Cách trung tâm Pleiku khoảng 70 km, Hà Đông nằm tách biệt như một ốc đảo giữa đại ngàn.
Để vào được vùng đất được bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ, phải vượt qua hơn 30 km đường rừng quanh co, liên tiếp những con dốc cao, một bên là rừng già, một bên là vực sâu.
Hành trình không dễ đi, nhưng đổi lại là trải nghiệm hiếm có khi từng lớp cảnh quan mở ra, từ những đỉnh núi trập trùng mờ sương đến thung lũng bình yên, những sống núi rực hồng cỏ đuôi chồn.
Giữa hai dãy núi điệp trùng là những đồng lúa nước trải dài theo lòng thung lũng, xen lẫn những nương rẫy nằm chót vót trên các sườn núi cao. Địa hình hiểm trở đã định hình cách canh tác và gắn bó bền chặt với rừng.
Hà Đông có 5 ngôi làng Bahnar nằm rải rác trên địa hình đồi dốc. Có làng ở lưng chừng núi, có làng lại nằm lọt thỏm trong thung lũng, nhưng tất cả tạo nên một nhịp điệu riêng hài hòa.
Dấu ấn kiến trúc nổi bật nhất là ở mỗi làng đều có nhà thờ gỗ mang phong cách tương đồng với nhà thờ gỗ Kon Tum, nổi bật giữa không gian làng với nhà sàn, nhà đất mộc mạc. Chính sự giản dị ấy làm nên nét đặc trưng rất riêng của vùng đất này.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi đến Hà Đông là leo lên đỉnh đồi Đức Mẹ, thu vào tầm mắt toàn cảnh làng Kon Pơdram nằm gọn trong thung lũng phía dưới. Từ đây, nhìn lên những sườn núi xa xa là các ngôi làng Bahnar khác, nối với nhau bằng những con dốc dài uốn lượn, tạo nên bức tranh không gian vừa hùng vĩ vừa bình yên.
Dọc theo con suối lớn chảy qua làng là những bãi cỏ phẳng, thích hợp để cắm trại qua đêm. Buổi sáng thức dậy giữa tiếng nước suối róc rách, tiếng chim rừng gọi nhau và âm thanh quen thuộc của bước chân trần của người dân từ các ngả đường hướng về nhà thờ, đặc biệt rõ rệt khi mùa Giáng sinh cận kề, mang lại cảm giác an yên hiếm có.
Do địa hình biệt lập, đường đi khó khăn và không có cây xăng, người dân Hà Đông vẫn chủ yếu di chuyển bằng cách đi bộ. Chính điều đó giúp vùng đất này giữ được sự nguyên sơ, không khí trong lành và nhịp sống tĩnh tại.
Hà Đông vì thế trở thành điểm đến phù hợp cho những ai muốn rời xa sự ồn ào của đô thị, tìm về một nơi chốn chậm rãi, lắng đọng giữa núi rừng Tây Nguyên.