(GLO)- Hiện nay, hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B thuộc 89 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính các thời kỳ giai đoạn 1945-1975 đang được gìn giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ).
(GLO)- Một chiếc áo đấu, một chiếc cúp, một tấm huy chương và bức tranh của học trò. Qua những kỷ vật đặc biệt ấy, hai vị khách mời của Người Gia Lai kể chuyện lần đầu chia sẻ hành trình 17 năm gây dựng phong trào bóng rổ tại Gia Lai, giữ lửa đam mê và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.
(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.
Gần 60 năm đã trôi qua, ba cô con gái cũng đều đã lên chức bà nội, bà ngoại, nhưng chưa ngày nào cụ bà Nguyễn Thị Bích nguôi nỗi nhớ người bạn đời của mình.
(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.
Tỉnh Đắk Lắk vinh dự đón nhận một số kỷ vật quý giá gắn liền với chiến thắng Buôn Ma Thuột tháng 3/1975 do Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng trao tặng. Đây là những kỷ vật vô giá mà Trung tướng đã gìn giữ suốt nửa thế kỷ qua.
(GLO)- Chiều 25-3, Quân đoàn 34 tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật của Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thế Môn và Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Thế Thiện do các gia đình trao tặng.
Tại Nhà truyền thống Sư đoàn 320 và Bảo tàng Quân đoàn 3 chiếc xe đạp và khẩu súng của Đại tướng Văn Tiến Dũng-nguyên Tư lệnh, kiêm Chính ủy Đại Đoàn Đồng bằng (Sư đoàn 320 ngày nay) sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã được coi là một kỷ vật thiêng liêng, vô giá.
Huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) có 6 xã định canh định cư, trong đó có hàng nghìn hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu đã tự nguyện đổi thành họ Hồ của Bác.
(GLO)- Cách đây 45 năm, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an vũ trang 649 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ngày nay) với lời thề “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất một tấc đất biên cương” đã anh dũng, kiên cường chống lại cuộc tấn công của 1 tiểu đoàn quân Pol Pot được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng. Ký ức về lời thề giữ đất đến giờ vẫn vẹn nguyên trong lòng các cựu chiến binh tham gia trận đánh năm xưa.
(GLO)- Vua Nước là hiện tượng văn hóa, tín ngưỡng của người Jrai được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Người Jrai gọi Vua Nước là Pơtao Ia-người đứng đầu Thủy xá. Vua ở đây chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, là người giữ vị trí trung gian kết nối giữa thần linh với con người, không phải là vua của một bộ máy nhà nước.
Một ngày cuối hạ, bầu trời vừa cao xanh trở lại sau trận mưa rào và ánh nắng sáng bừng lên khích lệ, tôi tìm về xóm Văn Miếu, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Và khi cánh cổng nhà ông Đào Hà vừa mở ra chào khách, tôi đã thốt lên trầm trồ khi ngay trước mặt mình là một “giàn mướp“ trĩu trịt “quả“. Tôi vội hỏi chủ nhân “Ông trồng loại mướp gì mà quả nom lạ thế?“. Ông Đào Hà chừng như đoán ngay ra sự “nhầm lẫn“ của tôi, nhưng ông không vội trả lời, ông làm vẻ “vô tư“ hỏi lại: “Thì bác nhìn lại đi đã“. Nghe theo “chỉ dẫn“, tôi lấy tay dụi mắt rồi ngước lên nhìn lại. “Gì thế này?“ - tôi tự hỏi và tự trả lời: “Một “giàn mướp“ độc nhất vô nhị“.
(GLO)- Qua sự giới thiệu của Hội Cựu chiến binh TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), chúng tôi tìm gặp ông Mạc Duy Súy (tổ 10, phường Yên Thế). Sau câu chuyện về những trận đánh mà mình đã tham gia, ông kể cho chúng tôi nghe chuyện về chiếc mũ cối của đồng đội cùng chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ.
(GLO)- Bảo tàng tỉnh đang lưu giữ rất nhiều hiện vật lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hầu hết các hiện vật đều do cán bộ và cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Gia Lai trao tặng. Trong số đó, chiếc ca nhôm của ông Nguyễn Hùng (Lê Tam)-nguyên Bí thư Tỉnh ủy là “kỷ vật về tình quân dân“.
Chiếc cối xay lúa “mất tích“ đã lâu giữa đời thường, gửi thân đâu đó trong bảo tàng, sau một chương trình livestream (phát sóng trực tiếp) đã bất ngờ kéo nhiều người về với ký ức xưa cũ…
Những trang báo cũ, những cuốn sổ ghi chép đã nhuốm màu thời gian, hay cái ba lô và chiếc võng thủng, máy quay ngựa trời và những chiếc máy ảnh không còn hiện diện trong đời sống thường nhật... Mỗi hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã và đang kể với công chúng về câu chuyện của những người làm báo, tái hiện sinh động dòng chảy của lịch sử, trong đó báo chí vừa là người quan sát, vừa là chứng nhân.
(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai là nơi trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý có liên quan đến nhiều lĩnh vực. Đây cũng là địa chỉ thân thuộc của nhiều người đến hiến tặng hiện vật lịch sử với mong muốn những kỷ vật được gìn giữ đến muôn đời.
Nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Hoàng đế Gia Long (1820-2020), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức trưng bày chuyên đề về tư liệu, hiện vật, cổ vật của Hoàng đế Gia Long tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế từ nay đến hết tháng 8-2020.
Bảo tàng CAND - nơi lưu giữ bảo quản và trưng bày tài liệu hiện vật về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành với những chiến công đặc biệt tiêu biểu xuất sắc, mưu trí sáng tạo của lực lượng CAND. Trong những ngày tháng 5 lịch sử, nhớ về Bác với tình cảm đặc biệt của Bác Hồ dành cho lực lượng CAND khiến chúng ta không khỏi xúc động.
Một mặt dây chuyền 40.000 tuổi có thể là vật trang sức cuối cùng mà một loài người hoàn toàn khác với chúng ta đã làm ra trước khi biến mất khỏi thế giới.
(GLO)- Mới đây, một đồng nghiệp cũ của tôi đăng vài dòng lưu luyến trên Facebook: “Thấy đồng nghiệp ra Trường Sa tặng quà Tết mà lòng thấy nao nao“. Cũng là người từng có chuyến thăm Trường Sa gần 10 năm trước, đọc những dòng trạng thái này, tôi lại thấy bồi hồi, nhớ Trường Sa da diết.