Cô gái kể chuyện ở khu cách ly...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

H.H.A, 28 tuổi, nhân viên làm việc tại một công ty kho vận đang cách ly tập trung trong một trường học ở P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Là F0, cô không sợ hãi. Cô kể với PV Thanh Niên những ngày sống chậm ý nghĩa, lan tỏa năng lượng tích cực tới các bệnh nhân khác.
 

H.H.A tập yoga mỗi ngày ở khu cách ly. Ảnh: NVCC
H.H.A tập yoga mỗi ngày ở khu cách ly. Ảnh: NVCC


“Tôi được xét nghiệm tại công ty và phát hiện dương tính với Covid-19 vào chiều tối 17.7. Mới biết tin thì hơi hoang mang một xíu, song tự nhủ rồi sẽ khỏi bệnh thôi. Tôi vào khu cách ly tập trung, nơi này là một trường học rất rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Phòng tôi có 4 người, 4 cái quạt ở 4 góc nên rất mát mẻ, phòng lại đầy đủ ổ cắm điện. Ngày chúng tôi mới tới thì hết giường xếp, đợi ban quản lý hôm sau cung cấp. Rất may là tôi mang theo tấm thảm tập yoga nên có chỗ nghỉ lưng êm ái.

Mỗi phòng có 1 bình nước suối 20 lít để uống. Mỗi ngày, chúng tôi được phát cơm 3 lần, tới giờ có cán bộ y tế gọi loa xuống lấy. Đồ ăn đã được chia sẵn theo từng túi, để trên bàn ngoài sân trường. Cơm dẻo, mềm, đồ ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Nhiều suất cơm được tặng bởi một trung tâm tiệc cưới ở Sài Gòn nên thơm ngon lắm, bạn bè tôi nhìn ảnh tôi chụp đồ ăn còn trêu ngon hơn cơm mọi người tự nấu ở nhà.

Đều đặn mỗi ngày, ở khu cách ly, chúng tôi có nhân viên y tế tới đo nhiệt độ, lấy tờ khai thông tin, các anh chị cũng nhắc chúng tôi thu dọn rác đúng cách, an toàn.

Mấy ngày qua, tôi có lúc bị sốt, ho, khó thở nhẹ, nhưng tôi không âu lo hay sợ hãi. Tôi nghĩ rằng sự lạc quan, cộng với việc rèn luyện sức khỏe mỗi ngày khiến mình mạnh mẽ hơn và sẽ chiến thắng Covid-19. Mỗi ngày, tôi đều đặn súc miệng nước muối, uống thuốc nếu có triệu chứng theo lời khuyên bác sĩ. Đồng thời, tôi xông mũi bằng nước nóng với sả, chanh, gừng để diệt khuẩn, thông mũi...

Thời gian trôi qua đều có ích, tôi tập yoga, dọn dẹp phòng ở sạch sẽ, ăn uống, phơi nắng, đọc sách, xem tin tức, học tiếng Anh trực tuyến và tự học tiếng Trung, gọi điện nói chuyện với người thân, bạn bè...

Phòng chúng tôi, cả 3 cô gái còn lại đều mạnh mẽ. Sẵn trong phòng có một tấm bảng, các bạn dùng phấn làm thành bảng thông báo đẹp mắt, trên đó ghi lại những biểu hiện thường gặp, biểu hiện nghiêm trọng của bệnh nhân Covid-19. Trên bảng còn là những kế hoạch tỉ mỉ, sáng làm gì, phơi nắng ra sao, tập thể dục bao nhiêu phút, xông mũi bằng chanh sả thế nào. Với một chiếc vỏ chai và một cành trầu bà tìm thấy dưới sân trường, chúng tôi đã có một chậu cây xanh ở trong phòng để mỗi sáng thức dậy đều tràn ngập sức sống và năng lượng tích cực.

Những ngày trong khu cách ly, chúng tôi không cô đơn, động viên lẫn nhau và động viên ngược lại gia đình khi mọi người lo lắng. Ngày nào tôi cũng nhận được rất nhiều lời hỏi han từ bạn bè, đồng nghiệp, lại nhận được đồ dùng cá nhân, bánh kẹo, trái cây từ công ty gửi vào. Chúng tôi mang chia cho các phòng bên cạnh, chúc nhau mau khỏe để có kết quả âm tính và được trở về nhà”.

Theo Thúy Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

null