Một học sinh mồ côi xã Đak Sơ Mei được nhận đỡ đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Đoa tổ chức chương trình về nguồn tại Khu lưu niệm Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), 78 năm thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai.

Tại đây, các cán bộ, hội viên, phụ nữ đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ anh hùng Wừu. Hội LHPN huyện làm cầu nối đỡ đầu cho em Nhom-học sinh lớp 7 trường THCS Anh Hùng Wừu, đồng thời trao quà động viên trị giá 1,2 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt.

Hội LHPN huyện Đak Đoa làm cầu nối đỡ đầu cho học sinh mồ côi trên quê hương Anh hùng Wừu. Ảnh: Minh Châu

Hội LHPN huyện Đak Đoa làm cầu nối đỡ đầu cho học sinh mồ côi trên quê hương Anh hùng Wừu. Ảnh: Minh Châu

Em Nhom là học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhiều thành tích trong học tập. Em được chị Lê Thị Bích Liễu-phụ nữ khuyết tật vận động (shop Baby Love-đường Cách mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) nhận làm mẹ đỡ đầu thông qua cầu nối là Hội LHPN huyện. Hàng tháng chị Bích Liễu sẽ hỗ trợ bé số tiền 1 triệu đồng, kèm theo đồ dùng học tập, các loại vitamin, khoáng chất.

Dịp này, Hội LHPN huyện còn trao 1 căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 30 triệu đồng cho chị Mret (làng Đê Klanh, xã Đak Krong). Chị Mret là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số

Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số

(GLO)- Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” tại Gia Lai là dự án hướng đến nâng cao năng lực của giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện nhóm cựu học sinh niên khóa 1997-2000 tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: M.N

Tri ân mái trường xưa

(GLO)- Với mỗi cựu học sinh, mái trường xưa là mảng ký ức không thể phai mờ. Vì thế, nhiều cựu học sinh đã trở về mái trường xưa để tri ân bằng những việc làm thiết thực. Những hoạt động ý nghĩa ấy đã viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người, lòng biết ơn và truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

null