Chư Sê: Thoát nghèo nhờ "đàn bò tình thương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Triển khai từ năm 2016 đến nay, mô hình “Đàn bò tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều hội viên nghèo có điều kiện phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.  
Theo bà Rah Lan H’Thanh-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Sê, hưởng ứng phong trào “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” do Hội LHPN tỉnh phát động, Hội LHPN huyện Chư Sê đã vận động một số nhà hảo tâm và hội viên đóng góp kinh phí để mua bò sinh sản tặng hội viên nghèo.
Từ năm 2016 đến nay, các cơ sở Hội đã tặng 42 con bò sinh sản với tổng trị giá 330 triệu đồng cho 42 hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm sinh kế. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp các cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò. Đến nay, 42 hội viên nói trên đã thoát nghèo.
Gia đình chị Siu Bin (làng Kê, thị trấn Chư Sê) trước đây thuộc diện hộ nghèo. Cuối năm 2019, Hội LHPN thị trấn Chư Sê hỗ trợ gia đình chị 1 con bò sinh sản. Đến nay, bò đã đẻ được 1 con bê.
“Mình sẽ chăm sóc bò thật tốt để phát triển lên thành đàn, tạo thêm thu nhập. Ngoài tặng bò, chị em còn giúp mình cải tạo vườn tạp trồng 120 cây cà phê, tặng 10 con gà đẻ siêu trứng. Giờ đây, cuộc sống của gia đình mình đã đỡ hơn nhiều rồi”-chị Bin nói.
Bò giống hỗ trợ cho hộ chị Siu Bin đã sinh được 1 con bê. Ảnh: Đinh Yến
Bò giống hỗ trợ cho hộ chị Siu Bin đã sinh được 1 con bê. Ảnh: Đinh Yến
Dẫn chúng tôi đến thăm một số hộ được tặng bò, bà Đào Thị Ánh Hồng-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê-cho hay: “Đầu năm 2016, 12 hội viên được hỗ trợ mỗi hộ 1 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã nhân lên thành 29 con. Cả 12 hộ được hỗ trợ nay đã thoát nghèo”.
Bà Phạm Thị Những (tổ 6, thị trấn Chư Sê) phấn khởi nói: “Trước đây, nhà mình thuộc diện hộ nghèo. Cuối năm 2018, được Hội LHPN thị trấn tặng 1 con bò sinh sản, mình phấn khởi lắm. Hiện nay, mình có 3 con bò. Vừa rồi, mình vừa bán 1 con để sửa lại căn nhà”.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Đến-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Pal-cho hay: Từ năm 2016 đến nay, các chi hội đã hỗ trợ 4 con bò sinh sản cho các hội viên nghèo. Toàn xã chỉ còn 6 hộ hội viên nghèo.
“Mô hình “Đàn bò tình thương” được chị em phụ nữ đồng tình hưởng ứng. Đáng mừng là các hội viên đều ý thức tự giác quyên góp kinh phí để sớm giúp những hộ khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo”-bà Đến thông tin.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null