Gia Lai vào mùa "hoa tuyết trắng"
(GLO)- Tháng ba về, Gia Lai khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa cà phê. Sắc trắng cùng hương hoa ngan ngát lan khắp các triền đồi, tạo nên khung cảnh cao nguyên vừa mộc mạc, vừa quyến rũ đến nao lòng.
(GLO)- Tháng ba về, Gia Lai khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa cà phê. Sắc trắng cùng hương hoa ngan ngát lan khắp các triền đồi, tạo nên khung cảnh cao nguyên vừa mộc mạc, vừa quyến rũ đến nao lòng.
(GLO)- Nghệ nhân Dach (SN 1916, làng Prông Thoong, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) là nhân chứng sống của một thời cao nguyên còn vang tiếng vó ngựa trong sương sớm. Ông có khả năng đặc biệt khi có thể đặt tay lên bờm những con ngựa hoang giữa rừng khiến chúng phải khuất phục.
(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.
(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.
(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku.
(GLO)- Khi phố Núi còn chìm trong giấc ngủ, nhiều chiếc thuyền nhỏ đã rẽ màn sương bao phủ Biển Hồ (xã Biển Hồ), ánh đèn pin le lói soi từng làn nước phẳng lặng, tiếng mái chèo khua đều đều… Những ngư dân gắn bó cả đời với mặt hồ lặng lẽ đưa thuyền rời bến, bước vào một ngày mưu sinh.
(GLO)- Dưới những tàng thông ngút ngát, từng lớp, từng lớp nụ hoa bông bay hé mắt nhìn trời xanh ngăn ngắt, đắm mình trong sương mai và nắng sớm rồi khẽ khàng bung nở. Cứ nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế, hoa thân thương gọi mùa về, trong hanh hao gió biếc.
(GLO)- Gom “4 mùa” vào trong một ngày là thời tiết đặc trưng của cao nguyên Gia Lai trong mùa khô, khiến mỗi bước chân du khách khám phá đều có thể mở ra một khung hình đáng nhớ, hấp dẫn những người yêu du lịch nhiếp ảnh.
(GLO)- Pleiku đang trong những ngày đẹp nhất của năm. Ngày đi trong dịu dàng cùng trời xanh và gió biếc. Những con gió miệt mài chạy dài khắp nẻo núi đồi cao nguyên, ùa vào lòng tôi niềm thương nhớ vô bờ.
(GLO)- Khoác lên mình diện mạo mới, vừa giữ nét nguyên sơ vừa thêm phần hiện đại, Biển Hồ-“đôi mắt Pleiku” hiện lên trong xanh, sâu thẳm và đầy quyến rũ. Nơi đây không chỉ là hồ nước ngọt rộng lớn giữa cao nguyên mà còn gắn với kỷ niệm thân thương và là điểm hẹn trong tâm thức người dân phố núi.
(GLO)- Khiêu vũ thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ ở vùng cao nguyên, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, học sinh tham gia. Nhờ đó, những năm qua, Gia Lai thường xuyên có vận động viên góp mặt tại các giải quốc gia và giành nhiều thành tích ấn tượng.
(GLO)- Không chỉ có vị trí quan trọng ở Tây Nguyên, Gia Lai còn đảm nhiệm sứ mệnh kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với cao nguyên rộng lớn, từ Cảng biển Quy Nhơn đến hành lang Đông-Tây thông thương quốc tế.
(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.
(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.
(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.
(GLO)- Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi Ký sự Gia Lai-Đất và người tập 5: Những nẻo đường tác nghiệp của Báo Gia Lai.
Đà Lạt cho tôi cảm giác thật lạ lùng, vừa gần gũi lại vừa xa vời.
(GLO)- Tháng Tư về, những cơn gió cao nguyên như dịu lại. Trên triền đồi cà phê, những chùm lá non đang cựa mình vươn dậy. Biển Hồ lặng im, soi bóng đất trời và những tầng mây ký ức.
(GLO)- Lần nào đến Pleiku, tôi cũng đều cảm nhận thật rõ nét nhịp sống căng tràn cùng sự đổi thay, phát triển của thành phố cao nguyên này. Có lẽ vì thế mà phố núi Pleiku luôn níu giữ bước chân du khách với những kỷ niệm khó phai, để rồi khi rời xa vẫn mong thêm một lần trở lại.
Thiên nhiên Măng Đen nguyên sơ, trong lành dưới màn sương mờ ảo hoà ánh mặt trời mỗi sớm mai. Trên cao nguyên đặc biệt này, vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp về để định hướng phát triển nơi đây thành “phố trong rừng”. Mọi thứ vẫn còn là “ngọc thô” nên rất cần những người thợ vừa có tâm, có tầm, tạo tác ra kiệt tác để đời.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |