Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp Gia Lai thăm Khu di tích Chiến thắng Plei Me và Đồn Biên phòng Ia Lốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-9, Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp tỉnh Gia Lai (Khối thi đua) tổ chức chuyến thăm Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me (xã Ia Ga) và Đồn Biên phòng Ia Lốp (xã Ia Mơ), huyện Chư Prông với nhiều hoạt động ý nghĩa. 

z5878785970725_eca772be2ff058b3397337ae5daad28f.jpg
Các thành viên trong Khối thi đua tham quan Khu di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me. Ảnh: Thụy- Yến

Chuyến thăm do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai làm trưởng Khối thi đua năm 2024 tổ chức. Tham gia chuyến thăm gồm cán bộ, viên chức của 8 đơn vị trong Khối thi đua gồm: Hội Đông y, Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nạn nhân chất độc Da cam-Dioxin, Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Mở đầu chuyến thăm, các thành viên trong Khối thi đua đã đến tham quan và thành kính dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me tại thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông.

z5879125494909_ec213b82636b94cbdaec1b46fab4f8b5.jpg
Các thành viên trong Khối thi đua đã tham quan và thành kính dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me tại thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông. Ảnh: Thụy- Yến

Theo tư liệu lịch sử, Chiến thắng Plei Me là trận đầu đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Sau 30 ngày tấn công quyết liệt (từ ngày 19-10-1965 đến 19-11-1965), bộ đội chủ lực Tây Nguyên cùng quân và dân Gia Lai (trực tiếp là huyện H5-nay là huyện Chư Prông) đã tiêu diệt 1.700 tên Mỹ và 1.274 tên ngụy, chiến đoàn 3 thiết giáp ngụy, 1 tiểu đoàn Mỹ (Lữ Đoàn 3 sư đoàn không vận số 1), 1 tiểu đoàn ngụy; phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy 59 máy bay lên thẳng… Với những chiến công oanh liệt này, chiến thắng Plei Me đã đi vào lịch sử với tấm Huân chương quân công hạng nhất.

Lưu bút tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị cho rằng: “Quân đội ta không có Huân chương nào cao hơn Huân chương quân công hạng nhất, nhưng để xứng đáng với Chiến thắng Plei Me nên tặng Chiến thắng này 2 Huân chương quân công hạng nhất (tháng 12 năm 1965).

z5878910056207_116a439078e5e37aab6990f6389a0834.jpg
Các thành viên trong Khối thi đua thăm cột Mốc 40 nằm trên đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Ia Lốp đang quản lý. Ảnh: Thụy-Yến

Sau khi dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me, đoàn đã đến thăm Đồn Biên phòng Ia Lốp và tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó xã Ia Mơ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” năm học 2024-2025, với tổng kinh phí 15 triệu đồng do cán bộ, viên chức, người lao động trong Khối đóng góp mua tặng.

Dịp này, Khối cũng tặng món quà cho Đồn Biên phòng Ia Lốp; thăm cột Mốc 40 nằm trên đoạn biên giới do Đồn đang quản lý.

z5878788300563_9d13854154ca4971192db6bf492d4ac7.jpg
Đoàn đã đến thăm Đồn Biên phòng Ia Lốp và tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh nghèo vượt khó xã Ia Mơ, huyện Chư Prông trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” năm học 2024-2025. Ảnh: Thụy-Yến

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Lốp, Trung tá Nguyễn Tất Việt-Đồn trưởng đã thông tin khái quát với các thành viên trong Khối thi đua về Đồn đang quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chính diện dài 14,825 km, có 1 cột Mốc 40 và 2 làng Ring, Khôn thuộc xã Ia Mơ với 179 hộ, 875 khẩu, có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh, đời sống Nhân dân trên địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp, phong tục, tập quán, tín ngưỡng còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng được Nhà nước đầu tư ít, nhất là làng Khôn chưa có sự đầu tư về điện, đường, trường, trạm, nước sạch…

Đồn trưởng Nguyễn Tất Việt nhấn mạnh: “Đến thời điểm hiện tại, 2 làng Ring, Khôn chưa có trường học, các cháu ở tuổi đi học đều phải đi học ở các trường bên các xã lân cận như Ia Piơr, Ia Lốp, đường sá đi lại hết sức khó khăn. Đây là 1 thiệt thòi cho các em học sinh trên địa bàn.

Trước tình hình này, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình như “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”… Qua đó, đơn vị đã nhận nuôi, hỗ trợ 12 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, trong năm, đơn vị đã triển khai mô hình “lớp xóa mù chữ” tại làng Khôn và đã xóa mù chữ cho 45 người dân trong làng.

z5878904388886_cb4561359b9b479596065d0358ffce6c.jpg
Các thành viên Khối thi đua cùng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp, học sinh, thăm cột Mốc 40 nằm trên đoạn biên giới do Đồn đang quản lý. Ảnh: Thụy-Yến

Bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến Khối thi đua, Trung tá Nguyễn Tất Việt mong muốn thời gian đến, lãnh đạo đơn vị, hội, đoàn thể trong Khối thi đua tiếp tục dành sự quan tâm, chung sức cùng Đồn giúp các em học sinh trên địa bàn có thêm điều kiện đến trường, người dân vươn lên trong cuộc sống, xây dựng cuộc sống mới ấm no, phát triển hơn.

Được biết, hoạt động này của Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp tỉnh nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024). Đồng thời, tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong Khối về truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

null