Thông tin về 11 trẻ em mái ấm Chúc Từ được đưa về Bảo Lâm để tránh kiểm tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
11 cháu bé ở mái ấm Chúc Từ (TP HCM) được đưa về ngôi chùa ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) để tránh kiểm tra đã được đưa trở về quận Bình Thạnh an toàn.

Ngày 22-9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết liên quan đến thông tin 11 trẻ em được chuyển từ mái ấm Chúc Từ (quận Bình Thạnh, TP HCM) đến một ngôi chùa ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để tránh bị kiểm tra, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã kiểm tra và phản hồi cho UBND quận Bình Thạnh.

Trẻ em được nuôi tại mái ấm Chúc Từ. Ảnh: Lê Vĩnh

Trẻ em được nuôi tại mái ấm Chúc Từ. Ảnh: Lê Vĩnh

Cụ thể, sau khi nhận được thông tin 11 trẻ em được đưa vào một ngôi chùa trên địa bàn, UBND huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo vệ các bé.

Đến ngày 15-9, chính quyền địa phương đã lo liệu phương tiện vận chuyển, chăm sóc và các thủ tục cần thiết đã đưa các em cùng bảo mẫu quay trở về quận Bình Thạnh an toàn.

Mái ấm Chúc Từ có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh cấp, người đại diện là bà Lê Thị Thu Hoa. Cơ sở được tiếp nhận không quá 22 trẻ. Tuy nhiên nơi này nhận chăm sóc đến 87 trẻ em, từ sơ sinh đến 7 tuổi.

Đầu tháng 9 vừa qua, nghe thông tin vụ việc bạo hành trẻ em ở mái ấm Hoa Hồng (quận 12), cơ sở này lập tức đưa 65 trẻ đi các địa điểm khác để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Kiểm tra đột xuất vào sáng 5-9, tại mái ấm Chúc Từ chỉ còn 22 trẻ; 65 trẻ tiếp tục được di dời đến tỉnh thành khác. Làm việc với bà Lê Thị Thu Hoa, người này thừa nhận đã đưa 24 trẻ về một ngôi chùa ở huyện Củ Chi; 15 trẻ đưa về một ngôi chùa ở tỉnh Bến Tre; 15 trẻ đưa về ngôi chùa ở tỉnh Long An; 11 trẻ đưa về ngôi chùa ở huyện Bảo Lâm như nêu trên.

Trong 11 trẻ đưa về huyện Bảo Lâm có 6 nam và 5 nữ; 11/11 trẻ có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ; 8/11 trẻ có giấy chứng sinh và giấy cho nhận con, 3 trẻ còn lại chỉ có giấy cho nhận con. Do vậy, UBND quận Bình Thạnh đã đề nghị UBND huyện Bảo Lâm xác minh làm rõ và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ khẩn cấp đối với 11 trẻ em này cũng như thông tin phản hồi cho UBND quận Bình Thạnh.

Không minh bạch về sử dụng tiền, hiện vật từ thiện?

Thông tin từ UBND quận Bình Thạnh cho biết qua kiểm tra thì mái ấm Chúc Từ chưa bảo đảm quy định theo Nghị định số 103//2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH.

Cơ sở này không cung cấp được hồ sơ liên quan đến việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ thiện, viện trợ; không có báo cáo định kỳ hoạt động và tài chính của cơ sở cho cơ quan quản lý; không có hồ sơ giám sát nội bộ phòng, chống xâm hại, bạo lực đến với trẻ.

Nhân sự của cơ sở này không bảo đảm theo phương án thành lập. Về nhân sự hiện tại, cơ sở có 4 bảo mẫu và 6 nhân viên nấu ăn nhưng chưa cung cấp được hợp đồng lao động, giấy khám sức khoẻ…

Tại mái ấm này không có bếp ăn riêng biệt mà dùng bếp từ thiện để cung cấp suất ăn cho trẻ. Chưa có sự tách biệt chỗ ngủ của trẻ nam và nữ. Khu vực tắm còn rải rác không tập trung và xuống cấp, có nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ.

Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định đình chỉ 3 tháng đối với mái ấm Chúc Từ kể từ ngày 7-9. Riêng 22 trẻ được nuôi dưỡng tại cơ sở này được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (TP Thủ Đức) để chăm sóc và nuôi dưỡng.

Theo Nhất Đăng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tham vấn trị liệu sau thiên tai

Tham vấn trị liệu sau thiên tai

Những ngày qua, chúng ta xót xa trước hậu quả thảm khốc của bão số 3. Cả đất nước đang chung tay, chung lòng chia sẻ mọi thứ có thể với mong muốn đồng bào nơi bão đã đi qua sẽ vơi chút gì đau thương và đứng lên tái thiết cuộc sống của chính mình.
Hạnh phúc bình thường

Hạnh phúc bình thường

(GLO)- Có những người để sống cuộc đời bình thường, họ phải nỗ lực vượt qua sự khác thường của giới tính từ khi sinh ra. Nhưng dù ở giới tính nào, họ luôn khao khát được sống thật với chính con người mình, được chấp nhận và tôn trọng, được làm việc và cống hiến.