Vỡ òa niềm vui ngày khỏi bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên của tỉnh Gia Lai được xuất viện sau 23 ngày cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa. Đây không chỉ là niềm vui của người bệnh mà còn là niềm tự hào của tập thể y-bác sĩ.
Bác sĩ Phan Đình Đông-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho bệnh nhân 1696. Ảnh: Vũ Chi
Bác sĩ Phan Đình Đông-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho bệnh nhân 1696. Ảnh: Vũ Chi
Ngày 21-2, Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa như vui hơn mọi ngày bởi bệnh nhân 1696 (SN 1982, trú tại tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) được xuất viện. Trước đó, bệnh nhân về quê tại Hải Dương dự đám cưới. Sau khi trở lại Gia Lai, thực hiện khai báo y tế, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Y tế thị xã ngày 29-1, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.
Ngay trong sáng 21-2, bác sĩ Phan Đình Đông-Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa đã trao quyết định của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị xã về việc hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và giấy ra viện cho bệnh nhân này. Ngay sau khi trao quyết định, Trung tâm Y tế thị xã đã bố trí phương tiện đưa bệnh nhân về nhà, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương giám sát, theo dõi bệnh nhân trong thời gian tiếp theo.
Cầm quyết định trên tay, niềm vui ánh lên trong đôi mắt bệnh nhân 1696. Chị T. cho biết: Khi biết mình bị nhiễm SARS-CoV-2, chị rất sốc và lo lắng. Các bác sĩ và nhân viên y tế đã điều trị và chăm sóc rất tận tình, không ngừng động viên chị tin tưởng vào phác đồ điều trị. Khi được bác sĩ thông báo đã hoàn thành thời gian cách ly, được xuất viện về nhà, chị rất xúc động.
“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, y-bác sĩ, các cấp, các ngành đã quan tâm, điều trị cho tôi trong suốt thời gian qua. Hy vọng tất cả các bệnh nhân còn lại cũng sẽ được xuất viện trong thời gian sớm nhất”-chị T. nghẹn ngào.
Bệnh nhân 1696 ra viện không chỉ là niềm vui của cá nhân người bệnh mà còn là niềm hạnh phúc của tất cả lực lượng tham gia phòng-chống dịch trong suốt thời gian qua, đặc biệt là đội ngũ y-bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa. Túc trực tại khu cách ly điều trị bệnh nhân của Trung tâm Y tế thị xã có 2 bác sĩ, 4 điều dưỡng và 2 hộ lý. Từ ngày 30-1 đến nay, toàn bộ y-bác sĩ, nhân viên tại đây chưa được về thăm nhà. Song mọi khó khăn, gian khổ của họ đã mang lại thành quả xứng đáng.
Bệnh nhân 1696 lên xe trở về địa phương thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Vũ Chi
Bệnh nhân 1696 lên xe trở về địa phương thực hiện cách ly tại nhà. Ảnh: Vũ Chi
Đối với các hộ lý trực tiếp làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh trong khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, những ngày qua thật dài và nhiều nỗi niềm. Chị Ka Nông H’Jrêm chia sẻ: “Mỗi ngày, chúng tôi phải khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ với nhiều lớp, kín mít từ đầu đến chân rất khó chịu. Nhưng vì làm việc trong môi trường có tính chất nguy hiểm cao nên chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng-chống dịch để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và người bệnh”.
Bác sĩ Trần Văn Hưng-người trực tiếp điều trị bệnh nhân 1696-cho biết: Thời kỳ cao điểm, khu cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã tiếp nhận 22 bệnh nhân. Trước áp lực công việc, đội ngũ y-bác sĩ luôn động viên nhau coi đây là một trận chiến và cố gắng chiến thắng. Các ca bệnh hầu hết đều trẻ, không có bệnh nền, triệu chứng nhẹ nên việc điều trị diễn ra thuận lợi.
Khi Bệnh viện dã chiến của tỉnh được thành lập, phần lớn các bệnh nhân đều được chuyển lên tuyến trên để thuận lợi cho công tác điều trị. Sau khi bệnh nhân 1696 xuất viện, khu cách ly điều trị bệnh nhân tại Trung tâm Y tế thị xã chỉ còn 1 bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân này vẫn ổn định, hy vọng sẽ sớm được trở về với gia đình.
“Động lực của chúng tôi những ngày qua chính là sức khỏe bệnh nhân được cải thiện từng ngày, các xét nghiệm cho kết quả âm tính. Thêm vào đó là sự hỗ trợ, động viên của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thị xã, các cơ quan, đơn vị và người dân. Niềm vui xuất viện của bệnh nhân ngày hôm nay chính là niềm hạnh phúc của tất cả lực lượng tham gia phòng-chống dịch”-bác sĩ Hưng tâm sự.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

(GLO)- Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXIII (Gia Lai-Bình Định), hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT tập trung nhấn mạnh chủ đề: “Bảo hiểm y tế-Chia sẻ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe toàn dân”.

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

null