn ủi con gà mà ông Võ Văn Hiền sưu tầm được. Ảnh: Phương Duyên

TS Kim Vân đúc kết: “Có một thế hệ sinh viên đã trưởng thành nhờ chế độ bao cấp, nếu không thì rất khó để sau giải phóng chúng tôi có thể tiếp tục học tập. Thời kỳ này, chúng tôi không phải ăn cơm độn, sinh viên đi học xa còn được giảm giá vé xe 50%. Phải nói là chúng tôi rất may mắn khi được Nhà nước nuôi, đảm bảo điều kiện học hành để bước lên những nấc thang mới”.

Chiếc radio hiệu Philips vẫn được ông Hưng giữ lại bởi nó là lời nhắc nhớ về một thời kỳ khó khổ đã qua để hàm ơn những gì đang hiện hữu. Gần 70 năm tuổi đời, chứng kiến tròn 40 năm kể từ ngày đất nước bước vào công cuộc đổi mới (1986 - 2026), ông Hưng chia sẻ: “Xã hội giờ phát triển mạnh mẽ, từ vật chất đến tinh thần. Có những thứ ngày xưa có tiền cũng chưa chắc mua được, còn bây giờ thì cuộc sống ngày càng đủ đầy”.

Vậy nên, những hiện vật xưa cũ thời bao cấp lại càng đáng để giữ lại và nâng niu. Chúng không chỉ là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà còn là nhịp cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, góp phần tái hiện sống động những câu chuyện kể về một thời không thể nào quên.

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

null