Đa sắc màu di sản văn hóa Gia Lai tại cố đô Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, 2 đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh Gia Lai đã mang đến các chương trình mang sắc màu độc đáo.

Một bên là tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên đậm chất sử thi, một bên là câu chuyện giao thoa giữa đại ngàn và biển xanh, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa của vùng đất Gia Lai đến bạn bè cả nước.

Hội diễn do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức từ ngày 4 đến 8-7 tại TP. Huế, quy tụ 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đoàn nghệ thuật quần chúng Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San mang đến chương trình “Gia Lai - Miền đất sử thi”, gồm 5 tiết mục được xâu chuỗi thành câu chuyện về đời sống cộng đồng Tây Nguyên, từ tiếng chiêng, lời kể khan bên nhà rông đến dân ca Jrai và hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

da-sac-mau-di-san-van-hoa-gia-lai.jpg
Chương trình nghệ thuật chủ đề “Gia Lai - miền đất sử thi” còn góp phần quảng bá thông điệp Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Hồng Thắm

Trong khi đó, đoàn nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia với chương trình “Đại ngàn chạm biển xanh”, kết hợp bài chòi, dân ca Chăm H’roi, H’re, dân ca Nam Trung Bộ, cùng hòa tấu nhạc cụ dân tộc để tái hiện bức tranh giao thoa văn hóa giữa đại ngàn và miền duyên hải trong một tỉnh Gia Lai sau hợp nhất.

Dù lựa chọn cách thể hiện khác nhau, cả 2 chương trình đều hướng đến mục tiêu chung là đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần công chúng.

Trong chương trình của đoàn Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, điểm nhấn thu hút người xem không chỉ ở sự đặc sắc riêng của từng loại hình di sản văn hóa phi vật thể mà còn ở cách kể chuyện xuyên suốt, giúp khán giả dễ cảm nhận hơn về không gian văn hóa Tây Nguyên.

Đặc biệt, đoàn còn hiển thị mã QR chứa phần lời dịch của một số ca khúc dân ca Jrai trên màn hình LED sân khấu, tạo điều kiện để khán giả hiểu hơn nội dung các tiết mục.

3-5.jpg
Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh giới thiệu chương trình “Đại ngàn chạm biển xanh”, mang đến bức tranh văn hóa đặc sắc của tỉnh Gia Lai mới. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ tổng kết Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026 vào tối 8-7, chương trình nghệ thuật chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” của đoàn nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai được trao huy chương bạc hạng mục chương trình; tiết mục bài chòi “Nhớ ơn Bác Hồ” đoạt huy chương vàng; tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Nhịp điệu quê hương” và liên khúc “Đại ngàn chạm biển xanh” cùng đoạt huy chương bạc.

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Gia Lai - miền đất sử thi” của đoàn nghệ thuật quần chúng Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cũng được trao huy chương bạc hạng mục chương trình; tiết mục kể khan Jrai “Lời kể bên nhà rông” đoạt huy chương vàng; tiết mục dân ca Jrai “Hái cà đắng” và hòa tấu nhạc cụ “Mừng mùa vui trên buôn làng ngày mới” cùng đoạt huy chương bạc.

Ông Nguyễn Ngọc Long - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San - cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Đổi mới trong cách giới thiệu là một hướng đi cần thiết để dân ca thêm sức sống trong bối cảnh hiện nay”.

Một trong những tiết mục để lại nhiều cảm xúc là phần kể khan Jrai “Lời kể bên nhà rông” do nghệ nhân Ksor Huăn thể hiện.

Trong vai già làng, ông dẫn dắt khán giả trở về câu chuyện người Jrai tìm đất lập làng, dựng nhà rông, lao động và cầu mong mùa màng no đủ.

“Tôi rất tự hào khi được giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình trên sân khấu hội diễn toàn quốc” - nghệ nhân Ksor Huăn tâm sự.

Cũng hào hứng tham gia biểu diễn trong chương trình, anh Yun chia sẻ rằng: Mỗi lần cất lên những câu hát dân ca Jrai, anh càng ý thức hơn trách nhiệm gìn giữ vốn quý cha ông để lại.

1-5453.jpg
Nghệ nhân Ksor Huăn hóa thân thành già làng trong tiết mục kể khan Jrai “Lời kể bên nhà rông”. Ảnh: Hồng Thắm

Trong khi đó, chương trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh gây ấn tượng bằng sự kết nối hài hòa giữa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Lần đầu tham dự một hội diễn quy mô toàn quốc, nghệ nhân Võ Thị Kim Tâm không giấu được niềm xúc động.

“Tôi rất vinh dự khi được cùng đoàn mang hình ảnh, bản sắc văn hóa quê hương Gia Lai quảng bá đến với bạn bè cả nước. Đây sẽ là kỷ niệm rất đẹp trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của tôi” - nghệ nhân Võ Thị Kim Tâm chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Đào Minh Tâm - người dàn dựng chương trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thử thách lớn nhất là kết nối các loại hình nghệ thuật của nhiều cộng đồng thành một chương trình thống nhất nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Ông cho hay: “Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận sự đa dạng ấy qua một chương trình giàu cảm xúc”.

Khép lại hội diễn, 2 đoàn nghệ thuật quần chúng của Gia Lai đã xuất sắc mang về 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, cùng 2 giấy khen dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua đó, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa giàu bản sắc của địa phương, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Ơn Người từ một triển lãm

Ơn Người từ một triển lãm

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Mùa khai trường trong ký ức

Mùa khai trường trong ký ức

Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Món quà lớn mang tên "Tự do"

(GLO)- Tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên với những bước chân tự do trên dải đất hình chữ S. Với tôi, tự do từng là một điều rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi nghe ba kể về chiến tranh, tôi mới hiểu, tự do là món quà được trao bằng tuổi trẻ, máu xương của bao thế hệ.

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

null