Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Gần 1 tháng nay, 34 hộ người dân tộc thiểu số ở làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Hệ thống giếng khoan trong làng dù mỗi ngày bơm đến 2 lần nhưng vẫn không thể dẫn nước về các khu vực xa đường ống hoặc những khu vực cao.

1bg-9253.jpg
Anh Rmah Chưng (làng Phung, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) bên bồn nước khô cạn. Ảnh: N.D

Anh Rmah Chưng (làng Phung) phản ánh: “Cuộc sống của gia đình tôi cũng như một số hộ trong làng bị đảo lộn do thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Mỗi ngày, chờ mãi cũng chỉ hứng được vài lít nước chứa trong bồn dành để rửa chén bát chứ không đủ nước tắm giặt. Còn nấu ăn thì phải mua nước đóng bình về sử dụng”.

Còn anh Rmah Thóp (cùng làng) thì chia sẻ: Hiện nay, gia đình anh cũng như nhiều hộ trong làng bị thiếu nước sinh hoạt do hệ thống dẫn nước về nhà không còn khả năng cung cấp. Nhiều ngày qua, các thành viên trong gia đình không được tắm giặt do thiếu nước, còn nấu ăn phải mua nước đóng bình. “Giờ chỉ trông có mưa sớm để trữ nước sinh hoạt và chờ nước mạch từ giếng khoan dâng cao trở lại thì mới đủ nước dùng hàng ngày”-anh Thóp cho hay.

2bon-chua-nuoc-lang-phung-cung-cap-ghang-tram-ho-moi-ngay.jpg
Bồn chứa nước làng Phung cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ mỗi ngày. Ảnh: N.D

Làng Phung có 304 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai. Những năm qua, mỗi khi vào cao điểm mùa khô, nhiều hộ dân lại rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Ông Lê Sơn Cầm Thảo-Bí thư Chi bộ làng Phung-thông tin: Làng có 2 công trình giếng khoan tập trung đã kéo đường ống, đồng hồ dẫn nước về đến từng nhà dân. Công trình do bà con tự quản lý, sử dụng và sửa chữa máy móc mỗi khi hư hỏng.

Hiện tại, một số hộ vẫn bị thiếu nước sinh hoạt cục bộ do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt vào mùa khô tăng cao, trong khi mực nước ở 2 giếng khoan đều giảm mạnh không thể đưa nước về các khu vực ở xa đường ống.

Bên cạnh đó, năm 2024, lượng mưa ít nên nguồn nước ngầm giảm mạnh dẫn đến 34 hộ dân ở đây thiếu nước sinh hoạt. Hiện bà con rất mong được Nhà nước hỗ trợ làm thêm giếng khoan để không còn lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô nữa.

Tương tự, gần 1 tháng nay, người dân làng Jro Ktu Đak Yang (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) cũng đang gặp khó khi các giếng đào trên địa bàn bắt đầu cạn nước. Bà Đinh Thị Đoai cho biết: Giếng nước nhà bà chỉ sâu 12 m nên hiện đã cạn nước. Gần 1 tháng nay, gia đình bà phải đến giếng nước tập trung của làng để lấy thêm nước về sử dụng; đồng thời, mua thêm nước bình về phục vụ cho việc nấu cơm. Riêng việc tắm giặt đều dùng nước sông Ba.

Còn ông Đào Văn Tuấn (cùng làng) thì cho hay: Giếng đào của gia đình ông chỉ sâu 12 m nên năm nào cũng thiếu nước vào mùa khô. Năm 2020, ông thuê người khoan sâu thêm 100 m nhưng vẫn không đủ nước. Nguyên nhân là do địa hình cao và đá nhiều nên ít có mạch nước ngầm đi qua.

“Mùa khô năm nào cũng vậy, gia đình tôi phải mua nước bình về nấu ăn. Thời điểm giếng cạn nước, gia đình ra sông Ba tắm giặt và lấy nước về nhà sử dụng. Điều đó gây rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt của gia đình”-ông Tuấn chia sẻ.

2bg.jpg
Gia đình ông Nguyễn Văn Lộc (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) phải mua nước bình để nấu ăn. Ảnh: H.T

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lộc (cùng làng) bộc bạch: “Gần 1 tháng nay, giếng nước nhà tôi phải chia sẻ cho 3 hộ khác trong làng. Thực tế, giếng nước của gia đình tôi và nhiều hộ dân ở đây bị nhiễm vôi nên đa phần các hộ đều phải mua nước bình về nấu ăn quanh năm. Chúng tôi mong các cấp quan tâm đầu tư công trình giếng khoan để cung cấp nước sạch cho người dân, giúp khắc phục tình trạng thiếu nước vào mùa khô”.

Ông Đinh Chuyền-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Jro Ktu Đak Yang-cho biết: Do làng có nhiều khu vực nằm trên cao và nhiều đá nên giếng chỉ đào sâu được 11-15 m dẫn đến bị thiếu nước vào mùa khô. Đến thời điểm hiện tại, 5 giếng đã cạn khô; số giếng nước còn lại cũng bị thiếu nước gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

“Hiện nay, làng có 3 công trình nước sinh hoạt tập trung do Nhà nước đầu tư. Tuy nhiên, giếng nước tại các công trình này chỉ sâu khoảng 12 m nên làng đã vận động các hộ đến lấy nước và sử dụng thật tiết kiệm để phòng nắng hạn kéo dài gây thiếu nước trong vài tháng tới”-ông Chuyền thông tin thêm.

Tìm giải pháp khắc phục

Những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã được đầu tư các công trình giếng khoan tập trung để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Tuy nhiên, tại một số thôn, làng, người dân vẫn đối diện với tình trạng thiếu nước vào mùa khô, đặc biệt là từ cuối tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Vì thế, nhiều địa phương đã chủ động tìm phương án để hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Ông Đinh Hvư-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc-cho hay: Trên địa bàn xã đã được đầu tư 4 công trình giếng khoan và một số giếng đào tập trung để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tuy vậy, năm nào tình trạng thiếu nước cũng xảy ra, nhất là khoảng tháng 5 và tháng 6.

“Làng Jro Ktu Đak Yang nằm ở khu vực cao và nhiều đá nên giếng đào không sâu dẫn đến bị thiếu nước sớm hơn so với các thôn, làng còn lại. Ủy ban nhân dân xã đã vận động các hộ sử dụng nước tiết kiệm, hộ nào thiếu nước thì đến 3 công trình giếng nước tập trung được đầu tư cho làng theo chương trình xây dựng nông thôn mới để lấy nước về sử dụng”-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc nói.

44.jpg
Chị Đinh Thị Đoai (đang địu con) và nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Jro Ktu Đak Yang sử dụng nước sông Ba cho việc tắm giặt để tiết kiệm nước giếng. Ảnh: Hồng Thương

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 285 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Trong đó, 53 công trình hoạt động bền vững, 106 công trình hoạt động tương đối bền vững, 54 công trình hoạt động kém bền vững và 72 công trình không hoạt động.

Trong khi đó, ông Võ Minh Cần-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phang-thông tin: Mỗi khi bước vào mùa khô, một số hộ dân ở làng Phung bị thiếu nước sinh hoạt cục bộ, nhất là những hộ ở trên khu vực địa hình cao, xa đường ống dẫn nước.

Trước tình hình đó, UBND xã và huyện đã khảo sát, tìm giải pháp khắc phục; đồng thời, vận động các hộ chia sẻ nguồn nước sinh hoạt để vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện nay, Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai đã tiến hành khảo sát và dự kiến sẽ hỗ trợ người dân làng Phung 1 công trình giếng khoan cùng hệ thống lọc để “giải cơn khát” thiếu nước sinh hoạt cục bộ.

Ông Phạm Văn Thùy-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chư Pưh-cho biết: Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới cho cây trồng và nước sinh hoạt cục bộ, UBND huyện đã thành lập 3 tổ kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng-chống hạn tại các xã, thị trấn. Trong đó, tập trung kiểm tra mực nước tại các công trình thủy lợi và hiện trạng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn để có giải pháp hỗ trợ người dân ứng phó với hạn hán, thiếu nước sinh hoạt cục bộ…

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hạn hán, thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại một số địa phương. Theo dự báo trong khoảng 10 ngày tới, tình hình hạn hán, thiếu nước cục bộ sẽ còn gia tăng ở các địa phương và khu vực không chủ động nguồn nước, xa công trình thủy lợi… Vì vậy, các địa phương cần chủ động có giải pháp để hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

null