"Kỹ sư" của làng A Mơng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Siu Plô-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng A Mơng (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) còn tích cực giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để xây dựng nếp sống mới.
Rót ly trà mời chúng tôi tại nhà riêng, ông Plô cho biết: Ông sinh năm 1959. Năm 1977, ông lập gia đình và sinh sống tại làng A Mơng. Lúc đó, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào lúa rẫy và bắp nên cái nghèo cứ đeo bám mãi.
Năm 2000, qua đọc sách báo, ông thấy cây sầu riêng phù hợp với vùng đất Ia Mơ Nông. Sau đó, ông quyết định vay 10 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mua 117 cây giống về trồng. Ông Plô bộc bạch: “Hồi đó, trong khi bà con đang ồ ạt trồng cây cà phê thì mình lại trồng sầu riêng. Thấy vậy, bà con trong làng đều tò mò đến xem, nhiều người bảo mình dở người. Nhưng mình vẫn tin vào loại cây này. Khi cây sầu riêng lớn, mình trồng xen cà phê. Vì thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật nên lúc đầu cây thường bị sâu bệnh. Hễ có lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi là mình sắp xếp đi học và ghi chép cẩn thận. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, mình lại đến các đại lý phân bón để học hỏi kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ vậy, vườn sầu riêng của mình đã được chăm sóc đúng cách và phát triển tốt”.
Sau 4 năm chăm sóc, vườn sầu riêng đã cho thu hoạch. Mỗi vụ, gia đình ông bán được 200 triệu đồng. Từ số tiền này, ông Plô tiếp tục chuyển 1 ha đất lúa thiếu nước sang trồng 500 cây dừa xiêm, đồng thời mua thêm cặp bò sinh sản về nuôi. Đến nay, ông sở hữu 2 ha cà phê trồng xen 160 cây sầu riêng, 2 ha bời lời, 3 sào lúa nước và 8 con bò. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về hơn 250 triệu đồng/năm. Với kinh nghiệm làm kinh tế giỏi và uy tín với dân làng, năm 2018, ông Plô được bầu làm Trưởng thôn. Năm 2021, ông chuyển sang làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Ông Plô tâm sự: “Lúc trước, đời sống bà con trong làng rất khó khăn, cùng với các tập tục lạc hậu gây cản trở rất nhiều việc phát triển kinh tế. Để làm tròn trách nhiệm với người dân, mình vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp họ vươn lên thoát nghèo”. Nhờ ông vận động, hướng dẫn, đến nay, hầu hết bà con làng A Mơng đều trồng xen cây cà phê với sầu riêng. Hiện tại, làng A Mơng chỉ còn 33 hộ nghèo.
Ông Siu Plô (bìa trái) trao đổi với Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông về cách giúp dân làng A Mơng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: R’Ô Hok
Ông Siu Plô (bìa trái) trao đổi với Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông về cách giúp dân làng A Mơng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: R’ô Hok
Ông Rơ Châm Hêng nhận xét: “Ông Plô giống như kỹ sư nông nghiệp của làng vậy. Ông am hiểu tường tận về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho nhiều loại cây trồng, vật nuôi, nhất là cây sầu riêng và tích cực chỉ bảo cho bà con làm theo. Ngày trước, hơn 2 ha rẫy của gia đình mình chỉ trồng cà phê. Từ khi thấy ông Plô trồng sầu riêng mang lại thu nhập khá, mình đã trồng xen 20 cây sầu riêng trong vườn cà phê. Vì vậy, gia đình mình cải thiện được thu nhập”.
Không chỉ vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều năm nay, ông cùng tổ hòa giải phân xử nhiều vụ mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Tiếng lành đồn xa, ông còn hòa giải mâu thuẫn ở làng khác. Đơn cử như trường hợp anh R.C.Đ. và chị R.C.V. (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) có tình cảm với nhau. Thấy chị V. có thai nên anh Đ. bỏ nhà ra đi, khiến cho gia đình chị V. xấu hổ với buôn làng. Nắm được tình hình đó, ông Plô cùng tổ hòa giải của làng đến nhà phân tích, khuyên bảo. Nhờ cách phân xử hợp tình, hợp lý nên anh Đ. đã nhận ra lỗi lầm và trở về sống hạnh phúc cùng chị V.
Ông Nguyễn Văn Hiệu-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông: “Ông Siu Plô là điển hình sản xuất giỏi và tích cực vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, ông Plô còn thường xuyên giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng và xóa bỏ tập tục lạc hậu”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

null