Sự trung thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình tình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc thực hiện nghiêm cảnh báo của cơ quan chuyên môn, quy định của chính quyền là yêu cầu bắt buộc mà mọi công dân phải chấp hành. 
Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đề cập nhiều đến trường hợp 1 nữ giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Hải Phòng) khai báo y tế không trung thực gây phức tạp trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Cụ thể, bà Hoàng Thị T. có về ăn Tết ở vùng dịch Hải Dương nhưng khi trở lại Hải Phòng thì khai báo ra Hà Nội. Kết quả kiểm chứng xác định, thực chất bà T. có đi về vùng dịch khiến hàng loạt khu vực tại Hải Phòng phải khoanh vùng tạm thời nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan.
Lượng lực chức năng nhắc nhở các trường hợp vi phạm về quy định phòng-chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông qua trục đường Hùng Vương-Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku). Ảnh: HỒ ANH TIẾN
Lượng lực chức năng nhắc nhở các trường hợp vi phạm quy định phòng-chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông qua trục đường Hùng Vương-Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku). Ảnh: Hồ Anh Tiến
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu kỷ luật mức cao nhất đối với nữ giáo viên này về hành vi gian dối. Đây chỉ là câu chuyện “quýt làm”, “quýt chịu”. Mọi việc tưởng chừng đơn giản nhưng nếu đó là nguyên nhân lây lan dịch bệnh thì hệ lụy để lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ một lời trình bày không trung thực để rồi biết bao nhiêu người phải cách ly, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc vì sự an toàn về sức khỏe của cộng đồng, đó là chưa tính hết thiệt hại về vật chất và tinh thần.
Bởi vậy, trung thực vẫn luôn là điều cốt lõi trong đời sống hàng ngày dù làm ở ngành nghề và giữ chức vụ gì. Đó là đức tính ngay thẳng, không bao giờ nói sai sự thật. Trung thực thể hiện ở nhiều mặt trong đời sống. Thiếu trung thực không chỉ tác động đến một người, một nhóm người mà thậm chí rất nhiều người. Hệ lụy để lại cũng sẽ khó lường.
Trước tình tình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc thực hiện nghiêm cảnh báo của cơ quan chuyên môn, quy định của chính quyền là yêu cầu bắt buộc mà mọi công dân phải chấp hành. Dẫu biết rằng cách ly là chẳng đặng đừng, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt, học tập, đi lại, việc làm của một cá nhân nhưng không vì thế mà không chấp hành.
Chúng ta vừa trải qua một cái Tết hết sức đặc biệt. Đặc biệt bởi không trọn vẹn với biết bao nhiêu gia đình, người thân trong hòa bình với điều kiện hết sức thuận lợi. Song, với cái Tết này, cũng hết sức hoan nghênh các cá nhân đã mạnh dạn, trung thực khai báo y tế nghiêm túc, chấp hành rất tốt lệnh của các cơ quan hữu quan.
Ông Nguyễn Tín-Chủ tịch UBND phường Tây Sơn (TP. Pleiku) chia sẻ: “Trong dịp Tết năm nay, phường Tây Sơn có đến 5 trường hợp phải cách ly tập trung, 126 trường hợp cách tại nhà theo quy định. Đến nay, đã có 70 trường hợp thực hiện xong cách ly tại nhà. Nhìn chung, công dân địa phương rất tích cực ủng hộ chủ trương và xem đây là trách nhiệm công dân”. 
Nhìn rộng ra, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, chúng ta đã cung cấp đầy đủ thông tin cho Tổ chức Y tế Thế giới và đặc biệt là đối với người dân trong nước để họ chủ động phòng trách. Và như một chân lý đã kiểm nghiệm, việc mở rộng thông tin, sự trung thực sẽ giúp chúng ta khống chế dịch nguy hiểm; sự trung thực, minh bạch thông tin cũng tạo cơ hội giúp củng cố lòng tin trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế để cùng hướng đến một cuộc sống an toàn, tự do và thịnh vượng.
HUỲNH LÊ

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

“Cửa hàng hai sọt” rong ruổi ngược xuôi

“Cửa hàng hai sọt” rong ruổi ngược xuôi

Không bảng hiệu, chẳng gian hàng, chỉ có đôi sọt hàng và một chiếc xe máy cũ kỹ. Thế nhưng, từng ngày, những tiểu thương miền xuôi đều đặn mang “chợ”, vượt núi, đường dài đến với bà con vùng cao. Mỗi chuyến đi là một lần kết nối, sẻ chia khó nhọc và góp phần làm ấm thêm đời sống ở những thôn, làng xa.
Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

null