(GLO)- Tết Trung thu không chỉ là những chiếc bánh hay đèn lồng mà còn là điểm hẹn của niềm vui sum vầy và ký ức tuổi thơ. Có lẽ vì thế mà những ngày cận Tết Đoàn viên, ta có thể bắt gặp những góc trang trí chủ đề Trung thu ở khắp các công sở, trường học, hay cơ sở kinh doanh.
(GLO)- Phố núi Gia Lai những ngày này trở nên náo nhiệt với những âm sắc đặc trưng của Tết Trung thu. Ánh đèn lung linh, tiếng trống lân rộn rã, nụ cười ấm áp. Mời quý khán giả cùng cảm nhận không khí vui Tết Trung thu sớm của người dân phố núi qua clip sau.
(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của phố núi Gia Lai, khi ánh đèn phố vừa lên cũng là lúc những giai điệu âm nhạc ngân vang ở nhiều quán cà phê. Những đêm nhạc cộng đồng giản dị nhưng rộn ràng ấy đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người, góp thêm sắc màu tươi vui cho đời sống phố núi.
(GLO)- Dịp Tết Trung thu năm nay, nhiều quán cà phê ở phố núi Pleiku trở nên rực rỡ, trở thành điểm đến lý tưởng để giới trẻ cùng gia đình lưu giữ khoảnh khắc, gợi nhớ ký ức tuổi thơ.
(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.
(GLO)- Tròn 80 năm kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9, sắc cờ Tổ quốc trên vùng đất Gia Lai càng thêm rực rỡ, thiêng liêng. Ở nơi hội tụ đại ngàn và biển xanh, lá cờ đỏ sao vàng tung bay từ buôn làng đến phố phường, từ miền núi đến hải đảo, thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng để kiến tạo tương lai.
(GLO)- Cuối tháng 7 vừa qua, các kình ngư nhí từ Tây Gia Lai đã mang về đến 13 tấm huy chương tại Giải bơi cứu đuối thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2025 diễn ra ở Quảng Ngãi. Trong đó có đến 3 tấm HCV quý giá, tạo động lực cho các kình ngư ở “phố núi” trên hành trình chinh phục bộ môn bơi lội.
(GLO)- Trong hành trình tiến đến ngôi vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 của đội tuyển U23 Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên (SN 2003) là một trong những cái tên thi đấu nổi bật nhất. Ít ai biết rằng, cậu bé từng kiên trì lặn lội xin tập nhờ đã trở thành niềm tự hào của mảnh đất Gia Lai.
(GLO)- Ở tuổi 15, Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (SN 2010, tổ 5, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã đạt được những thành tích đáng nể trên “đường đua xanh”. "Kình ngư" này đang là niềm hy vọng vàng của bơi lội Gia Lai trong các giải đấu quốc gia.
(GLO)- Với niềm đam mê âm nhạc, nữ nghệ sĩ Hồ Thị Như Quỳnh (25 tuổi; trú tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã kết hợp đàn tranh với nhạc hiện đại, góp phần đưa nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.
(GLO)- Nhắc đến đường phố Pleiku, mọi người thường nhớ bài “Còn một chút gì để nhớ” của nhà thơ Vũ Hữu Định: “Phố núi cao phố núi trời gần/phố xá không xa nên phố tình thân/đi dăm phút đã về chốn cũ/một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng”.
(GLO)- Những sớm mai, phố núi chìm trong màu trắng đục của sương mù. Vạn vật lòa nhòa ẩn hiện. Người ta bảo: Vào mùa này, con người thường nhiều tâm trạng.
(GLO)- Ngày 2-9, tiết trời Gia Lai trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), từ phố thị đến nông thôn rợp bóng cờ hoa. Người dân vui đón Tết Độc lập trong niềm hân hoan, phấn khởi.
Những ngày qua, Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai được sống trong không khí rộn ràng với khán đài đầy ắp khán giả đến xem các trận đấu Giải U9 toàn quốc-Toyota Cup 2024. Đó là minh chứng cho sức hấp dẫn của một giải đấu trẻ ở môn thể thao vua mà Phố núi giành quyền đăng cai.
(GLO)- Từ một môn thể thao xa lạ, Pickleball đã tạo ra “cơn sốt” trong toàn quốc cũng như tại phố núi Pleiku. Môn thể thao này hứa hẹn tạo ra xu thế mới trong tương lai.
(GLO)- Nếu là du khách, khi rời phố núi Pleiku, có lẽ ấn tượng đọng lại sẽ là Quảng trường Đại Đoàn Kết đầy sôi động; một Biển Hồ quyến rũ; ngôi chùa Minh Thành nổi tiếng mang kiến trúc xứ Phù Tang, hay những quán cà phê view ruộng cực chill...
(GLO)- Sau những tháng năm lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, gần đây, tôi mới có dịp trở lại Pleiku. Cả một trời ký ức về miền đất đỏ bazan bỗng ùa về trong tôi với bao cảm xúc bồi hồi.
(GLO)- Ngày 17-3-1975, lực lượng cán bộ dân chính tỉnh cùng các đơn vị bộ đội đã vào tiếp quản thị xã Pleiku. Từ đây, ngày 17-3 đã đi vào lịch sử của tỉnh Gia Lai. Với ý nghĩa đó, trên địa bàn tỉnh có 2 con đường mang tên 17 tháng 3 (gồm TP. Pleiku và huyện Chư Sê).
Đã thành thông lệ, từ sáng sớm ngày Mùng 1 Tết, rất đông người dân Phố núi Pleiku đổ về các chùa và nghĩa trang trên địa bàn để xin lộc đầu năm, cầu bình an cho gia đạo và viếng mộ tổ tiên, ông bà để tưởng nhớ cội nguồn.
(GLO)- Những điều nhỏ bé, bình dị của phố núi đã trở thành chất liệu sáng tạo vô bờ cho thi ca. Với tác giả Đại Dương cũng vậy. Tâm hồn thi sĩ của ông không khỏi xuyến xao trước những con đường chập chùng như dải lụa, đôi mắt Biển Hồ đẫm lệ hay hình dáng của một người con gái đã xa...
(GLO)- Dù không đặc biệt như Tết cổ truyền của dân tộc nhưng Tết Dương lịch ngày càng được mọi người đón chào một cách nô nức. Nhiều người Việt xem “Tết Tây” như là dịp để tổng kết sau một năm lao động, học tập và là khoảng thời gian để dành trọn cho người thân, bạn bè.
(GLO)- Bây giờ đang là cuối thu. Ấy là nói theo thời gian 4 mùa. Còn nơi thành phố cao nguyên này, trời đã dần chuyển sang mùa khô se lạnh, thảng hoặc rớt lại vài cơn mưa. Trong mưa, Phố núi mang một vẻ đẹp yêu kiều, riêng có.