Gương sáng người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2023 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp tổ chức ngày 22-7 vừa qua, Gia Lai có 3 đại biểu tham dự. Họ là những tấm gương điển hình, đại diện cho hơn 65.000 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Lệ Dung (SN 1959, ở 259 Hùng Vương, tổ 5, phường Hội Thương, TP. Pleiku) rất vinh dự khi được gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giao lưu với 300 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Với bà Dung, sự ghi nhận, động viên, khích lệ từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được gặp gỡ đồng đội của chồng là động lực to lớn để bản thân tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống.

Chồng bà Dung là liệt sĩ Huỳnh Kim Long-nguyên Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê. Ông hy sinh ngày 15-12-1985 trên đường làm nhiệm vụ. Từ khi chồng hy sinh, bà Dung một mình nuôi con trai là Huỳnh Vũ Khoa (SN 1984) và tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo ở địa phương. Bà Dung cùng với nhóm Nhân duyên (gồm 30 thành viên) hàng tháng nấu hàng ngàn suất cháo hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Nhi tỉnh và thăm, tặng quà giúp những mảnh đời còn khó khăn ở các địa phương trong tỉnh.

Ông Liêu Minh Sống-bệnh binh (dân tộc Nùng, 73 tuổi, làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) là 1 trong 25 đại biểu người dân tộc thiểu số tham dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Ông bày tỏ: “Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tôi được mời tham dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người tiêu biểu, chỉ nghĩ lập gia đình, nuôi dạy con cái là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. May là các cháu ngoan hiền, chăm học chăm làm, nay đều trưởng thành”.

Bà Rcom Sa Duyên (thứ 2 từ trái sang)-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội gặp mặt đoàn đại biểu đi dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Đinh Yến

Bà Rcom Sa Duyên (thứ 2 từ trái sang)-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội gặp mặt đoàn đại biểu đi dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Đinh Yến

Năm 17 tuổi, ông Sống tham gia du kích tại tỉnh Cao Bằng. Tháng 8-1972, ông được biên chế tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Đến tháng 12-1988, ông xuất ngũ trở về địa phương. 16 năm trong quân ngũ, ông cùng đồng đội anh dũng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Giữa năm 1979, trong một trận chiến khốc liệt, ông bị sức ép của đạn pháo suốt 3 ngày 2 đêm, ảnh hưởng đến tai, não, thận và mất cảm giác nhai khi ăn. Dù vậy, sau khi xuất ngũ, ông vẫn tiếp tục đóng góp cho phong trào ở địa phương. Với việc suy giảm khả năng lao động 72%, ông được hưởng chế độ bệnh binh, mức trợ cấp hàng tháng gần 4 triệu đồng.

Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: 3 đại biểu của tỉnh tham dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm nay là những tấm gương về nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đây thực sự là những tấm gương sáng, tạo động lực, lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” cho thế hệ trẻ hôm nay.

Năm 2008, gia đình ông đi kinh tế mới tới xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Sau một thời gian, gia đình tích góp mua 3 ha đất để trồng cà phê, cao su, hồ tiêu và chăn nuôi. Thời điểm cuối năm 2013, khi giá hồ tiêu tăng cao, gia đình ông thu về hơn 300 triệu đồng. Noi gương ông, nhiều cựu chiến binh trong xã tích cực phát triển sản xuất.

“Năm 2020, tôi chia lại một phần diện tích đất nông nghiệp cho các con, chỉ làm gần 1 ha cà phê, trồng thêm chanh dây, chăn nuôi heo. Tôi nhắc nhở con cháu phải chịu khó làm ăn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”-ông Sống bộc bạch.

Điển hình tiêu biểu thứ 3 là thương binh trở về từ chiến trường Campuchia-ông Lý Văn Mười (SN 1955, tổ 15, phường An Phú, thị xã An Khê). Ông Mười nhập ngũ tháng 11-1976. Đến tháng 9-2009 thì về nghỉ hưu. Trong 10 năm (1978-1988), ông cùng đồng đội sang giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Trong quá trình chiến đấu, ông bị thương. Trở về Việt Nam, được điều chuyển công tác tại Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2), sau về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa, rồi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro cho đến khi về hưu. Ở vai trò, công việc nào, ông Mười cũng đều tích cực, nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao. Về nghỉ hưu, ông Mười tiếp tục tham gia công tác tại địa phương.

Với suy nghĩ “còn sức còn cống hiến”, từ năm 2012 đến nay, ông Mười làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố 15 kiêm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Phú. Hiện ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê. Hàng năm, ông Mười đều đăng ký những việc làm cụ thể theo gương Bác Hồ gắn với các phong trào thi đua của Hội. Đồng thời, ông cùng Ban Chấp hành Hội thường xuyên quan tâm, động viên thăm hỏi, giúp đỡ các hội viên cao tuổi giúp phát triển kinh tế, giảm nghèo, vận động hội viên gương mẫu và làm nòng cốt trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, Hội Cựu chiến binh thị xã không còn hội viên nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

null