Công ty Cấp nước Chư Sê thỏa thuận phương án trả nợ để cấp nước cho dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 24-5, Công ty Cấp nước Chư Sê tiếp tục ra thông báo dừng cung cấp nước sinh hoạt, khiến 1.600 khách hàng sử dụng nước của đơn vị này lo lắng, bất an. Đây không phải là lần đầu tiên công ty này “dọa” hoặc cắt nước sinh hoạt vì lý do không có tiền đóng tiền điện.

Theo thông báo do ông Lê Vinh Thịnh-Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Chư Sê ký gửi UBND tỉnh, huyện và các cơ quan liên quan, Công ty đã ra thông báo dừng cung cấp nước sinh hoạt toàn huyện Chư Sê. Theo ông Thịnh, Điện lực Chư Prông (Công ty Điện lực Gia Lai) đã cắt điện nhà máy nước từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 24-5 do Công ty còn nợ tiền điện hơn 307 triệu đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc cúp điện được người đứng đầu công ty này lý giải là do nhân viên làm nhiệm vụ thu tiền nước không nộp đủ tiền về Công ty mà sử dụng tiêu xài cá nhân. Cụ thể, trong tổng số gần 3.000 đồng hồ có sử dụng nước nhưng nhân viên của Công ty báo cáo chỉ có 1.600 đồng hồ sử dụng; số còn lại nằm ngoài danh sách khách hàng sử dụng.

Nhà máy cấp nước của Công ty Cấp nước Chư Sê ngừng cấp nước sinh hoạt cho người dân toàn huyện Chư Sê từ ngày 24-5-2024 do bị cắt điện vì nợ tiền điện. Ảnh: M.P

Nhà máy cấp nước của Công ty Cấp nước Chư Sê ngừng cấp nước sinh hoạt cho người dân toàn huyện Chư Sê từ ngày 24-5-2024 do bị cắt điện vì nợ tiền điện. Ảnh: M.P

Đối với số tiền thu từ 1.600 đồng hồ nước đang sử dụng này, nhân viên cũng không nộp đủ tiền nên Công ty không có tiền thanh toán tiền điện. Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Chư Sê cho biết: “Khi phát hiện có sai phạm liên quan đến bộ phận tài chính, kế toán và kỹ thuật cũng như nhiều nhân viên đã tự ý nghỉ, không bàn giao lại công việc, Công ty đang thu thập hồ sơ trình báo cơ quan Công an vào cuộc điều tra”.

Ông Nguyễn Văn Long (tổ 3, thị trấn Chư Sê) khẳng định: Nhà máy đã cắt nước từ ngày 24-5 đến nay vẫn chưa có nước để người dân sử dụng. “Việc Công ty dừng cấp nước đột ngột như thế này thì không thể chấp nhận được. Nhiều nhà ở đây cũng có giếng đào nhưng đã bỏ từ lâu, không còn sử dụng được nữa. Với lại giếng đào ở nông thôn thì còn sử dụng được chứ ở khu đô thị thì chắc chắn nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nên người dân phải chật vật đi xin nước về sinh hoạt”-ông Long bức xúc.

Tương tự, chị Dương Quỳnh Giang (tổ 1, thị trấn Chư Sê) cho biết: Gia đình còn để lại giếng đào nên mới có nước để sử dụng. Những hộ bên cạnh phải chở nước về để sử dụng. Nhiều gia đình phải đến nhà người thân để tắm rửa, giặt giũ. Chị Giang nhấn mạnh: “Việc sử dụng nguồn nước chập chờn như thế này khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm can thiệp để người dân có nguồn nước sử dụng lâu dài, ổn định”.

Ông Trần Tuấn Kiệt (số 696 Hùng Vương, tổ 1, thị trấn Chư Sê) phải bơm nhờ nước của người dân có giếng khoan để sử dụng. Ảnh: M.N

Ông Trần Tuấn Kiệt (số 696 Hùng Vương, tổ 1, thị trấn Chư Sê) phải bơm nhờ nước của người dân có giếng khoan để sử dụng. Ảnh: M.N

Trao đổi với P. V, bà Rmah H’Bé Nét-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê-cho biết: Ngày 26-5, huyện đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cấp nước Chư Sê, Điện lực Chư Prông và các đơn vị liên quan để tìm hướng xử lý. Sự việc cũng được báo cáo lên UBND tỉnh để chỉ đạo, can thiệp nhằm đảm bảo việc cấp nước cho dân. “Giữa Công ty Điện lực Gia Lai và Công ty Cấp nước Chư Sê đã thống nhất phương án thanh toán tiền điện, nhà máy đã hoạt động trở lại và thực hiện việc cấp nước cho người dân sử dụng”-bà Rmah H’Bé Nét nói.

Xác nhận thông tin này, ông Võ Ngọc Quý-Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai-cho hay: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty đã đàm phán thỏa thuận phương án trả nợ với Công ty Cấp nước Chư Sê. Theo đó, Điện lực Chư Prông đã đóng điện trở lại vào lúc 14 giờ ngày 26-5 để tạo điều kiện cho công ty này cấp nước cho dân.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai khẳng định: Công ty Cấp nước Chư Sê đã cam kết thanh toán dứt điểm số tiền điện phát sinh, bắt đầu từ tháng 5-2024 trở về sau theo hợp đồng. Công ty Cấp nước Chư Sê có nhiệm vụ thanh toán trong thời hạn 7 ngày sau khi có hóa đơn, chậm thanh toán sau 15 ngày thì Công ty Điện lực Gia Lai sẽ cắt điện.

“Đối với khoản nợ 307 triệu đồng từ kỳ hóa đơn tháng 4-2024 trở về thời điểm tháng 10-2023, Công ty Cấp nước Chư Sê sẽ có trách nhiệm thanh toán dần, tối thiểu 20 triệu đồng/tháng và sẽ thanh toán dứt điểm đến hết ngày 31-12-2024. Sau thời điểm này, Công ty Cấp nước Chư Sê không thanh toán hết số nợ cũ này, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ dừng cấp điện”-ông Quý nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

null