Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những chuyến xe điện 4 bánh đang mang đến một cách khám phá Pleiku chậm rãi và thú vị, khi du khách có thể thong dong ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp phố núi qua từng cung đường. Đặc biệt, hành trình trong chiều mưa càng làm trải nghiệm trở nên thi vị.

Cơn mưa nặng hạt buổi chiều không làm chuyến xe điện 4 bánh chậm lại. Từ Quảng trường Ðại Ðoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), chiếc xe màu cam nổi bật thong thả lăn bánh qua những con phố sầm uất, xuống Phố đêm Chợ Nhỏ, xuôi theo bờ kè suối Hội Phú rồi đến chùa Minh Thành. Qua ô cửa mở, vẻ đẹp của phố núi trong những ngày mưa với nét quyến rũ đặc trưng của cao nguyên thu lại trong một hành trình đầy thú vị.

1-1.jpg
Xe điện 4 bánh đưa du khách tham quan chùa bờ kè suối Hội Phú, Minh Thành trong chương trình thí điểm phục vụ du lịch. Ảnh: M.C

Đây là 1 trong 3 tuyến xe điện 4 bánh đang được thí điểm tại khu vực phía Tây tỉnh, kết nối trung tâm Pleiku với một số điểm tham quan, không gian văn hóa và thắng cảnh của phố núi.

Đưa cả gia đình 5 người lên xe điện khám phá Pleiku trong một chiều mưa, chị Võ Thạch (phường Hội Phú) chia sẻ: Trải nghiệm này khác hẳn những chuyến đi bằng ô tô hay xe máy. Tốc độ trung bình của xe điện 20 - 30 km/giờ, vừa đủ để nhìn ngắm, quan sát phố phường và “phát hiện” những công trình xưa cũ, những góc phố đẹp mà lâu nay mình lơ đễnh, không để ý.

Sinh sống ở Pleiku, chị Thạch vẫn có cảm giác như đang trải nghiệm một chuyến du lịch ngay ở nơi vốn dĩ rất quen thuộc: “Ngồi xe điện trong một chiều mưa nhìn cuộc sống chậm trôi qua tầm mắt, tôi thấy phố xá nơi mình đang sống đẹp và bình yên vô cùng”.

Người dân địa phương đã thế thì du khách từ các tỉnh, thành còn háo hức nhiều hơn. Tìm đến trải nghiệm mới này, anh Nguyễn Khánh Huy (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Ngắm phố núi từ góc nhìn trên xe điện giúp tôi có cảm giác thư thái hơn. Khi xe chạy chậm, tâm trí mình hoàn toàn được thả lỏng để cảm nhận nhịp sống và cảnh quan. Đặc biệt là cảm nhận trọn vẹn bầu không khí se lạnh của cao nguyên”.

Có lẽ chính sự thong dong ấy là đã làm nên sự hấp dẫn riêng của những chuyến xe điện. Không bị cuốn vào dòng xe cộ như khi chạy xe máy, cũng không ngăn cách hoàn toàn với phố phường như khi ngồi trong ô tô, hành khách có thể vừa di chuyển vừa quan sát, cảm nhận không khí và nhịp sống chậm của cao nguyên.

2-4665.jpg
Du khách ghi lại cảnh quan phố núi từ xe điện. Ảnh: M.C

Xe điện 4 bánh hiện được đưa vào thí điểm tại khu vực phía Tây tỉnh nhằm đa dạng hóa dịch vụ và tăng thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách. Tuyến 1 kết nối Quảng trường Đại Đoàn Kết - chùa Minh Thành - khu vực bờ kè suối Hội Phú; tuyến 2 kết nối Quảng trường Đại Đoàn Kết với Làng văn hóa du lịch Plei Ơp.

Tuyến 3 đi qua cụm điểm đến Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, cầu Tiên Sơn, cánh đồng lúa Ngô Sơn hoặc núi lửa Chư Đang Ya. Trong đó, tuyến 1 và tuyến 2 hoạt động từ 17 giờ 30 phút - 24 giờ hằng ngày, tuyến 3 hoạt động từ 8 - 18 giờ.

Theo ông Bùi Đình Thông - Giám đốc Chi nhánh Sun Taxi tại Gia Lai: Đơn vị hiện mới đưa 2 xe vào hoạt động thí điểm, thời điểm bắt đầu vào mùa mưa nên phần nào ảnh hưởng đến lượng khách.

“Thời gian tới, chúng tôi dự kiến đưa thêm khoảng 10 xe điện 4 bánh vào khai thác, từng bước tạo thói quen sử dụng phương tiện này cho người dân và du khách, nhất là trong mùa lễ hội sắp tới, trong đó có Festival Quốc tế cồng chiêng năm 2026 tại Gia Lai” - ông Thông cho biết.

Còn theo tài xế xe điện Phạm Văn Quang, do mới chạy thí điểm nên chưa nhiều người biết đến dịch vụ khám phá du lịch bằng xe điện. Tuy nhiên, những người đã trải nghiệm đều khá thích thú vì các tuyến đều đi qua những điểm đến nổi bật, đặc trưng của cao nguyên.

Với tốc độ tối đa 30 km/giờ, xe điện phù hợp với những chuyến tham quan cần sự thong thả. Mỗi xe có sức chứa tối đa 10 người, cũng tạo lợi thế nhất định đối với nhóm khách gia đình hoặc đoàn đông. Một trong những vấn đề đặt ra là quảng bá để người dân và du khách biết đến dịch vụ. Anh Quang cho biết: Một số du khách biết đến xe điện qua Facebook. Vì vậy, cần tăng cường quảng bá, nhất là trên mạng xã hội để tiếp cận những người đang tìm kiếm trải nghiệm mới tại Gia Lai.

Để phục vụ hoạt động thí điểm, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc cắm biển báo giới hạn tốc độ 30 km/giờ trên nhiều tuyến đường theo lộ trình của 3 tuyến xe điện như: Hai Bà Trưng, Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, Tôn Đức Thắng, khu vực bờ kè suối Hội Phú...

Việc bổ sung thêm phương tiện và hoàn thiện điều kiện hoạt động sẽ tạo thêm cơ hội để xe điện trở thành một sản phẩm du lịch mới của Pleiku. Đặc biệt, các sự kiện lớn trong thời gian tới là dịp để dịch vụ này tiếp cận đông hơn với du khách.

Chiếc xe điện vẫn chầm chậm qua những con phố trong chiều mưa. Những hàng cây, quán xá bên đường lần lượt lùi lại phía sau. Với những người đã quen thuộc từng con dốc, góc phố, một chuyến đi như thế đôi khi cũng đủ để nhận ra nơi mình đang sống vẫn còn nhiều điều thú vị để khám phá.

Có thể bạn quan tâm

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

(GLO)- Nếu thiên nhiên tạo tác những phiến đá với hình dáng kỳ thú thì con người trao cho đá ký ức và linh hồn. Ở những “miền đất huyền ảo” trên cao nguyên Gia Lai, đằng sau những phiến đá lặng im là bao huyền tích về thần linh, tình yêu, tình thân cùng những lời nguyện cầu được trao truyền.

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Ayun Hạ mùa nước rút

E-magazine Ayun Hạ mùa nước rút

(GLO)- Mùa khô, nước hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai) rút sâu, những bãi bồi rộng lớn giữa lòng hồ lộ ra. Giữa không gian mênh mang ấy, hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên một doi đất cạn vươn ra lòng hồ - khung cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa nước rút.

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Biển gọi hội hè Quy Nhơn Đông

Biển gọi hội hè Quy Nhơn Đông

(GLO)- Cuối tháng 5, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) lần đầu tổ chức Lễ hội Du lịch năm 2026 với chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm du lịch biển trải dài từ làng biển Nhơn Lý đến Nhơn Hải.

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

Mộc mạc chợ chiều vùng cao

(GLO)- Khi nắng chiều bắt đầu dịu lại cũng là lúc nhiều khu chợ vùng cao rộn ràng nhóm họp. Không ồn ào, náo nhiệt như chợ trung tâm, chợ chiều vùng cao mộc mạc, bình yên với những sản vật “cây nhà lá vườn” tươi ngon, được khách hàng ưa chuộng.

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

Sôi động không khí giao lưu cùng dàn nghệ sĩ “Say Hi Rực Rỡ”

(GLO)- Sau chặng ghi hình đầu tiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, dàn nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục có mặt tại bãi biển Quy Nhơn để giao lưu cùng khán giả trước khi bước vào hành trình trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).