Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Đại tá Trần Ngọc Hải-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, trao bò giống cho người dân.
Đại tá Trần Ngọc Hải-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, trao bò giống cho người dân. Ảnh: R’PIÊN

Gần một tháng nay, sau mỗi buổi đi cạo mủ cao su, anh Ksor Ang (ở làng Lang, xã Ia Chia) lại bận rộn cắt cỏ, chăm sóc con bò giống vừa được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) hỗ trợ. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã. Con bò giống được nhận là sinh kế giúp gia đình anh phát triển chăn nuôi, từng bước cải thiện cuộc sống.

“Nhận bò giống, mình vui lắm, coi như có thêm tài sản quý. Mình được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, làm chuồng trại để nuôi bò tốt hơn”-anh Ang bày tỏ.

Gia đình anh Ksor Ang là một trong hàng trăm hộ dân được thụ hưởng từ Dự án 3-Tiểu dự án 3 “Phát triển KT-XH mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Binh đoàn 15 triển khai.

Trong năm 2024, Binh đoàn đã thực hiện 10 mô hình chăn nuôi, hỗ trợ phát triển sinh kế cho 308 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó, hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng giá trị hỗ trợ gần 8 tỷ đồng.

Việc trao tặng bò giống giúp nhiều gia đình có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu là gia đình anh Ksor Hlơch (ở làng Kom Ngó, xã Ia Chia). Anh Hlơch bộc bạch: “Gia đình mình được tặng bò giống từ năm 2024, giờ bò đã sinh bê. Vợ chồng mình sẽ tiếp tục chăm sóc thật tốt để có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học”.

Anh Ksor Ang chăm sóc bò giống do Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 trao tặng. Ảnh: R’PIÊN
Anh Ksor Ang chăm sóc bò giống do Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 trao tặng. Ảnh: R’PIÊN

Trong quá trình triển khai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện của từng hộ dân; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định, yêu cầu hộ dân cam kết quyết tâm thoát nghèo bền vững. Với cách làm bài bản, công khai, minh bạch, chương trình đã thực sự phát huy hiệu quả.

Đại tá Hà Văn Nam-Phó Đoàn Trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74-cho biết: Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Chia và Ia Dơk lựa chọn 25 hộ dân đủ điều kiện tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò trị giá 16,8 triệu đồng cùng vật tư làm chuồng trại và thuốc phòng bệnh. Trước khi nhận bò, các hộ cam kết không bán, không giết mổ bò giống và bảo toàn nguồn vốn hỗ trợ.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng bò giống, các đơn vị còn chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ vật tư, tổ chức tập huấn và kiểm tra định kỳ, giúp các hộ dân chăn nuôi hiệu quả.

Ông Phùng Văn Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krêl-cho biết: “Trên địa bàn xã có Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75 đứng chân. Thời gian qua, chương trình hỗ trợ bò giống của đơn vị góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân. Nhiều hộ dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động đầu tư công sức, tích lũy kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi. Một số gia đình đã có thêm bê con, mở rộng quy mô chăn nuôi, tạo nguồn thu ổn định. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương”.

Theo đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15: “Chương trình hỗ trợ sinh kế không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về kinh tế mà còn là cầu nối gắn bó quân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh.

Riêng trong năm 2025, Binh đoàn 15 dự kiến trao tặng gần 400 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển KT-XH, bảo vệ vững chắc vùng biên giới của Tổ quốc”.

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null