Người dân Klăh thiếu nước sạch trầm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cứ đến mùa khô, hàng chục hộ dân ở làng Klăh (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại khốn khổ bởi thiếu nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Dân làng mong muốn có hệ thống nước sạch để cuộc sống được ổn định.

22-3377.jpg
Chị Đinh Nanh hứng nước về cho gia đình dùng. Ảnh: T.D

Tại khoảnh đất trống đầu làng Klăh, một nhóm phụ nữ đứng chờ lấy nước về phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Trên lưng mỗi người đều có 1 cái gùi đựng lỉnh kỉnh các vật dụng dùng để chứa nước. Khuôn mặt họ đỏ ửng vì nắng nóng.

Rửa sạch hơn 10 chai nhựa lớn nhỏ khác nhau rồi hứng đầy nước, chị Đinh Nanh (làng Klăh) chia sẻ: Làng có giếng đào, giếng khoan nhưng nước nhiễm vôi, chỉ để tắm giặt và tưới cây thôi. Còn ăn uống là dùng nước từ giọt nước của làng Ktu về đây, chừng 7 km ấy. Mùa mưa, nước chảy mạnh sẽ dẫn đến 3 bể chứa trong làng, không phải ra đây lấy đâu nhưng nay nước yếu quá, dân làng quyết định dừng dẫn nước về các bể mà tập trung đến chỗ này lấy nước cho nhanh.

“Khoảng 2 ngày, mình lại ra đây lấy nước 1 lần. Mỗi lần, mình sẽ hứng đầy 8-10 chai nước để dành dùng dần. Do nước chảy yếu, mỗi lần lấy phải chờ 20-30 phút mới được 1 gùi nước. Chừng 1 tháng nữa, tính cả xếp hàng chờ tới lượt và ngồi hứng nước cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhiều hôm mình phải đi từ lúc mờ sáng”-chị Nanh tâm sự.

Vừa dừng chiếc xe máy, bà Byen vồn vã đề nghị mọi người nhường cho mình được lấy nước trước để chở ra rẫy cho người làm uống. Bà Byen nói: “Nay gia đình tôi nhờ người làng đổi công làm rẫy. Chiều qua, tôi có ra đây lấy 1 gùi nước để mang đi làm và nấu ăn rồi. Lúc sáng cũng đã chở theo mấy chai nước to, tính là sẽ đủ cho mọi người uống trong ngày.

Nhưng nay nắng nóng quá, mọi người nhanh khát nên uống nhiều. Mới đầu giờ chiều mà lượng nước mang theo đã hết sạch rồi, tôi phải chạy về lấy thêm. Mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 hệ thống nước sạch để người dân đỡ cảnh xếp hàng chờ lấy nước mỗi mùa khô đến”.

Theo anh Yack-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Klăh: Làng có 142 hộ với 750 khẩu, trong đó có 137 hộ người dân tộc Bahnar. Đời sống của dân làng còn nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chính là từ trồng lúa, mì và mía. Tuy nhiên, khó nhất hiện nay là thiếu nước sạch trầm trọng.

“Do thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt nên các giọt nước trong làng bị cạn khô từ lâu. Nước giếng thì bị nhiễm vôi. Bất đắc dĩ, chúng tôi mới dùng nước này để tắm, giặt giũ quần áo chứ không dám uống vì nguy cơ bệnh tật. Tắm nước này nhiều cũng bị ngứa khắp người.

Trước đây, huyện có đầu tư cho 1 máy lọc nước, đặt ở khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng nhưng do tiền điện mỗi tháng nhiều quá, dân làng bỏ mấy năm nay không sử dụng nữa. Chính quyền xã cũng đầu tư kinh phí làm hệ thống dẫn nước từ làng Ktu về và xây dựng 3 bể chứa để phục vụ bà con. Tuy nhiên, do ống dẫn nhỏ quá, lượng nước chảy về chủ yếu phục vụ nấu ăn. Vào giữa mùa nắng nóng, nước càng khan hiếm”-anh Yack cho hay.

1aaa.jpg
Anh Yack-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Klăh cho biết, làng có 3 bể chứa nước nhưng đều đang cạn khô. Ảnh: T.D

Trao đổi với P.V, ông Hồ Đình Việt-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng-cho biết: Klăh là làng thường xuyên thiếu nước sạch, nhất là thời điểm từ tháng 2 đến tháng 7. Dân làng cũng đã khắc phục bằng cách khoan giếng nhưng nước bị nhiễm vôi. Hiện bà con đang dùng nước dẫn từ giọt nước của làng Ktu về.

“Theo phong tục của người Bahnar, dân làng này không dùng chung giọt nước với làng khác. Các đồng chí lãnh đạo xã phải nỗ lực tuyên truyền rất nhiều thì người dân làng Ktu mới đồng ý cho làm 1 đường ống dài 7 km dẫn nước về làng Klăh. Tuy nhiên, lượng nước được dẫn về không đủ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của người dân làng Klăh.

Ủy ban nhân dân xã cũng đã nhiều lần kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống xử lý để cung cấp nguồn nước đảm bảo vệ sinh cho dân làng Klăh”-ông Việt cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Công an phường Diên Hồng: Nỗ lực phục vụ người dân làm căn cước và định danh điện tử

Công an phường Diên Hồng nỗ lực phục vụ người dân làm căn cước và định danh điện tử

(GLO)- Sau khi Công an TP. Pleiku giải thể, Công an phường Diên Hồng được bố trí làm điểm tiếp nhận thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố. Dù chưa có cán bộ chuyên trách nhưng Công an phường đang nỗ lực hỗ trợ người dân, đảm bảo không gián đoạn, ngắt quãng.

Đón con cổng trường

Đón con cổng trường

(GLO)- Đi ngang qua cổng một trường tiểu học trong thành phố, tôi thấy những chiếc xe máy của phụ huynh được dựng ngay ngắn, đầu xe hướng xuống đường, tuần tự xe trước xe sau. Hình ảnh ấy đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ.

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.