Xuân yêu thương ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù không được quây quần bên gia đình trong những ngày Tết nhưng những em nhỏ mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa vẫn được đón một cái Tết tràn đầy yêu thương trong sự quan tâm, chăm sóc của cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai và những tấm lòng nhân ái.
Niềm vui của các em khi nhận những phần quà Tết. Ảnh: Hà Phương
Niềm vui của các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh khi được nhận những phần quà Tết. Ảnh: Hà Phương
Những ngày Tết, có mặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận không khí vui vẻ của mọi người. Chị Võ Thị Bắc-Trưởng phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn (Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh) cho biết, mỗi dịp Tết đến, xuân về, Trung tâm đều có rất nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các cháu như: tổ chức phiên chợ Tết, cùng gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ... Dù kinh phí còn hạn hẹp nhưng mỗi năm, Trung tâm đều cố gắng kêu gọi, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm để có một cái Tết đủ đầy cho các cháu.
"Năm nay, do tình hình dịch Covid-19, không thể tập trung đông người, nhiều chương trình ý nghĩa của Trung tâm phải tạm dừng. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn chuẩn bị bánh chưng, cây mai, đào, mâm ngũ quả và một bữa cơm thân mật để các mẹ, các cháu đón Tết trọn niềm vui...”-chị Bắc chia sẻ.
Niềm vui của các cụ già khi nhận những phần quà ấm áp tình người. Ảnh: Hà Phương
Tặng quà Tết cho người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh. Ảnh: Hà Phương
Chúng tôi ghé thăm căn nhà của cô Bùi Thị Hoa Thơm, nơi đang chăm sóc 13 cháu nhỏ. Cô Thơm tâm sự: “Cháu nhỏ nhất mới được 8 tháng tuổi nhưng bị khuyết tật vì không có xương cổ và hư một mắt khiến việc chăm sóc rất vất vả. Mỗi đêm, tôi đều thức trắng để ru cháu ngủ trên tay. Trong nhà, các cháu ở nhiều lứa tuổi khác nhau nên việc ăn uống, học tập cũng khác. Vì sống tập thể nên lúc bệnh thì các cháu đều mắc đồng loạt. Phải có tình cảm yêu thương mới có thể cống hiến, làm hết mình với công việc này”.
Em Trần Thị Điệp (12 tuổi) bộc bạch: “Em ở đây hơn 8 năm rồi. Điều kiện sống ở đây tốt hơn nhiều so với lúc em ở nhà. Các mẹ luôn chăm sóc và chỉ dạy chúng em học bài. Ngày Tết, chúng em đều có bánh chưng, kẹo bánh để ăn". 
Năm nào cũng vậy, cùng với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các tổ chức, những tấm lòng hảo tâm, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đã chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm để các cụ già, em nhỏ đón Tết đầy đủ, đầm ấm. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe cũng được cán bộ ở đây chú trọng, chủ động theo dõi, kiểm tra, phát hiện đối tượng đau yếu, bệnh tật để có kế hoạch điều trị và chăm sóc kịp thời. 
Cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai cùng các em bên bữa cơm thân mật. Ảnh: Hà Phương
Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai cùng các em bên bữa cơm thân mật. Ảnh: Hà Phương
Hiện nay, tại Trung tâm đang nuôi dưỡng 54 trẻ mồ côi, khuyết tật hay các em gặp những biến cố trong cuộc sống. Dù hoàn cảnh khác nhau nhưng ở đây, các em đều được các mẹ ân cần chăm sóc từ giấc ngủ, bữa ăn và cả tương lai...
"Làm việc trong môi trường này đòi hỏi sự kiên trì và giàu lòng nhân ái. Hàng ngày, ngoài chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, chúng tôi thường xuyên chăm lo sức khỏe, thuốc thang cho các em nhỏ, các cụ già ốm đau"-chị Bắc cho biết thêm. 
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.