Trung thu lung linh tại các quán cà phê phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp Tết Trung thu năm nay, nhiều quán cà phê ở phố núi Pleiku trở nên rực rỡ, trở thành điểm đến lý tưởng để giới trẻ cùng gia đình lưu giữ khoảnh khắc, gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Trung tuần tháng 9-2025, dạo quanh các tuyến đường tại phố núi Pleiku như Tô Vĩnh Diện, Huỳnh Thúc Kháng hay Hoàng Quốc Việt… dễ dàng bắt gặp những quán cà phê sáng rực ánh đèn. Từng góc quán được điểm tô bởi đèn ông sao, đèn lồng giấy kiếng hay những mâm cỗ Trung thu giản dị, tạo nên bức tranh lung linh, ấm áp.

Em Nguyễn Thảo Nguyên (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được mẹ dẫn đến quán Ngày Bình Yên (số 109, đường Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku) để trải nghiệm không khí trung thu.

Thảo Nguyên hồn nhiên cho biết: “Em thích nhất là mấy chú thỏ ngọc trong quán, có chú thỏ ngồi bên cây đa, có chú đang làm bánh nữa. Ở góc kia còn có chiếc bánh trung thu to ơi là to, nhìn rất đẹp. Khắp nơi treo đèn lồng nhiều màu, sáng rực rỡ như ngày hội. Em còn thấy mâm cỗ có bánh nướng, bánh dẻo và trái cây, giống trong truyện cổ tích mà cô giáo hay kể”.

Ngồi cạnh con, chị Nguyễn Thị Thảo Trang (phường Pleiku) mỉm cười nói: “Trung thu của tuổi thơ tôi ngày trước đơn giản lắm, chỉ cần cây đèn ông sao và mấy chiếc bánh dẻo. Còn bây giờ, đưa con đến quán cà phê, thấy không gian lung linh, tôi cũng thấy rộn ràng theo. Các quán tạo thêm chỗ vui chơi, trải nghiệm mới cho trẻ em, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi nghĩ điều này rất cần thiết, vì trẻ nhỏ ngày nay có ít cơ hội cảm nhận không khí trung thu như hồi xưa”.

Không chỉ thiếu nhi, nhiều bạn trẻ cũng chọn quán cà phê làm nơi tận hưởng không khí lễ hội. Chị Vòng Thị Huyền (phường Pleiku) chia sẻ: “Ngày thường tôi đi cà phê để trò chuyện và làm việc cùng đồng nghiệp, nhưng trung thu năm nay thì khác hẳn. Khi bước vào quán, tôi có cảm giác như đang lạc vào một không gian khác, đầy màu sắc và ấm áp. Lúc ngồi bên ánh đèn lồng, tôi bỗng nhớ lại hồi nhỏ mình cùng các bạn trong xóm đi rước đèn ông sao khắp ngõ. Đúng là chỉ một không gian nhỏ thôi mà gợi lại bao kỷ niệm”.

Tại quán An Garden (số 242/5, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Diên Hồng), chị Võ Ngọc Bảo Trân (phường Pleiku) cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Chị cho hay: “Điều tôi thích nhất là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Có góc treo đèn giấy kiếng, có góc lại dùng đèn led nhiều màu. Khi chụp hình, ánh sáng tạo nên phông nền rực rỡ, khiến bộ ảnh trung thu của tôi thêm sinh động. Chỉ cần một buổi đi cà phê như thế này cũng đủ xua đi áp lực công việc”.

Không chỉ những người đang sống tại phố núi mới cảm nhận không khí trung thu ấm áp đang đến gần, mà cả những người Gia Lai xa quê cũng bồi hồi nhớ về tuổi thơ đầy kỷ niệm. Anh Ngô Văn Hoàng (phường Diên Hồng, nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Ở Sài thành, dịp trung thu tôi cũng thường ghé các quán cà phê trang trí đèn lồng để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ trung thu ở quê nhà Gia Lai, với ký ức rước đèn ông sao cùng đám bạn. Mỗi lần xem hình bạn bè chụp tại các quán cà phê ở Gia Lai, tôi thấy như được sống lại tuổi thơ, ấm áp và gần gũi”.

Không khí trung thu tại các quán cà phê không chỉ đến từ những góc chụp lung linh mà còn từ tâm huyết của người thiết kế ý thưởng. Tại quán Ngã Ba Đường (số 123, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pleiku), ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, chủ quán đã bắt đầu trang trí không gian trung thu.

Chị Vũ Thị Phương Thanh-Chủ quán Ngã Ba Đường-cho biết: “Năm nào tôi cũng trang trí góc trung thu tại quán. Tôi muốn tạo ra một không gian đúng nghĩa, không chỉ treo vài chiếc đèn lồng mà còn chuẩn bị mâm ngũ quả, treo đèn ông sao và kết hợp các món trang trí truyền thống với những chi tiết hiện đại. Không gian vừa giữ được nét cổ điển, vừa gần gũi, giúp mọi người sống lại ký ức tuổi thơ”.

z7030342143098-fd0e0c235b861ff4e6dccf7e93a3efaf.jpg
Chị Vũ Thị Phương Thanh-Chủ quán Ngã Ba Đường chuẩn bị không gian trung thu với chiếc đèn ông sao lớn. Ảnh: Ngọc Duy

“Trung thu không chỉ dành cho thiếu nhi. Người lớn cũng cần một không gian để sống lại ký ức và tìm sự bình yên. Tôi nghĩ việc trang trí quán theo chủ đề không đơn thuần là tô điểm cho không gian, mà còn là cách gìn giữ những nét đẹp văn hóa. Khi các bạn trẻ chụp ảnh, chính họ cũng đang góp phần lan tỏa giá trị truyền thống”-chị Thanh chia sẻ thêm.

Có thể thấy, sự xuất hiện các không gian trung thu tại quán cà phê đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần nơi phố núi.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.