Lim xẹt nhuộm vàng góc phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng cây lim xẹt nở hoa vàng rực rỡ, tạo nên cảnh sắc mùa hè tươi vui, thu hút người dân và du khách dừng lại thưởng ngoạn vẻ đẹp tự nhiên.

Chớm hè, hàng cây lim xẹt (còn gọi là muồng kim phượng, phượng vàng) trên đường Lê Thanh Nghị (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đồng loạt nở rộ. Những chùm hoa vàng rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh biếc, khiến khung cảnh phố phường bỗng bừng lên sức sống tươi vui. Hoa rơi nhẹ trong gió, phủ một lớp vàng mỏng trên vỉa hè, lòng đường, tạo nên bức tranh mùa hạ đầy thi vị.

1l.jpg
Hoa lim xẹt nở rộ trong nắng đầu hè, nhuộm vàng cả con đường Lê Thanh Nghị.

Hàng cây lim xẹt trên đường Lê Thanh Nghị đã gần 10 năm tuổi. Từ tháng 3 - 5 hằng năm, tuyến đường này lại trở thành điểm hẹn quen thuộc cho những ai yêu cảnh sắc thiên nhiên. Năm nào hoa cũng nở rộ, nhưng mỗi lần đứng dưới tán cây nhìn lên bầu trời ngập hoa, cảm xúc của mỗi người vẫn luôn mới mẻ, chộn rộn như lần đầu bắt gặp.

2l.jpg
Hoa rơi trong gió, tạo lớp thảm vàng nhẹ nhàng trên vỉa hè, lòng đường.

Anh Nguyễn Xuân Tình, người dân sống tại đường Lê Thanh Nghị, chia sẻ: “Hoa đẹp lắm. Mỗi lần có gió, những cánh hoa rụng rơi lả tả, nhưng vì mang màu vàng tươi nên không gợi buồn, trái lại còn khiến không gian thêm phần tươi mới. Khoảng một tháng nay, hoa nở rộ, làm khu phố như bừng sáng, vui hơn hẳn. Nhiều người cũng đến đây chụp ảnh, quay phim”.

Không chỉ là niềm vui của người yêu hoa, mùa lim xẹt còn mang đến những câu chuyện nhỏ đầy ấm áp từ cuộc sống thường ngày. Đặc biệt, nhiều hộ dân buôn bán quanh khu vực cũng tỏ ra thích thú với mùa hoa, dù đôi khi phải vất vả hơn vì quét dọn.

3l.jpg
Tuyến đường rợp hoa tạo thêm sức hút cho không gian đô thị.

Ông Nguyễn Văn Hậu, người bán quán ăn sáng trên đường Lê Thanh Nghị, cho biết: “Trước khi mở hàng, tôi thường phải quét một lượt hoa và lá rụng. Nhưng bù lại, có gió mát, hoa nở đẹp, ai mà không thích! Thỉnh thoảng tôi còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Khách đến ăn cũng hay nhắc chuyện hoa, không khí mấy hôm nay vui vẻ hẳn lên”.

4l.jpg
Những chùm hoa rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh biếc - khung cảnh khiến ai đi ngang cũng chậm bước.

Không chỉ với người dân địa phương, nhiều người qua đường cũng chậm lại đôi chút để ngắm hoa, hít hà hương thơm thoảng nhẹ trong không khí đầu hè. Anh Thái Tấn Lực (ở phường Bình Định, TX An Nhơn) bày tỏ: “Vì công việc, thi thoảng tôi có dịp đi ngang qua con đường này. Bình thường cũng chẳng để ý nhiều, nhưng hôm nay sắc vàng của hoa khiến tôi thấy thư thả hơn, tự nhiên đi chậm lại để tận hưởng. Tôi nghĩ, nếu thành phố có thêm nhiều tuyến đường rợp hoa như thế sẽ tạo thêm sức hút cho không gian đô thị, tạo thêm điểm nhấn cho thành phố”.

Theo THẢO KHUY - NGUYỄN DŨNG (baobinhdinh.vn)

Có thể bạn quan tâm

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

Trải nghiệm Hòn Đất.

Trải nghiệm Hòn Đất

(GLO)- Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

null