Ngăn ký ức: Phố của mỗi người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Giữa hanh hao ngày Tết, khi người đi xa trở về, mỗi người lại chạm vào một phố núi Pleiku rất riêng. Tản văn “Phố của mỗi người” của Thi Giang là lời thì thầm về ký ức và những tàn phai không muốn gọi tên. Mở Ngăn ký ức số 4, biết đâu bạn sẽ gặp lại chính mình trong bóng dáng phố.

Có thể bạn quan tâm

Ngăn ký ức số 1: Mùi của Tết

Ngăn ký ức số 1: Mùi của Tết

(GLO)- Giữa những ngày giáp Tết, số đầu tiên của podcast "Ngăn ký ức"  mở cánh cửa ký ức của thế hệ 8x, nơi mùi Tết lan tỏa từ lớp học, góc chợ, gian bếp đến tiếng pháo râm ran, gợi lại một cái Tết xưa chậm rãi, nồng nàn và rất đỗi thân thương.

null