Lan tỏa tình yêu sen đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cộng đồng những người có cùng sở thích trồng cây mọng nước 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum vừa tham gia buổi offline, workshop và triển lãm sen đá, xương rồng và cây mọng nước được tổ chức tại TP. Pleiku. Chương trình đã tạo sự lan tỏa tình yêu với nghệ thuật trồng cây cũng như chuyển tải nhiều thông điệp tốt đẹp về cuộc sống.

Nghệ thuật chơi sen đá

Không gian của quán Classic Coffee (369 Lê Duẩn, TP. Pleiku) trong ngày diễn ra chương trình offline, workshop và triển lãm sen đá, xương rồng và cây mọng nước Gia Lai-Kon Tum lần thứ nhất trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường. Một “dòng suối” sen đá mềm mại với hơn 30 loài được trang trí vô cùng đẹp mắt ngay lối vào quán. Khoảng 70 tác phẩm sen đá, xương rồng của hơn 50 tác giả đến từ 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum trưng bày dọc lối đi để khách tham quan và bình chọn tác phẩm mình yêu thích nhất.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia trưng bày và bán sen đá, xương rồng, giá thể, các loại phân bón, chậu để trồng cây của các cơ sở kinh doanh. Tại các gian hàng này, mọi người được tư vấn cách trồng và chăm sóc để cây phát triển tốt.

Anh Nguyễn Nhật Quang (TP Kon Tum) cùng tác phẩm sen đá dù của mình đến dự thi tại chương trình. Ảnh: Phương Linh
Anh Nguyễn Nhật Quang (TP. Kon Tum) cùng tác phẩm sen đá của mình đến dự thi tại chương trình. Ảnh: Phương Linh


Những người yêu thích đều coi sen đá, xương rồng là thú chơi đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu không thua kém bất kỳ môn nghệ thuật nào. Anh Nguyễn Nhật Quang (phường Lê Lợi, TP. Kon Tum) đến với sen đá và xương rồng đã hơn 5 năm. Khu vườn của anh hiện có khoảng 500 loại sen đá, xương rồng có xuất xứ từ Đà Lạt, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Anh Quang chia sẻ: “Trồng sen đá thực sự là một nghệ thuật. Vì vậy, người chơi phải thật sự kiên trì, chịu khó tìm tòi, học hỏi am hiểu từng chủng loại, chăm sóc công phu để có kết quả mong muốn”.

Theo kỹ sư nông nghiệp Đặng Hồng Thân-chủ của cơ sở Lá Xanh Garden (725 Trường Chinh, TP. Pleiku), thành viên Ban tổ chức: Trồng sen đá vừa khó lại vừa dễ. Anh Thân chia sẻ: “Sen đá, xương rồng, cây mọng nước đều ưa nắng, càng có nắng chúng càng phát triển tốt và lên màu đẹp. Trồng chúng cần đặc biệt chú ý đến giá thể. Nếu giá thể không thoát nước thì cây sẽ bị úng và chết dần. Những người chơi sen đá vẫn nói vui với nhau rằng đừng chăm sóc kỹ quá, cứ bỏ lăn lóc ngoài trời thì tự khắc nó phát triển tốt”.

Dù vậy, trên thực tế, người trồng phải tìm hiểu đặc tính riêng để thuần hóa chúng thích nghi với môi trường mới. Để cây sen đá, xương rồng đạt kích thước hay màu sắc mong muốn cũng phải đợi hàng tháng trời, thậm chí nhiều năm. Do đó, chơi sen đá là một lĩnh vực thách thức sự tỉ mỉ, kỳ công mà chỉ những người đam mê thực sự mới làm được.   

Lan tỏa thông điệp sống tốt đẹp

Sen đá, xương rồng là các loài cây mang ý nghĩa về tình yêu bền chặt, đại diện cho sức sống bền bỉ, kiên cường. Mỗi chiếc lá rụng xuống sẽ không mất đi mà là khởi nguồn cho sự sống mới. Những mầm cây mới sẽ sinh sôi từ chiếc lá ấy. Vì thế, cách sinh tồn của loài cây này mang trong mình một triết lý sống đẹp.

Anh Thân tâm sự: “Cuộc đời mỗi người có những lúc không thuận lợi, suôn sẻ. Những khi ấy, mình lại nhớ đến cây sen đá, xương rồng để tiếp thêm nghị lực, để cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Tại chương trình, người dân được tư vấn cách trồng và chăm sóc sen đá, xương rồng. Ảnh: Phương Linh
Tại chương trình, người dân được tư vấn cách trồng và chăm sóc sen đá, xương rồng. Ảnh: Phương Linh

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các tác phẩm được khách tham quan bình chọn nhiều nhất trong số hơn 70 tác phẩm tham gia dự thi. Trong đó, tác phẩm “Cây sen đá đô la thế bonsai” của anh Nguyễn Duy Kiên (TP. Pleiku) đạt giải nhất.

Ngày càng nhiều người đến với sen đá, xương rồng. Ngoài thỏa niềm đam mê với loài cây mọng nước mang dáng vẻ xinh xắn thì việc chăm sóc, nhìn thấy sự thay đổi từng chút của chúng cũng đem lại nhiều niềm vui cho chủ nhân.

Chị Nguyễn Thị Huệ-chủ cơ sở Lan Huệ (104 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) bộc bạch: “Chăm sóc sen đá mỗi ngày giúp mình giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi. Từ khi tham gia cộng đồng những người yêu sen đá, mình làm quen nhiều bạn có cùng sở thích, được giao lưu, học hỏi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về cách trồng, chăm sóc cây cũng như những lời khuyên hữu ích cho cuộc sống”.

Dù chỉ diễn ra trong 1 ngày, song chương trình offline, workshop, triển lãm sen đá, xương rồng, cây mọng nước do Hội sen đá, xương rồng và cây mọng nước Gia Lai-Kon Tum tổ chức đã rất thành công. Các loài sen đá như: thạch ngọc, thạch bích, cánh bướm, móng rồng, kim cương, rubi, viền lửa, bắp cải tím… hay các loài xương rồng: trứng chim, tai thỏ, nải chuối, móc câu, gymno… được trưng bày khiến người xem mãn nhãn.

Trao đổi với P.V, anh Thân cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên Hội sen đá, xương rồng và cây mọng nước Gia Lai-Kon Tum tổ chức offline, workshop và triển lãm. Chương trình thu hút hơn 50 cá nhân, cơ sở trồng và bán sen đá, xương rồng của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Hy vọng, chương trình sẽ lan tỏa tình yêu sen đá đến với nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ về lối sống “chậm”, lành mạnh, hài hòa với thiên nhiên”.
 

 PHƯƠNG VI
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An

(GLO)- Nhân chuyến công tác tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), chiều 19-2, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Trạc và các liệt sĩ-xã Cửu An.

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

Thu gom phế liệu để làm từ thiện

(GLO)- Sau hơn 5 tháng hoạt động, mô hình “Thu gom phế liệu làm từ thiện” do 8 hội viên phụ nữ ở tổ 4 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) triển khai đã trao 23 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Pleiku: Túi mù gây sốt thị trường quà tặng Valentine

Pleiku: Túi mù gây sốt thị trường quà tặng Valentine

(GLO)- Ngày lễ tình nhân đã đến, vì thế thị trường quà tặng Valentine ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động. Từ những món quà truyền thống như hoa tươi, chocolate cho đến các sản phẩm theo trào lưu mới như “túi mù” được nhiều người yêu thích.