Thông Đan Mạch, phong lá đỏ “thử sức” với khí hậu phố núi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Gần đây, các cơ sở kinh doanh cây cảnh tại Pleiku nhập về một số loài cây có nguồn gốc châu Âu, châu Á như thông Đan Mạch, phong lá đỏ, chà là trái vàng Trung Đông… nhằm góp thêm điểm nhấn mới lạ, độc đáo cho các loài cây nội - ngoại thất.

Tuy được nhập về chưa nhiều bởi còn thăm dò độ thích nghi của cây với thổ nhưỡng, khí hậu song đây đều được đánh giá là các loài cây phù hợp với điều kiện sinh trưởng vùng cao nguyên.

e690e2daa0fc2fa276ed.jpg
Thông Đan Mạch không chỉ là cây trang trí trong mùa Giáng Sinh mà còn có thể sinh trưởng tốt nếu trồng ra đất. Ảnh: Lam Nguyên

Hình dáng cân đối, đầu chóp nhọn và thân xòe dần về cuối, những cây thông Đan Mạch đang vươn những cành nhánh xanh tươi tại shop kinh doanh cây hoa cảnh V300 (số 332 Cách mạng Tháng Tám, phường Pleiku). Đây là loài cây dành cho những ai yêu vẻ lãng mạn mùa Giáng Sinh. Thông cao khoảng 1 m, giá 700-800 ngàn đồng/cây. Chỉ cần gắn thêm vài món đồ trang trí đặc trưng, cây lập tức báo hiệu một mùa lễ hội rực rỡ cuối đông.

Giới thiệu về thông Đan Mạch, ông Nguyễn Văn Hảo - chủ shop kinh doanh cây hoa cảnh V300- cho hay: Loài cây lá kim, thoảng nhẹ hương tinh dầu này là cây lâu năm nên sau mùa Noel có thể trồng ra một góc sân vườn. Chỉ cần chú ý bón phân hữu cơ để dưỡng cây, đồng thời tưới nước vừa phải thì cây sẽ sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu mát mẻ như Pleiku.

Phong lá đỏ, loài cây trước nay thường khoe sắc ở Nhật Bản hoặc Canada cũng gây bất ngờ khi được thuần khí hậu tại Pleiku. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, chủ nhà vườn cây cảnh và chậu cảnh (số 83 Trần Quý Cáp, phường Diên Hồng) cho biết: Ông nhập số lượng hạn chế phong lá đỏ từ phía Bắc về khoảng 1 năm trước, sau khi thuần khí hậu rồi mới bán cho khách hàng.

bd374b7d035b8c05d54a.jpg
Phong lá đỏ rực rỡ khoe sắc tại nhà vườn ở Pleiku. Ảnh: Lam Nguyên

Thời điểm mới nhập cây về, ông Phúc vẫn giữ bầu đất cũ, sau đó mới chèn thêm một ít đất mới, bón phân hữu cơ và để cho cây quen dần với điều kiện khí hậu. Phong lá đỏ ưa khí trời mát mẻ với nhiệt độ lý tưởng dao động từ 15 đến 25 độ C. Nhiều người chuộng vẻ đẹp khó cưỡng của những chiếc lá phong rực rỡ đã mua về trồng để tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho cảnh quan. Hơn nữa, mức giá chỉ khoảng 500 ngàn đồng/cây cao tầm 1 m cũng khá “mềm” cho một cuộc thử nghiệm.

Xuất hiện chưa lâu tại vườn cây cảnh Bắc Nam (số 233 Trường Chinh, phường Hội Phú) có giống chà là trái vàng Trung Đông. Loài cây này có hình dáng đẹp, thường được trồng tại các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, biệt thự… nhằm tạo cảnh quan và tăng giá trị thẩm mỹ. Cây thuộc họ cau, lá dạng lá kép lông chim, tán xòe rộng bắt mắt. Cây chà là còn được nhiều người ưa chuộng bởi cho những chùm quả lúc lỉu, có thể ăn tươi hoặc sấy khô làm mứt.

cfe8f95db57b3a25636a.jpg
Anh Nguyễn Ngọc Hợp, chủ vườn cây cảnh Bắc Nam đang chăm sóc những cây chà là trái vàng Trung Đông. Ảnh: Lam Nguyên

Chỉ vào loạt cây chà là chưa có trái, chiều dài lá từ cuống đến ngọn khoảng 3 m, anh Nguyễn Ngọc Hợp, chủ vườn cho biết mỗi cây có giá tầm 3 triệu đồng. Hiện nhà vườn còn ngần ngại chưa nhập cây đã có trái vì giá đội lên khá cao, e khó tiêu thụ.

Chị Trần Trúc Thuyên (phường Pleiku) chia sẻ: Vì mê vẻ đẹp lãng mạn của loài phong lá đỏ nên chị vừa mua 1 cây về để dành chơi Tết.

“Trước đây, nhắc đến phong lá đỏ, người ta nghĩ đến những đất nước như Nhật Bản hay Canada. Nay thấy loài cây đẹp này được thuần khí hậu ở Việt Nam, tôi liền mua về trồng thử. Theo tôi, khí hậu ở Pleiku khá phù hợp với phong lá đỏ. Nếu cây sinh trưởng tốt và được trồng nhiều thêm thì chắc chắn sẽ tạo ấn tượng đặc biệt cho cảnh quan phố núi” - chị Thuyên trò chuyện.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null