Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Giữa đồng cỏ xanh ngát lưng trời, chú ngựa ô vóc dáng thanh tú, bộ lông óng mượt thong dong gặm cỏ. Chú ngựa được anh Gưh-Thành viên HTX Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya-huấn luyện và chăm sóc kỹ lưỡng.

Anh không chỉ là nài ngựa, mà còn là “người dẫn đường” đưa khách rong ruổi qua vườn hoa, bãi lau tím biếc, len giữa những đồng cỏ rì rào gió núi. Thi thoảng, anh khẽ ra hiệu để chú ngựa ô tạo dáng, giúp du khách có bức ảnh cưỡi ngựa đẹp như đang du mục giữa thảo nguyên.

hinh-2.jpg
Du khách được hướng dẫn làm quen với “người bạn bốn chân” trước khi bắt đầu chuyến cưỡi ngựa thong dong trên triền cỏ xanh. Ảnh: Minh Châu

Anh Gưh cho biết, chăm sóc ngựa không khó nhưng cần hiểu tập tính của loài vật này. Ngoài cho ngựa ăn cỏ, lúa và tắm táp hàng ngày, anh còn thường xuyên vuốt ve, vỗ về, thậm chí trò chuyện cùng nó. “Ngựa là loài rất thông minh và trung thành. Mình chăm sóc và đối xử với nó như bạn, nó sẽ hiểu và nghe lời. Có khách lạ ngồi trên lưng, chỉ cần có mình đi cạnh là chú ngựa sẽ ngoan ngoãn”, anh Gưh chia sẻ.

Năm ngoái, đông đảo du khách đến lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya đã ghé HTX để trải nghiệm dịch vụ. Trong đó, dịch vụ cưỡi ngựa dạo quanh vườn hoa và đồng cỏ được rất nhiều người yêu thích.

Không khí nơi đây gợi cảm giác như sống đời du mục: thong dong trên lưng ngựa, ngắm núi non hùng vĩ, lãng mạn, hít trọn làn gió lành thoảng mùi đất đỏ, mùi thảo mộc. Khi hoàng hôn buông xuống, đồng cỏ lau rực sáng trong nắng chiều, từng nhịp vó ngựa như chậm lại để du khách được trọn vẹn với khoảnh khắc đẹp đẽ cuối ngày.

dscf6969.jpg
Từ trên yên ngựa, du khách thư thái ngắm núi lửa triệu năm. Ảnh: Minh Châu

Ngoài cưỡi ngựa, nơi đây còn có dịch vụ tham quan vườn hoa, cho thuê trang phục truyền thống cùng phụ kiện như gùi, mũ, dù… để du khách hóa thân thành người bản địa và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Dù chưa có homestay, nhưng HTX cho thuê lều trại qua đêm phục vụ những ai muốn ngủ dưới trời sao và đón bình minh bên miệng núi lửa. Sáng sớm, từ cửa lều, du khách có thể nhâm nhi cà phê hay tách trà nóng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong những ngọn núi lửa đẹp, để mặc cho sương sớm và mây trời quấn quýt.

Ông Trần Nguyễn Huy Sơn Dương, Giám đốc HTX Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya, cho biết: Điểm đến này rộng 3,3 ha, nằm giữa hai dãy núi, một bên là Chư Nâm, một bên là Chư Đăng Ya, bao quanh là các làng Jrai đậm đặc phong vị văn hóa bản địa. Với địa thế tự nhiên đó, HTX được quy hoạch hài hòa với thắng cảnh thiên nhiên, tuyệt đối không bê tông hóa.

hinh-3.jpg
Chú ngựa chậm rãi đưa du khách băng qua cánh đồng lau tím biếc. Ảnh: Minh Châu

Các dịch vụ hiện tại vẫn còn khá mới mẻ, từng được chạy thử trong dịp lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya 2024 và Tết cổ truyền, sau đó tạm dừng để hoàn thiện hạ tầng. “Chúng tôi muốn mỗi trải nghiệm đều gắn với thiên nhiên và bản sắc địa phương, để du khách ở lại lâu hơn và thực sự sống trong không khí khoáng đạt của cao nguyên. Chúng tôi đang trồng thêm nhiều loại hoa, mở quầy đồ uống, cà phê để đón mùa du lịch cao điểm”, ông Dương nói.

Chư Đang Ya không chỉ là thắng cảnh nổi tiếng gắn với lễ hội hoa dã quỳ, mà còn là một phần đời sống của người Jrai. Họ sống quần tụ dưới chân núi, canh tác và gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và nhịp sống phóng khoáng đã tạo nên sức hút riêng, khiến những ai từng đặt chân đến đều muốn quay lại.

hinh-1.jpg
Hợp tác xã Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya nằm nép mình dưới chân dãy Chư Nâm hùng vĩ. Ảnh: Minh Châu

Dù còn khoảng trống về dịch vụ lưu trú, nhưng sự xuất hiện của HTX Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya đã mở ra cơ hội để níu chân du khách ở lại lâu hơn với vùng đất này. Khách phương xa có thể hóa thân thành người bản địa, thử sống một cuộc đời khác: cưỡi ngựa, leo núi, ngủ lều… Mỗi trải nghiệm đều thấm đẫm tinh thần tự do, để khi rời đi, ai cũng mang theo dư âm của gió, của cỏ và tiếng vó ngựa vọng mãi giữa cao nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null